26/07/2025
🤱Góc chia sẻ dành cho mẹ bầu mẹ bỉm sữa
"Nếu biết sớm thì em sẽ không cho SCT do sữa chưa về kịp vì sinh mổ"
Câu nói của mẹ sữa - có lẽ là câu các bạn tư vấn sữa mẹ đã được nghe nhiều lần nhưng vẫn còn rất rất rất nhiều mẹ sữa vẫn ngộ nhận điều này.
Milena xin note lại câu chuyện qua buổi trò chuyện Chỉnh khớp ngậm của Milena cho mẹ Đậu cuối tuần - từ một mẹ cho con SCT, đổi quá hút sữa cho bình rồi cho con ti song song rồi cho con bú mẹ hoàn toàn và còn dư để cho sữa cho các bé 😍⬇️⬇️
"Trong khi bầu trong tư tưởng em xác định không cho con sữa ngoài nên lúc gần sinh dù các hãng sữa gọi rất nhiều nói với em rằng lúc mới đầu sinh phải cho con uống một ít sữa vì sữa mẹ chưa về kịp, phải cho con uống sữa để con ra phân su.
Cả nhà em đã quyết định là không mua bình sữa nào hết dù em có bé đầu lòng. Nhưng lúc mới sinh mổ, trúng mùa dịch nên ba bé chăm con là chính trong bệnh viện, thấy xót con khóc, nghĩ do sữa mẹ ít nên lại chạy đi mua sữa ngoài. Trong bệnh viện Từ Dũ, có các cô hướng dẫn ti sữa mẹ vào nặn ngực và nói em có sữa non. Nhưng em không tin chỉ 1-2 giọt sữa này có thể làm con no nên em không dám cho con ti mà không dặm thêm sữa mua ngoài, nhiều khi uống quá con lại bị phân loãng, thương lắm chị à.
Lúc đó các cô chỉ cách bú và cho ti, em bắt đầu nỗ lực tập cho con. Nhưng đầu ti em ngắn con không ti được nên con khó ti em lại không tự tin mình có sữa nên cứ nghĩ do không có sữa, con chỉ ngậm ti cho vui rồi lại pha sữa ngoài. Mà con en háu sữa lắm toàn 20-30 ml có khi lại nhiều hơn cũng uống hết. Mà cứ luẩn quẩn sợ con thiếu sữa, không biết lượng sữa thế nào là đủ với con.
Em hoang mang cả tháng trời, lúc đó em mới đầu mày mò. Em lúc nào cũng muốn Nuôi con bằng sữa mẹ nên vào nhóm sữa mẹ mới biết được cốc hút sữa. Mà nói thiệt là em không tìm hiểu gì nhiều trước đó về sữa mẹ nên ai nói gì lại làm thêm.
Em cũng chẳng biết đầu ti ngắn dài gì, bầu ngực em thuộc dạng lớn nên em rất tự tin có con là sữa dư khi mang bầu. Em còn nhớ phòng em sinh có một bạn ti thì nhỏ nhưng đầu ti to lúc đó em mới biết điều đầu ti hình dạng đủ kiểu. Khi hiểu ra thì em bắt đầu tập bé ti để đầu ti dài ra rồi em vắt sữa, kích sữa cả tháng. Đến lúc sữa đều hơn nhưng em cũng ko biết thế nào là đủ, vẫn luôn hoang mang...
Đến giai đoạn em kích sữa bằng máy thành công, em cho con ti bình và em cũng nghĩ vậy là bình thường vì chưa biết giá trị con bú mẹ trực tiếp là gì, khớp ngậm là gì. Hút sữa rồi cho con uống, thấy con uống được thì càng vui , vắt ra rồi chờ đến cữ hâm đổ bình cho con uống. Rồi em lại bị tắc sữa liên miên, cứ mỗi lần tắc em kích vật vả rồi tắc em sợ luôn, không muốn ai rờ vào người em.
Em cứ nghĩ là tự nhiên con ti thì sữa ra, nhưng khi lần đầu em tắc cứng cả đầu ti, em đâu biết gì đâu, mẹ chồng em khuyên chườm khăn nóng, chườm xong càng đau mà cứ ấn ấn rồi chườm chườm sữa đâu không thấy xuống mà càng đau ác chị à. Có bạn chăm sóc sau sinh ấn massage vắt bằng tay đầu ti em buốc lắm luôn. Bạn chăm sóc nói em phải cố chứ không chuyển qua viêm hay phải lên bệnh viện thông tia là còn đau kinh khủng. Bạn khuyên em cho con bú đi, và em cũng biết lúc đó là do con ti chưa được nên em càng nỗ lực để tập cho Đậu ti.
Thời gian sau tắc tia thì vắt được nhưng con vẫn ti ít và em vẫn pha thêm sữa công thức, lúc đó vẫn tâm lý vẫn là chưa đủ sữa chị à. Nghĩ lại em cũng thấy do mình chưa tìm hiểu thôi, cứ vài ngày lại tắc một lần. Rồi cũng phải đi mua 1 bình sữa công thức mới mà may đến giờ cả nhà em cũng không cần pha thêm sữa ngoài nữa. Đúng là thiếu kiến thức sữa mẹ nên xưa ai nói gì cũng tin rồi bị tâm lý áp lực lắm, có người còn nói là do máy hút sữa yếu quá. Làm đến giờ nhà em có những 3 máy hút sữa mà dùng ít lắm luôn.
Em càng hiểu, em càng cố gắng tập cho con ti trực tiếp bỏ dần bình để kết nối hơn với con, để con có kháng thể hơn... Em được cái may mắn là dù từ khi sinh con đã bú bình nhưng con không hề chê ti mẹ, lúc nào cũng chịu ngậm ti mẹ hết. Bú song song được đến tháng 3, em phải đi ra ngoài làm việc vậy là cũng để bình cho ông bà cho con ti.
Lúc đầu cũng bình thường nhưng đến tháng thứ 4 con phân biệt được rồi là ở nhà ông bà chăm cũng cho tình nhưng con bú rất ít , cứ bình là con nhè ra, bình cũng chỉ 50-60ml là dừng. Em tuy ko canh được con ti nhiều hay ít nữa nhưng lúc em thử vắt ra tầm 200ml không thì 130-150ml luôn à và em biết khi con ti sữa còn nhiều hơn.
Trước khi mua cốc em cũng không bao giờ nghĩ khi hứng mà sữa nó lại xuống được vì trước đó em cứ phải dùng máy lực rất mạnh mới ra, giờ thì Đậu bú một bên gắn cốc một bên. Mà Đậu hay đòi ti nên nhiều khi sữa em còn thì em hứng bằng cốc rồi em cho Mái Ấm Hoa Hồng Côi nhi viện gần đây (ảnh). Tối nào mà Đậu không ti nhiều sáng em bị nhức ti ngay nên em biết rõ hơn dần lượng sữa của mình, sáng em dùng cốc hứng cũng được nhiều lắm luôn. Em cũng không rèn tự ngủ, cứ cho con ti rồi con ngủ, em không cho con ti giả, em cảm thấy thoải mái nên hai mẹ con cứ thư giãn ôm nhau chụt ti rồi ngủ thôi.
May mắn em được ông bà thương phụ em và cả chồng em đều lo cho hai mẹ con em nè. Giờ thì con ti bình thường lâu lâu có hiện tượng ham chơi, ti xíu rồi chơi không tập trung hay lâu lâu cắn mẹ nhưng đó là chuyện khác... Em rất hạnh phúc vì đã cho con ti mẹ hoàn toàn. Và mong rằng các mẹ sữa khác sẽ tìm hiểu trước về sữa mẹ khi mang bầu để con không phải uống sữa ngoài như Đậu"
Một lần nữa cám ơn mẹ đã chia sẻ cùng Milena để lan tỏa cốc hứng sữa đến thật nhiều mẹ sữa khác đang loay hoay trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Biết ơn mẹ lắm!