24/10/2019
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những ngôi sao, chọn những nụ cười.
===========================
Từ ngày bán dầu nga tôi lại gặp nhiều hơn những mảnh ghép của cuộc đời. Tôi cảm thấy đâu đó bản thân mình trở nên có giá trị.
Câu chuyện hôm nay tôi kể về một cụ ông, cách đây hai tháng cụ gọi điện, giọng cũng hom hem lắm rồi hỏi mua . Khi tôi hỏi thì cụ thì cụ kêu cụ chỉ đau xương tuổi già thôi mà không phải cụ mua cho cụ mà mua cho bà nhà tôi cô ạ. Bà nhà tôi đau đầu gối, mấy năm nay đau lắm, đêm nào cũng không ngủ được tôi cứ phải xoa cho bà. Sau một hồi hỏi han thì tôi bảo cụ " Ông lấy lọ to cho lợi, bôi cả vài năm, cháu lấy giá gốc coi như vừa tặng bà luôn". Cụ run run "Bà nhà tôi yếu lắm rồi, chắc k đủ thời gian dùng lọ to đâu ạ". Tự nhiên sống mũi cay cay và tôi xin cụ địa chỉ và gửi biểu cụ hũ vừa".
Sáng nay, lại thấy số điện thoại cụ gọi vào máy, tôi nhấc lên và hỏi " Cụ bà đỡ nhiều không?", thấy cụ lặng lại rồi nói "bà nhà tôi mất rồi cô ạ, không kịp dùng hết lọ dầu, tôi để lại xoa mỗi đêm cho đỡ nhớ bà ý". Tự nhiên nước mắt tôi lại rơi....
Cụ bảo, mà thật cái dầu này bôi vô đỡ đau, mùi dễ chịu cô nhỉ. Mấy người già già như tụi tôi rất cần mấy loại này nên cô đừng nghỉ bán nhé cô.
Cúp máy rồi mà lòng vẫn thắt lại.......văng vẳng câu "tuổi già cần lắm, cô đừng nghĩ bán"
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
Đông đến rồi đấy, ông, bà, bố, mẹ lại bắt đầu phải gánh chịu những cơn đau nhức thấu xương nhưng vẫn xít xa chịu đựng vì sợ con cái lo lắng.