29/12/2022
Chuyện tâm linh và hiếm muộn.
Một bệnh nhân cũ điều trị hiếm muộn, nhắn tin cho tôi là em trễ kinh và hẹn tôi đến khám. Sau khi xác định em đã có thai, tôi và cả hai vợ chồng em đều mừng vui khó tả.
Đây là một cặp vợ chồng khá hiền lành. Vợ chồng em tới gặp tôi, vì hơn 5 năm chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa có em bé. Sau khi khám và tư vấn vài lần, tôi bẵng tin em một thời gian dài do công việc của em và dịch bệnh...
Vui mừng vì đã có kết quả, chồng em cảm ơn tôi, vì 6 chữ của bác sĩ căn dặn và làm theo. Tôi rất ngạc nhiên vì không nhớ 6 chữ đã từng nói với em là gì. Em nhắc lại, thiện tâm, thiện ý và thiện ngôn… Tôi chợt nhớ ra, à thì ra thế…
Tôi theo đạo Phật, nhưng đạo nào cũng vậy đều dẫn con người đến điều thiện lành. Cái gì chúng ta chưa có do có thể ta chưa tích đủ phước và duyên lành. Tôi hay khuyên các bạn tu Thân, Khẩu, Ý. Để tăng công đức và phước báo, để bù vào những chỗ khiếm khuyết mà mình chưa có đủ.
Ngày tháng qua đi em, đã hạ sinh em bé gái kháu khỉnh đáng yêu. Rồi em lại tiếp tục đến với tôi với cái thai thứ 2 và là 1 bé trai. Em tâm sự, xung quanh khu nhà em ở và bạn bè mà em quen biết, nhà nào cũng có 2 con gái. Khi em có thai bé trai, mọi người cứ hỏi là trai hay gái, em nói là không biết. Vì em nhớ lời bác dặn 6 chữ, nói ra sợ làm họ buồn là mình tổn phước...
Vợ chồng em đã biết tích phúc cho mình qua những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa. Năm mới sắp tới, chúc các bệnh nhân của tôi gặp nhiều may mắn và bình an