19/08/2025
Một bài viết hay, nhẹ nhàng.
(Nguồn: FB Nguyen Van Dung)
;
Từ bao giờ, nảy sinh thứ báo chí quay lưng với Công Chúng và Phản biện xã hội theo mô thức tư duy và phong cách quyền lực cực đoan?
Từ bao giờ có biểu hiện thứ báo chí bị nhiễm độc của Đức quốc xã trước 1945?
Nên nhớ rằng BC của ta là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân! Cụ Hồ nói, quyền lực NN là ở nơi dân.
Chính TBT Tô Lâm, người xuất thân từ lực lượng an ninh 🧡, cũng yêu cầu báo chí phải cạnh tranh thông tin để chiếm lĩnh công chúng và thị phần! Tôi nghĩ, đó là thể hiện tư duy mới trong chính trị 🥰
Chưa bao giờ thấy Hội NB VN họp báo xin lỗi (ví dụ như liên quan vụ NB quốc tế, 2018), hay chưa có CQ BC quốc gia nào họp báo xin lỗi CCXH và giới truyền thông về những lỗi hay sai phạm của mình); điều mà giới BC- truyền thông nên và cần tiên phong,gương mẫu và đã được ghi vào Luật BC qua bao lần sửa đổi, bổ sung đều vẫn giữ nguyên!😭
🌷 Nhận lỗi và công khai xin lỗi chỉ làm cho bản thân mình, cơ quan hay tổ chức mình sáng hơn, đẹp hơn, mạnh mẽ hơn; đó là theo tư tưởng phê bình và tự phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà Đảng đã phát động học tập và làm theo hơn 20 năm nay!
ĐỪNG DOẠ CÔNG CHÚNG BẰNG HÌNH SỰ
Khi dư luận chỉ trích chất lượng tường thuật duyệt binh của VTV, một bài báo như trên VTC News đã quy chụp phản biện thành “xuyên tạc, bôi nhọ”, thậm chí ám chỉ yếu tố hình sự. Nhưng khán giả có quyền phê phán, và phê phán không bao giờ là tội lỗi.
Đe dọa công chúng bằng luật pháp không những không bảo vệ được danh dự truyền hình quốc gia, mà còn làm mất đi niềm tin vốn đã mong manh giữa truyền thông chính thống và người dân.
VTC News mô tả phản ứng trên mạng xã hội là “ném đá hội đồng”, “hùa theo thông tin bóp méo”. Nhưng sự thật đơn giản là: khán giả đã thấy chất lượng phát sóng chưa đạt kỳ vọng, và họ có quyền nói ra.
Chê trách hình ảnh mờ, góc quay thiếu hợp lý, hay lời bình luận không tương xứng… là phản hồi hợp pháp và chính đáng. Phản ứng của công chúng, dù gay gắt hay châm biếm, không thể bị coi là “hành vi bôi nhọ”.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng góp ý VTV về nghiệp vụ quay hình, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng chính vì đây là góp ý công khai, khán giả càng có lý do quan tâm và thảo luận. Quy chụp những bình luận xoay quanh sự kiện này thành “xuyên tạc” chẳng khác nào muốn độc quyền diễn giải phát ngôn của lãnh đạo, biến điều đáng ra cần minh bạch thành một “vùng cấm” bàn luận.
Bài báo VTC News chỉ trích mạng xã hội “cắt ghép, giật tít” để bôi nhọ VTV. Nhưng nghịch lý ở chỗ, chính bài báo lại phóng đại dư luận, từ những lời phê bình kỹ thuật thông thường thành một “chiến dịch phá hoại truyền thông quốc gia”. Thay vì phân tích đúng, sai, thừa nhận hạn chế kỹ thuật và tìm giải pháp, VTC News chọn cách dựng lên hình ảnh “kẻ xấu” để dồn toàn bộ trách nhiệm cho người phản biện.
VTC News lên án cái gọi là “văn hóa hả hê khi thấy người khác vấp ngã”. Đúng là đám đông mạng thường quá đà. Nhưng lẫn lộn giữa chê bai chính đáng và miệt thị cực đoan, rồi gom tất cả thành “căn bệnh xã hội”, là sự nhập nhằng nguy hiểm.
Trong xã hội dân chủ, quyền phê phán phải được tôn trọng, kể cả khi nó khó nghe. Danh dự của VTV không được bảo vệ bằng sự im lặng của khán giả, mà bằng chất lượng thực sự trên màn hình.
Thay vì phản công dư luận bằng ngôn ngữ gay gắt, VTV cần lắng nghe và giải thích. Sai sót kỹ thuật có thể xảy ra ở bất kỳ đài truyền hình nào, nhất là với sự kiện phức tạp như duyệt binh.
Nhưng nếu biết minh bạch, xin lỗi và cam kết cải thiện, khán giả sẽ thông cảm. Ngược lại, càng quy chụp và “dọa nạt” dư luận, càng làm mất đi niềm tin vốn đã mong manh giữa truyền thông chính thống và công chúng.
VTC News kêu gọi “phản biện để tốt hơn, đó mới là hành xử văn minh”. Đúng. Nhưng văn minh không thể tồn tại khi một bên tự cho mình quyền phán xét người khác “xuyên tạc”, trong khi phớt lờ lý do khiến dư luận bức xúc ngay từ đầu.
Truyền thông quốc gia phải đứng vững bằng minh bạch và cầu thị, chứ không phải bằng việc dựng lên kẻ thù giả định để che đậy những thiếu sót của chính mình.
Bài viết của VTC News có thể xuất phát từ thiện ý bảo vệ VTV, nhưng cách quy chụp phản biện thành “xuyên tạc” lại vô tình làm tổn hại uy tín cả hai. Khán giả có quyền góp ý, thậm chí chỉ trích gay gắt.
Truyền thông chính thống chỉ mạnh lên khi biết đối diện, lắng nghe và cải thiện từ phản hồi đó. Bởi trong một xã hội văn minh, phản biện không phải kẻ thù của sự thật, mà chính là con đường duy nhất dẫn tới sự trưởng thành. (LTB)
PS: Chả nhẽ VTC news tuổi đang còn rất trẻ, mà lại lẩm cẩm đến thế? Hay lại nhiễm virus quen thuộc?
Không xả rác bừa bãi