
10/05/2025
Chuyện kể rằng…
Ngày xưa, vào cuối thế kỷ 19 tại nước Mỹ, có một người phụ nữ tên là Ann Reeves Jarvis. Bà là một người mẹ tận tụy, suốt đời chăm lo cho gia đình và cộng đồng, bà đã tổ chức các “Ngày Làm Mẹ - Làm Việc” – những buổi gặp gỡ để các bà mẹ cùng nhau học cách chăm sóc con cái và gắn kết lại tình cảm gia đình vốn đã bị chia cắt bởi nội chiến.
Sau khi nội chiến kết thúc, bà tiếp tục khuyến khích tình đoàn kết giữa các bà mẹ ở cả hai miền Bắc – Nam bằng những buổi “Ngày Hữu nghị của các Bà mẹ”.
Khi bà Ann qua đời vào năm 1905, cô con gái yêu quý của bà – Anna Jarvis – vô cùng thương tiếc. Anna đã hứa với lòng rằng sẽ làm điều gì đó để vinh danh mẹ mình, và tất cả những người mẹ trên thế giới.
Ba năm sau, vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 năm 1908, Anna Jarvis tổ chức buổi lễ “Ngày của Mẹ” đầu tiên tại nhà thờ ở Grafton, West Virginia. Buổi lễ cảm động đó nhanh chóng lan rộng khắp các tiểu bang.
Anna không ngừng vận động chính phủ và các tổ chức, và cuối cùng, vào ngày 8/5/1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã chính thức công nhận Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ quốc gia tại Hoa Kỳ.
Từ đó, ngọn gió yêu thương ấy bay qua đại dương, đến với nhiều quốc gia – trong đó có Việt Nam.
Ở đất nước hình chữ S, tuy không có ngày truyền thống riêng dành cho mẹ như Lễ Vu Lan báo hiếu, nhưng khi “Ngày của Mẹ” du nhập, người Việt mình đã khéo léo kết hợp nét phương Tây hiện đại với truyền thống Á Đông đầy tình nghĩa.
Người con Việt, dù xa quê hay gần gũi bên mẹ, cũng tranh thủ dịp này để gửi lời yêu thương. Những món quà cũng mang đậm bản sắc dân tộc:
– Có người tặng một bó hoa sen thanh khiết, thay cho tấm lòng thơm thảo.
– Có người tự tay nấu một bữa cơm đầy đủ món mẹ thích, bởi “mẹ chỉ cần con về nhà”.
– Có bạn trẻ mua tặng mẹ một chiếc khăn lụa, một thỏi son, hay đơn giản là tấm thiệp với vài dòng chữ viết tay – mà đôi khi, quý hơn cả bạc vàng. Ngoài những món quà thì những người con còn dành tặng Mẹ mình những món quà đặt biệt hơn.
" HÃY ĐƯA MẸ ĐẾN LOAN THẢO SPA. TẶNG MẸ 1 SUẤT LÀM ĐẸP YÊU THƯƠNG, GIÚP MẸ TƯƠI TRẺ HƠN, ĐÓ CŨNG LÀ HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC CHO MẸ YÊU DẤU CỦA MÌNH CHỊ EM NÈ "
Và có lẽ, điều đặc biệt nhất là không khí yêu thương lan toả – khi mỗi người con, dù bận rộn đến đâu, cũng dừng lại một chút để nhớ:
" MẸ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT YÊU TA VÔ ĐIỀU KIỆN - TỪ LÚC TA CHƯA THÀNH HÌNH CHO ĐẾN KHI TÓC MẸ BẠC MÀU "