25/07/2025
Anh đã từng 3 lần lên bàn mổ vì rò hậu môn – mỗi lần đều mang hy vọng sẽ khỏi hẳn, nhưng rồi thất vọng quay lại khi vết thương sau mổ không lành, dịch mủ lại rò ra... Anh đã làm xong thủ tục, chỉ chờ nhập viện để phẫu thuật lần thứ 4.
Trong lần sang nhà bạn chơi, anh bất ngờ kể chuyện: “Chuẩn bị mổ tiếp chứ nhậu gì nổi nữa!” Nghe đến đó, người bạn liền nói: “Ủa, tưởng khỏi rồi? Tao cũng từng bị y chang vậy – mưng mủ, bể lỗ, chảy dịch... cũng nghĩ chỉ có mổ mới hết. Nhưng rồi tao gặp được bác sĩ Trường, chữa Đông y mà khỏi đến giờ luôn đó.”
Người bạn lập tức mở Facebook, chỉ vào hình bác sĩ Trường và nói: “Ông này nè, tao chữa ở Y Tâm Đường đó.” Sau đó, anh được gửi ngay số điện thoại, chủ động liên hệ và quyết định thay đổi sang phương pháp cổ truyền một lần xem sao.
Buổi khám đầu tiên, bác sĩ Trường nhận định: “Mổ 3 lần mà vẫn không khỏi là do cơ địa khó lành vết thương sau khi cắt bỏ mô xơ đường rò, chứ không phải do bác sĩ phẫu thuật không tốt. Khi phẫu thuật nhiều lần, mô xẹo càng lớn, lần mổ sau sẽ phải nạo bỏ phạm vi rộng lớn hơn nên dễ phạm vào cơ thắt hậu môn và có nguy cơ mất kiểm soát đại tiện.
Bác sĩ Trường rất mừng vì bạn của anh đã hết bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp của anh, còn quá sớm để nói trước điều gì. Rò hậu môn là bệnh không dễ dứt điểm và trên thực tế, chữa khỏi cho người này không đồng nghĩa người khác cũng sẽ như vậy.
Điều cần thiết lúc này là kiên nhẫn theo dõi. Sau 20 ngày điều trị, nếu tiến triển tốt, khi đó mới có thể đưa ra đánh giá rõ ràng hơn.