
25/08/2025
Dạ em chào Bác Thịnh !
vợ chồng em và gia đình xin gửi đến Bác Thịnh, Bác Huyền, Bác Chân, Bác Thảo và các Cô và các bạn ở phòng khám Bs Cao Hữu Thịnh lời cảm ơn thật sâu sắc, hôm nay ngồi viết những dòng chữ này em vẫn còn nghĩ mình như đang mơ, vì em được ẩm trên tay 2 thiên thần nhỏ đáng yêu và khoẻ mạnh, sau 3 lần chuyển phôi thất bại chổ khác em không còn tin thần và niềm hy vọng cũng dần dập tắt nhưng khi được Bác Thịnh thăm khám lại từ đầu, Bác an ủi động viên và sự quyết tâm của em đã trở lại 1 lần nữa, vợ chồng em cùng Bác đã bắt đầu lại hành trình từ đầu và chính tay Bác hút trứng và chuyển phôi vào, 1 cái ôm động viên, sự an ủi từ Bác và quyết tâm cuối cùng vợ chồng em cũng nhận lại được lại quả ngọt 2 chiếc phôi chuyển vào đậu cả 2, Hôm nay hành trình của em đã xuất sắc cán mốc 35 tuần trộm vía 2 bé (1 gái - 1 trai) rất khoẻ mạnh 3 mẹ con em về nhà sau 4 ngày ở viện…không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn Bác Thịnh thật nhiều.
P/s: khi nào 2 bé cứng cáp vợ chồng em đưa 2 bé vào Sài Gòn thăm Bác và tìm thêm em cho 2 bé ạ…🥰