20/03/2016
[BỨC THƯ CẢM ĐỘNG DÀI 8 TRANG CỦA THÂN NHÂN GỬI ĐẾN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HIỆN ĐẠI]
Bố mẹ tôi là người Hà Nội gốc, là nhà giáo và sinh ra 7 người con, nay còn 5 chị em. Bố mẹ đã về với tổ tiên rồi, còn lại 5 chị em quây quần bên nhau mà thôi. Nhà có 2 chị em gái và 3 anh em trai. Em gái tôi: Thu Hương - Một cái tên đẹp dịu dàng. Vì bố tôi mất sớm nên chị em tôi ai cũng vất vả, nhất là mẹ. Tấm lòng yêu thương vô bờ của mẹ tôi " Cá chuối đắm đuối vì con" của mẹ mà chị em tôi nên người. Mẹ thật tuyệt vời, thật vĩ đại đã dạy cho chúng tôi yêu quý nhau " Gà cùng một mẹ." Song vì cuộc sống còn nhiều gian truân, để có cơm ăn áo mặc, 2 em tôi: em trai út, em Hương áp út vào TP HCM sinh sống.
Cuộc sống đang đầm ấm bên chồng và con trai, bỗng nhiên em Hương ngày càng mệt dữ. Trước đấy, em hay bị đi ngoài rồi lại táo bón... Vì chủ quan cứ cho mình khỏe nên không đi khám bệnh. Cho đến 10/10/2013 thì người rất mệt, đau bụng, đi ngoài, bụng mỗi lúc một phình to (chướng lên) như người mang bầu 4 tháng ấy. Đêm đó, em đi cấp cứu tại BV Đại học Y Dược TP HCM. Trong đêm ấy em phải mổ cấp cứu. Bác sĩ nói:" Em bị K đại tràng". Em được cắt bỏ một đoạn ruột già nơi bị K đó, làm hậu môn giả. Sau 1 tháng thì được nối lại 2 đầu đoạn ruột già và bỏ hậu môn giả.
Nghe tin em bị K tôi cũng choáng. Bởi ở Việt Nam, cứ nói tới ung thư thì có nghĩa: Đó là bản án tử hình của đời mình rồi. Thương em vất vả mà lại mắc bệnh quái ác, lòng tôi như lửa đốt. Tôi ở Hà Nội. Nghe tin em như vậy, cơ quan, chồng con tôi đã tạo điều kiện cho tôi bay vào ngay TP HCM để chăm sóc em.
Nhìn đứa em gái ngoan, xinh xắn như đóa hoa nằm bẹp bên giường bệnh với vết mổ dài trên bụng, da xanh xao mà lòng đau như cắt. Em trai sát tôi cũng ở Hà Nội bay vào cùng chồng con của dì và vợ chồng cậu út thay nhau chăm sóc. Rồi em Hương cũng được ra viện. Cả gia đình lớn rất mừng vì kết luận của bác sĩ là:" Sau khi cắt bỏ khối u thì em không có tế bào lạ nữa, vết thương trong và ngoài đều khô. Cứ 3 tháng tái khám, chụp Xquang, CT và kết luận là không phát hiện được tế bào K". Được 3 lần tái khám như vậy thì bác sĩ cho em đi hóa trị 12 lần vì chụp CT thấy xuất hiện một số tế bào rất nhỏ, lạ vùng phổi nên bác sĩ quyết định cho em hóa trị ( Đợt 1) gồm 12 lần. Cứ 1 tháng 2 lần hóa trị. Em hóa trị được 6 lần thì bác sĩ cho đi chụp PET-CT vào ngày 6/6/2014. Kết quả chụp cho thấy em Hương bị 3 hạch trên phổi ( di căn) rất nhỏ và hạch ở buồng trứng. Bác sĩ tiếp tục cho hóa trị nốt 6 lần nữa = 12 lần. Rồi em lại tái khám, tái khám và tái khám...
Đến ngày 24/6/2015( cách ngày 6/6/2014 là 1 năm 18 ngày) thì ôi thôi! Những cái hạch tái phát ở phổi đã to nhiều lắm và bác sĩ lại quyết định cho em Hương hóa trị đợt 2 ( gồm 4 lần/2 tháng) với loại thuốc mạnh hơn. Lần này bác sĩ nói:" Em được sử dụng thí nghiệm thuốc mới và sẽ xảy ra 4 khả năng:
1. Các tế bào K sẽ mất hẳn
2. Các tế bào K nhỏ đi
3. Các tế bào K đứng yên
4. Các tế bào K nhiều hơn -> không tiêu diệt được các tế bào K
Như vậy, đợt hóa trị 2 này chỉ có 1 khả năng duy nhất số 01 là em Hương sẽ sống, còn lại 3 khả năng dưới thì em Hương sẽ ra sao đây?
Mặt khác, bác sĩ cho em hóa trị đợt 2 này vào ngày 24/6/2015 và nói với chồng con em Hương, em trai tôi là:" Sự hy vọng sau 4 lần này là sự sống vẫn mong manh". Cả đại gia đình tôi rất lúng túng và xót xa cho em quá. Được tin em như vậy, tôi lại bay ngay vào Sài Gòn:
- Xem hồ sơ, bệnh án của em
- Đi gặp các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa ung bướu nghe tư vấn
- Chị bạn là giáo sư nghiên cứu năng lượng vũ trụ đã đưa tôi đọc cuốn tài liệu về bệnh ung thư và ung thư tái phát, có đoạn viết
" Liệu pháp hóa trị không trị hết được bệnh ung thư vú, ung thư đại tràng hay ung thu thư phổi. Sự thực này đã được ghi nhận trong hơn một thập kỷ qua..." ( Bác sĩ y khoa - Alan Lê vin)".
" Vitamin C kéo dài tuổi thọ trung bình của các bệnh nhân ung thư lên gấp 6 lần và đương nhiên cũng làm chất lượng đời sống của họ tốt hơn. Có một sự khác biệt so với thực tế là Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, thay vì làm suy yếu nó hơn những hóa trị đã làm". Tiến sĩ Ewan Cameran đã 2 lần thắng Limus Pauling ở giải Nobel tại Scotland ( nghiên cứu của Limus sau này được nhân rộng trên các nghiên cứu tại Canada và Nhật Bản), bằng nghiên cứu so sánh giữa việc điều trị Vitamin C với hóa trị liệu.
- Tôi đọc tài liệu về cây măng tây trồng nhiều ở Đà Lạt, Việt Nam có khả năng diệt tế bào ung thư rất tốt. Nghiên cứu cho thấy: Trong cây măng tây có chứa nhiều hoạt chất glutathione ( GSH) một chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư nên có khả năng phòng và chữa bệnh ung thư. Chất asparagin có trong cây măng tây rất cần thiết cho sự xây dựng và phân chia tế bào nâng cao hiệu quả chống ung thư. Trong tệp thông tin về cây măng tây, tôi nhìn thấy thông tin về Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. Và được biết bệnh viện này có nhiều phương pháp trị liệu về ung thư và ung thư di căn với kĩ thuật hiện đại, xử lý các tế bào K với kỹ thuật tiên tiến, vết thương nhỏ, không dao kéo, không vết mổ, ít tổn thương và Đông Tây y kết hợp...
Dẫu trong lòng niềm thương em sâu thẳm và hi vọng có được niềm tin chữa khỏi bệnh cho em gái mình qua các kênh thông tin. Với 1 quyết tâm mãnh liệt " Dù còn 1 tia hi vọng vẫn phải cứu em mình. Em phải sống vì em còn rất trẻ - Chưa tới 50 chưa phải đã già....". Bên cạnh đó, chồng con của em Hương, em trai tôi rất buồn và chưa biết giải quyết, lựa chọn thế nào để cứu em và khi thấy Hương đi hóa trị ( lần 1 của đợt 2) trông em chẳng còn sức sống, nằm bệt, yếu, không ăn tới 5 ngày liền. Lúc đó tôi mạnh dạn nói:" Yên tâm, chị ra Hà Nội và sẽ đến ngay văn phòng đại diện của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu ở 44B Lý Thường Kiệt- Phòng 303- Tầng 3 gặp và nghe bác sĩ Kiểm tư vấn. Rồi anh chị ( tôi và chồng) nghiên cứu và cùng tìm biện pháp cứu Hương.
Ngày 26/6, em Hương đi hóa trị lần 1( đợt 2) cũng là ngày tôi đến VPĐD. Sau khi nghe tư vấn với các kĩ thuật hiện đại và có nhiều phương pháp phẫu thuật cho bệnh K đại tràng và di căn, cả một đêm trọn cùng chồng tôi ( cán bộ giảng dạy ngành Tự động hóa của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) nghiên cứu tài liệu ( VPĐD phát) và thông tin ở mạng Internet để xem về những thông tin, những kĩ thuật xử lý về bệnh K. Cuối cùng chúng tôi quyết định, thống nhất chữa bệnh cho em gái tôi di căn vào phổi ở bệnh viện này. Song vì tôi còn các em trai và chồng con của em Hương nên tôi không muốn vượt quyền dù ở TPHCM hay Hà Nội, gia đình lớn của tôi đã tụ hội ý kiến. Cũng có thuận lợi và có cả ý kiến phản bác nhưng với ý chí quyết tâm rất cao, với minh chứng thuyết phục rồi tôi đăng ký cho chồng và con trai em Hương đến nghe tư vấn tại VPDD BVUBHDQC tại 102c Cống Quỳnh – tầng 2 – tòa nhà HAYEAIR, phường Phạm Ngũ Lão – Quạn 1 – TPHCM.
Cuối cùng đại gia đình quyết định đưa em Hương sang chữa bệnh tại BVUBHDQC và cùng nhau giúp đỡ em về kinh tế để em yên tâm chữa bệnh.
Đúng là tình yêu thương "Gà cùng một mẹ" – "Lá lành đùm lá rách" – "Anh em như thể tay chân" đã nâng bước hai chị em tôi. Ngày 7/7/2015 chị Minh và em Thu Hương vững bước bay sang BVUBHDQC.
Thú thật: Trong lòng tôi, mặc dù có được các dữ liệu thông tin, có được sự đùm bọc và tin tưởng của các em tôi tạo cho tôi niềm tin: "Em Hương sẽ khỏi bệnh, em sẽ chiến thắng" và lòng nhân ái của các y bác sỹ giỏi với các phương pháp kỹ thuật hiện đại của bệnh viện…nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn lo về tính mạng của em mình. Vì tôi là người quyết liệt nhất đưa em sang chữa bệnh ở đây.
Song qua những ngày từ 7/72015 đến ngày 10/7/2015, em Hương đã được phẫu thuật xử lý các hạch di căn ở phổi bằng phương pháp DAO LẠNH trong vòng 40 phút, vết thương rất nhỏ, không xảy ra rủi ro nào. Sáng 12/7 em đã tháo băng ở ngực, vết thương khô, em khỏe mạnh. Tôi vui lắm, đồng thời trong những ngày qua tập thể y bác sỹ của BV phụ trách, nghiên cứu, phẫu thuật cho em Hương và các bạn phiên dịch…hết sức tận tình, nhẹ nhàng, tâm lý trong việc khám, chữa, phục vụ bệnh nhân.
Đúng là: "Lương y như từ mẫu"
Nhìn em gái tỉnh táo, không sợ hãi, không mệt mỏi như hóa trị, tôi vô cùng sung sướng, khâm phục và biết ơn. Tôi đã nghĩ và rất tiếc: giá như ngày 6/6/2014, em tôi có kết quả PET-CT mà nó thông báo gửi kết quả đó cho tôi biết bệnh tình của em thì chắc tôi tìm đến BVUBHDQC này sớm hơn. Tôi cũng đã hỏi qua điện thoại nhưng em nói: Bác sỹ bảo chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, cứ yên tâm hóa trị…nên tôi cũng tin tưởng vào việc điều trị của các bác sỹ bệnh viện y dược TPHCM.
Đến ngày 24/6 tôi mói được biết tình trạng cụ thể về sức khỏe của em mình đang đứng bên bờ vực thẳm…Một nỗi xót xa đau đớn không sao tả xiết – Chẳng lẽ cuộc đời em gái mình chỉ được ngắn ngủi thế thôi sao??? Tại sao nền khoa học tiên tiến điều trị bệnh ung thư lại bị hạn chế thế à? Chỉ có mỗi phương pháp xạ trị (hóa trị) mà không có phương pháp tạo hệ miễn dịch hay các phương pháp tốt hơn vậy tính mạng của con người sẽ như thế nào nếu gặp những bệnh hiểm nghèo? Trình độ của các GS-BS ở VN chữa bệnh ung thư là cao hay thấp??? Một loạt các câu hỏi diễn ra trong tôi…
Không, không, không, phải tìm bằng được phương pháp tối ưu của nền y học thế giới để cứu em – một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Và ý chí quyết tâm mãnh liệt đã thôi thúc tôi đi tìm các nguồn chữa bệnh ung thư. Cuối cùng gia đình lớn của chị em tôi đã chọn BVUBHDQC này vì chúng tôi rất tin tưởng vào tập thể GS_BS_YS có trình độ cao, chuyên môn vững chắc, dám nghĩ dám làm áp dụng nền y học hiện đại – Đông tây y kết hợp và tấm lòng cao cả, nhân ái yêu thương tất cả người bệnh đã gửi gắm cuộc sống tưởng như không còn hy vọng trờ về với đời sống hang ngày bên người thân mãi mãi. Đem lại cho họ nụ cười trên môi với lòng biết ơn vô hạn.
Vâng! Cũng đến giờ phút này, ngày 17/7/2015 tiếp theo em Hương còn được tiếp tục chữa bệnh bằng phương pháp cấy hệ miễn dịch-thắt nút mạch. Tập thể GS-BS-YS qyết tâm giành lại sự sống cho em gái tôi.
Tôi thay mặt gia đình nói lên tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc, niềm tin, lòng khâm phục, tin tưởng tuyệt đối tới tập thể Giáo sư- Bác sỹ- Y sỹ-Y tá- các cháu phiên dịch và các bạn nhân viên phục vụ của BVUBHDQC nhất là sử dụng phương pháp phẫu thuật dao lạnh.
Bác sỹ: Ma Xiaoying – Bác sỹ Wang Zenghai
Các cháu y sỹ, y tá như Susie, rất nhiệt tình, tận tâm, trình độ chuyên môn rất giỏi đã và đang cho em gái tôi trở lại cuộc sống mới tươi đẹp trong lòng yêu thương của gia đình em và giúp cho 5 chị em tôi được bên nhau trọn đời.
Tôi sẽ là một người đi gieo những niềm vui, tin tưởng tuyệt đối vao y học hiện đại có các phương pháp rất hiệu quả chữa các bệnh ung thư và có tấm lòng nhân ái, trách nhiệm hết mình. "Thương người như thể thương thân” của BVUBHDQC tới các bạn bị bệnh hiểm nghèo là ung thư để các bạn biết được nơi các bạn có được hướng điều trị và hiệu quả cao khi chữa bệnh ung thư của mình.
Xin chúc BVUBHDQC đã hiện đại càng hiện đại hơn. Tất cả các Giáo sư- Bác sỹ- Y sỹ-Y tá và các bạn làm việc tại bệnh viện này cùng gia đình khỏe mạnh – Hạnh phúc – đưa nền y học ngày càng vuôn cao, vươn xa.
Cầu chúc cho những ai bị bệnh hiểm nghèo đều tin tưởng vào nền y học phát triển không ngừng và hiện đại được chữa khỏi bệnh, kéo dài cuộc sống tươi đẹp của mình
Địa chỉ: Phòng nằm 21-22, tầng 6 Chị gái của bệnh nhân Ngô Thị Thu Hương
BVUBHD Quảng Châu, Trung Quốc Ngô Thị Minh Hà
-----------------//-----------------
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HIỆN ĐẠI
Hãy để lại email hoặc liên hệ vào hòm thư của chúng tôi để được giải đáp bất cứ lúc nào:
📞 08 6688 5533
📞 0127 888 7777
✉ dieutriungthu24@gmail.com
📝 Văn phòng bệnh viện đặt tại: 102C Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM