31/12/2025
Dân gian bên Tàu có câu ca rằng:
Nhất đẳng chiêm tinh đẩu
Nhị đẳng khán thủy khẩu
Tam đẳng mãn sơn du
Thượng hạ phân công phu
Bậc thầy phong thủy thượng hạng thì xem thiên văn, quan sát sự biến đổi của cả các vì tinh tú mà biết được thời vận. Thầy phong thủy hạng hai thì tìm thủy khẩu, long mạch, biết làm âm trạch. Thầy phong thủy hạng ba là giang hồ thuật sĩ, xem tướng bói quẻ ...
Từ cổ chí kim, các bậc thánh nhân đều biết mệnh trời và tin vào thiên tượng, biết tính thiên văn mà nổi tiếng nhất là Khổng Minh Gia Cát Lượng.
Dương Quân Tùng được tôn làm tổ sư phong thủy là cũng xuất thân từ Khâm Thiên Giám của nhà Đường, nhân lúc loạn lạc rồi lẻn vào cung cấm trộm sách quý về phong thủy, sau đó cạo đầu giả làm thầy tu trốn về vùng giang hữu lưu truyền thuật phong thủy ra ngoài.
Đến đời Bắc Tống, có 2 cha con Ngô Khắc Thành và Ngô Cảnh Loan được truyền cho chính kinh, đêm đêm quan sát tinh tượng. Sau này Ngô Cảnh Loan được tiến cử ra phò vua Tống Nhân Tông, nhưng không được như ý, ông chỉ có 1 đứa con gái gả cho Lại Bố Y nên học thuật được truyền cho con rể.
Đến đời Nam Tống, có 2 cha con là Hoàng Bính và Hoàng Chu Linh giỏi về chiêm tinh thuật số, xem thiên tượng thấy vận nhà Nam Tống sắp hết nên đem hết gia quyến đi về phương nam nương nhờ vua Trần của Đại Việt. Hoàng Chu Linh được gả cho vua Trần Thái Tông, nên còn được gọi là Huệ Túc Phu Nhân, từ đó thuật Tử Vi truyền vào Việt Nam.
Ở Đài Loan có đại sư Tăng Tử Nam được tôn làm quốc sư của Đài Loan cũng giỏi về chiêm tinh thuật số, ông còn tự đoán ngày giờ an táng của ông sẽ có ngôi sao xẹt qua. Đêm đó có nhiều phóng viên túc trực xác nhận đúng là có như vậy.
Bên Hong Kong thì có 2 đại sư phong thủy nổi tiếng cũng giỏi chiêm tinh là Trần Lãng (Trần Bá) và Thái Bá Lệ.
Trần Lãng (1925 - 2003) xuất thân danh gia vọng tộc ở Tứ Xuyên, từ nhỏ đam mê huyền học nên gia đình tìm thầy giỏi để dạy. 24 tuổi ông chuyển sang Hong Kong, 31 tuổi gặp Lý Gia Thành, cuộc đời sang trang mới. Trần Lãng còn nổi tiếng với việc cải vận cho tỷ phú Dương Thụ Thành.
Thái Bá Lệ (1922 - 2018) cũng xuất thân danh gia, học thuật lưu truyền, ông nội là Thái Tối Bạch, quan viên Khâm Thiên Giám thời nhà Thanh, từng dùng bàn tính để suy tính chính xác nhật thực, nguyệt thực, sớm hơn cả máy tính của NASA gần một thế kỷ khi hoàn thành “Bảng thiên thể nhật nguyệt thực”.
Trong hình là Thái Bá Lệ.
HH