08/08/2020
☘️Truyện ngụ ngôn
“Điều này rồi cũng sẽ qua”
Xưa có một nhà vua, một lần ông nói với những nhà thông thái trong triều:
- Ta có một chiếc nhẫn làm bằng thứ kim cương tốt nhất thế giới. Ta muốn giấu một thông điệp dưới viên đá, điều này có thể hữu ích trong tình huống tuyệt vọng cùng cực. Ta sẽ trao chiếc nhẫn này cho người thừa kế và mong là người đó sẽ phục vụ trung thành.
Biết viết thông điệp gì? Thông điệp phải ngắn để vừa với cái nhẫn. Các nhà thông thái biết cách viết luận thuyết, nhưng không thể biểu đạt trong một câu ngắn được. Họ nghĩ mãi, mà không nảy ra được ý gì.
Nhà vua phàn nàn về kế hoạch thất bại của mình với một người bầy tôi già, người nuôi nhà vua từ thơ bé và là thành viên trong gia đình.
Người hầu già nói với nhà vua: “Thần không phải nhà thông thái. Thần không được học hành. Nhưng thần biết một thông điệp như thế.
Nhiều năm sống trong cung, thần đã gặp nhiều người. Một lần thần hầu hạ một người bí ẩn do cha Ngài mời đến. Và ông ta đưa cho thần thông điệp này. Thần khuyên bệ hạ đừng đọc nó lúc này. Hãy giấu nó dưới viên đá và chỉ mở ra khi không còn lối thoát.” Nhà vua đã nghe theo người đầy tớ già.
Một thời gian sau, quân địch tấn công đất nước và nhà vua thua trận. Ông phi ngựa chạy trốn và kẻ thù đuổi theo sau.
Nhà vua chỉ có một mình mà quân địch thì đông. Vua chạy đến cùng đường. Có một vực sâu trước mặt ông. Nếu ngã xuống, ông sẽ hết đời.
Ông không thể quay lại vì kẻ thù đang đến gần. Ông đã nghe thấy tiếng vó ngựa của quân địch.
Ông không còn lối thoát. Ông tuyệt vọng hoàn toàn. Và rồi ông nhớ tới cái nhẫn. Ông mở nó ra và tìm thấy dòng chữ: “Điều này rồi cũng sẽ qua.”
Sau khi đọc xong thông điệp, nhà vua cảm thấy mọi thứ đều yên ắng. Rõ ràng những kẻ đuổi theo đã bị lạc và đi theo hướng khác. Không còn nghe tiếng ngựa nữa.
Nhà vua cảm thấy đầy biết ơn người đầy tớ và người bí ẩn vô danh. Ngôn từ quả thật quyền năng. Ông đóng lại cái nhẫn, đi ra đường. Ông thu quân và trở về nước.
Ngày ông trở về cung, mọi người tổ chức một bữa tiệc linh đình cho tất cả mọi người. Nhân dân tôn kính nhà vua của họ. Nhà vua rất hạnh phúc và tự hào.
Người đầy tớ già đến bên nhà vua và nói khẽ: “Ngay cả trong lúc này, ngài hãy nhìn lại thông điệp lần nữa.”
Nhà vua đáp: “Giờ ta là người chiến thắng. Mọi người đang ăn mừng ta trở về. Ta không tuyệt vọng, không ở hoàn cảnh vô vọng.”
“Xin hãy nghe bầy tôi già này”,
người đầy tớ đáp. “Thông điệp này không chỉ cần trong lúc mọi việc xấu đi mà trong cả lúc chiến thắng”.
Nhà vua mở chiếc nhẫn ra và đọc: “Điều này rồi cũng sẽ qua.”
Một lần nữa, nhà vua lại cảm thấy yên lặng bao trùm, cho dù ông đang ở giữa đám đông khiêu vũ náo nhiệt. Niềm tự hào tan biến. Ông hiểu ra thông điệp. Ông là người khôn ngoan.
Rồi người đầy tớ già nói với nhà vua: “Ngài còn nhớ mọi thứ xảy đến với mình không? Không có gì và không có cảm xúc nào là mãi mãi. Như đêm chuyển sang ngày, khoảnh khắc vui vẻ và tuyệt vọng thế chỗ cho nhau. Hãy chấp nhận đó là bản chất của vạn vật, là một phần cuộc sống.”
P/s: Cuối tuần bình an, hạnh phúc và thịnh vượng đến mọi người ạ🙏🙏❤️❤️❤️