Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Hùng Vương

Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Hùng Vương Fanpage Phòng Công Tác Xã Hội Bệnh Viện Hùng Vương Hỗ trợ khi bạn cần - Chia sẻ lúc bạn khó

🧡🧡🧡BẢO VỆ TRẺ EM VỚI MÔ HÌNH 1 CỬA🧡🧡🧡   🌱Từ thành công bước đầu của mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em Thành phố Hồ...
07/07/2025

🧡🧡🧡BẢO VỆ TRẺ EM VỚI MÔ HÌNH 1 CỬA🧡🧡🧡
🌱Từ thành công bước đầu của mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Hùng Vương mang tên Bồ công anh, nhiều trường hợp, trong đó chiếm đa số là trẻ em bị bạo lực, xâm hại đã được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cũng như các dịch vụ xã hội khác. Giờ đây, mô hình này đang được nhân rộng, trở thành “điểm tựa”, nơi vực dậy tinh thần và hồi sinh cho nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo hành.
🌱Điểm tựa cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại
Tháng 8/2023, em Đ.G.N (14 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) - một bé gái mồ côi cha mẹ, sống với bà nội được đại diện Hội Phụ nữ địa phương nơi em cư trú đưa đến Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng mang thai 27 tuần để khám thai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ đã hướng dẫn đưa em đến phòng tư vấn Bồ công anh - mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Hùng Vương.
Tại đây, N cho biết mình bị xâm hại nhưng không biết người xâm hại là ai. Sau khi nhận được sự tư vấn, N đề nghị được hỗ trợ ăn, ở trong suốt quá trình mang thai và sinh nở. Với sự phối hợp của nhiều đơn vị, N đã được đưa đến Trung tâm Công tác xã hội và Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Gò Vấp.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Giáo dục dạy nghề thiếu niên cho biết, trường hợp của bé N là trường hợp đặc biệt nhất mà trung tâm tiếp nhận từ trước đến nay. Chỉ trong 2 tháng tạm lánh tại đây, nhân viên Trung tâm đã phải đưa N đến bệnh viện khám, cấp cứu mười mấy lần do em bị đau bụng, dọa sinh non liên tục. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Trung tâm và Bệnh viện Hùng Vương, N được thăm khám, điều trị đầy đủ và sinh con an toàn vào tháng 10/2023. “Sau khi sinh con, N đề nghị được trở về sống với bà nội nên chúng tôi đã đưa bé về nhà, sau đó tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi và hỗ trợ tã, sữa cho hai mẹ con trong 6 tháng tiếp theo”, bà Dương cho hay.
Đây là trường hợp điển hình được hỗ trợ một cách toàn diện bởi mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình được thí điểm trong khuôn khổ Chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng sự đồng hành của Tổ chức PE&D tại Việt Nam (Tổ chức phi chính phủ của Pháp tập trung vào việc bảo vệ, giáo dục và hòa nhập trẻ em có nguy cơ bị tổn thương). Mô hình ra đời nhằm hỗ trợ kịp thời các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa thông điệp về một môi trường sống an toàn và bình đẳng.
Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương, từ tháng 3/2023 đến nay, mô hình Bồ công anh đã tiếp nhận 224 trường hợp trẻ em, phụ nữ bị xâm hại, bạo hành. Trong đó, có 194/224 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mang thai và sinh con, chiếm 86,61% “trẻ em sinh ra trẻ em”.
Lợi thế của mô hình này là nạn nhân chỉ cần đến một địa điểm, kể lại câu chuyện một lần cho nhân viên công tác xã hội, sau đó đại diện các ban, ngành sẽ có mặt trực tiếp, theo dõi ở phòng kế bên để phối hợp hỗ trợ toàn diện. Các dịch vụ hỗ trợ gồm: chăm sóc y tế, hỗ trợ lưu trú an toàn, tư vấn và hỗ trợ tư pháp, chăm sóc sức khỏe tâm thần và kết nối với hệ thống dịch vụ xã hội.
🌱Nhân rộng mô hình để bảo vệ trẻ em tốt hơn
Bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết, bên cạnh 224 trường hợp bị xâm hại, bạo hành đồng ý tiếp nhận sự tư vấn, hỗ trợ thì Bệnh viện Hùng Vương cũng ghi nhận thêm 1.009 trường hợp đến khám và điều trị (trong đó có 798 trường hợp “trẻ em sinh ra trẻ em” và 211 trẻ vị thành niên kế hoạch hóa gia đình) không sử dụng dịch vụ do mô hình cung cấp vì nhiều lí do khác nhau. "Chúng tôi có quy trình riêng nhằm đảm bảo quyền riêng tư và giảm tác động tâm lý cho các nạn nhân, nhưng thực tế có nhiều nạn nhân từ chối dịch vụ và sự trợ giúp do lo ngại dư luận, hậu quả xã hội”, bác sĩ Hùng chia sẻ.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, từ mô hình một cửa Bồ công anh đã phác họa một phần về tình hình bạo lực giới tại Thành phố, trong đó người bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ, trẻ em gái và người gây bạo lực chủ yếu là nam giới.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, dù Thành phố đã ban hành nhiều chính sách, triển khai đường dây nóng, tổ chức các chiến dịch truyền thông, xử lý các hành vi vi phạm, tình trạng bạo lực giới trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn ra và có xu hướng gia tăng. Những dữ liệu từ mô hình Bồ công anh khiến Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng về thực trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Đặc biệt, với đối tượng trẻ em - những đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa hoàn thiện về thể chất và tâm lý, vẫn đang ấp ủ bao ước mơ về tương lai phía trước nhưng đã phải mang thai và sinh con, là vô cùng đau xót. Điều đau lòng này vẫn xảy ra hằng ngày ngay giữa thành phố phát triển bậc nhất cả nước.
Chính vì vậy, sau thành công của mô hình Bồ công anh đặt tại Bệnh viện Hùng Vương, cuối tháng 5/2025, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhân rộng thêm ba mô hình một cửa cung cấp dịch vụ công tác xã hội từ nguồn ngân sách Thành phố cho phụ nữ, trẻ em và người bị bạo lực, xâm hại đặt tại 3 bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố, Chấn thương Chỉnh hình.
Với mô hình một cửa mới, khi bệnh nhân đến khám và điều trị đặt tại 3 bệnh viện (đầu vào của mô hình) sẽ được khám, sàng lọc. Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, các nạn nhân sẽ được chuyển đến phòng một cửa của bệnh viện.
Nhân viên tại đây sẽ liên hệ Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố (đầu ra của mô hình) để phối hợp với phòng chuyên môn của cơ quan chức năng thực hiện điều phối, cung cấp dịch vụ một đầu mối trợ giúp bệnh nhân và gia đình. Đồng thời, đơn vị chức năng tổ chức họp với các bên liên quan để hội chẩn lấy lời khai, tư vấn tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho người bị bạo lực, xâm hại, hỗ trợ gia đình ổn định và theo dõi quản lí ca tại cộng đồng.
Việc mở rộng thêm mô hình một cửa mới tại 3 bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ kịp thời và chất lượng cho phụ nữ, trẻ em và nhóm người dễ bị tổn thương bị bạo lực, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của Thành phố.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
-H.N-

Từ thành công bước đầu của mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Hùng Vương mang tên Bồ công anh, nhiều trường hợp, trong đó chiếm đa số là trẻ em bị bạo lực, xâm hại đã được ...

14/05/2025

🧡🧡🧡NHỮNG CHIẾC CŨI “CÔ ĐƠN”🧡🧡🧡
“Bị bỏ rơi” - chỉ 3 chữ vỏn vẹn, ngắn gọn nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi đau và sự cô đơn mà một đứa trẻ vô tội phải gánh chịu ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ.
Tại một căn phòng nhỏ thuộc khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương, có 13 chiếc cũi nằm san sát nhau. Mà ở đó, mỗi chiếc cũi là một thế giới nhỏ cô đơn. 13 chiếc cũi là 13 đứa trẻ với 13 hoàn cảnh, 13 câu chuyện khác nhau. Song, chung quy lại các con đều là những đứa trẻ mang trong mình những câu chuyện không trọn vẹn và đáng thương. Ở những năm tháng đầu đời, trong khi những em bé khác thì đang sống trong tình yêu thương, bao bọc của cha mẹ thì các con lại phải hằng ngày đối diện với những ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, xung quanh là bốn bức tường vô tri, cùng san sẻ với nhau từng giọt sữa, từng miếng tã. Nơi đó, cũng chẳng ai có thể dạy các con những tiếng kêu “ ba.. ba.. ma.. ma..” bập bẹ đầu đời. Bởi lẽ, các con đều là những đứa trẻ không cha, không mẹ và vô thừa nhận. Các con ở đây đều là những em bé sơ sinh, đứa lớn nhất chỉ mới 7 tháng tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ chưa đến 30 ngày tuổi.
Vừa bước vào cửa là một chiếc cũi của bé gái nhỏ tuổi nhất, trên đầu cũi của con được dán dòng chữ “Vô danh” với cân nặng 3300g. Con vô danh là bởi vì người ta không biết mẹ con là ai? Tên gì? Vì sao lại bỏ rơi con? Chỉ biết qua lời của chị T, điều dưỡng khoa Sơ sinh kể lại rằng: ‘’đứa này là hồi 12/4 vừa rồi bị bỏ rơi trước cổng chùa, cũng may là có người đi đường phát hiện và đem đến đây, chứ không lỡ gặp tụi xấu thì không biết số phận nó sẽ ra sao nữa”.
Cách đó khoảng hơn một gang tay là chiếc cũi của một bé trai kháu khỉnh, con là đứa lớn nhất trong 13 bé. Chắc có lẽ vì thế mà con đã bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và mong mỏi nhận được sự cưng nựng, ẵm bồng của người lớn, nên hễ cứ nhìn thấy có ai đến gần là con lại nở một nụ cười ngô nghê, tròn xoe đôi mắt, vung tay đạp chân như thay cho lời vòi vĩnh “xin hãy bế con!”
Theo lời chị T, điều đưỡng khoa Sơ sinh chia sẻ: “Đa số mấy đứa ở đây đều là những đứa bị sanh non, thiếu tháng gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, nên từ khi lọt lòng đã phải gửi đến khoa Sơ sinh để được chăm sóc. Trong 13 đứa đã có hết 11 đứa ban đầu đều có thông tin cha mẹ nhưng sau thời gian được chăm sóc, sức khoẻ tụi nhỏ ổn định hơn thì không hiểu vì lý do gì mà cha mẹ lại chối bỏ ruột thịt, tụi chị liên hệ suốt mà cũng không được. Có người thì nghe máy rồi “à, ừ..” cho qua, người thì cứ hẹn lần hẹn lượt rồi cũng chẳng thấy ai đến đón hoặc cũng có những người trốn viện rồi bỏ lại con…”
Vừa kể chị T vừa chỉ tay sang chiếc cũi phía góc tường, thở dài nói: “Gái nhỏ này có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn mấy đứa khác một chút, mẹ nó mồ côi, sống lang thang ở công viên Phú Lâm, không nhà không cửa, không người thân, trong một lần trót dại mà có mang nó. Mẹ nó sợ nó sẽ khổ, tương lai rồi cũng sẽ mù mịt như mẹ, nên tự viết một lá thư xin từ chối nhận con để lại bệnh viện, rồi cứ vậy mà rời đi…”
Mỗi đứa trẻ bị bỏ rơi là một câu chuyện dài đầy trăn trở, một bài toán khó cần nhiều sự kết nối để tìm ra lời giải. Đến nay, nhìn chung tình trạng sức khoẻ của các bé đều đã tạm ổn định và vẫn đang tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại khoa Sơ sinh – Bệnh viện Hùng Vương chờ hoàn tất thủ tục chuyển sang cô nhi viện nhưng cũng chẳng biết khi nào các bé sẽ được chuyển đi. Hiện tại, ngoài khoản chi phí điều trị rất lớn ra thì mỗi ngày bệnh viện đều phải gồng mình lo thêm phần sữa, tã cho các bé. Tính sơ bộ, bệnh viện phải cung cấp một nguồn sữa lớn từ Ngân hàng sữa mẹ và hơn 104 miếng tã sơ sinh mỗi ngày cho các bé.
Với mong muốn có thêm điều kiện để duy trì chăm sóc các bé, Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hùng Vương xin kêu gọi sự chung tay, đồng hành của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa – những tấm lòng yêu thương và sẻ chia – hãy cùng chúng tôi tiếp sức cho hành trình đầy nhân văn này. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ là tia nắng sưởi ấm trái tim một em bé bị bỏ rơi, là đôi cánh nâng đỡ một mầm sống non nớt trên con đường tìm lại hy vọng và tương lai.
Hãy giúp chúng tôi gieo hạt giống yêu thương, để từ những khởi đầu thiệt thòi, các bé vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, an toàn và có một cuộc đời đáng sống.
Mọi sự hỗ trợ, đóng góp tài chính hoặc vật phẩm (sữa, tã) xin vui lòng liên hệ:
📍 Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Hùng Vương
🏥 Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
📞 Điện thoại: 028.3855.3776
📧 Email: ctxhbvhv@gmail.com
💳 Số tài khoản: 0511000448509 - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành của Bệnh viện Hùng Vương (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ: “HỖ TRỢ CÁC BÉ SƠ SINH BỊ BỎ RƠI”)
⚠️ LƯU Ý: việc hỗ trợ cho các bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hùng Vương chỉ thông qua tài khoản nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên phòng Công tác xã hội để được hướng dẫn, không hỗ trợ thông qua bên thứ 3 nào khác.
Xin biết ơn những tấm lòng vàng đã luôn đồng hành cùng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Hùng Vương trong hành trình “Giữ lại sự sống – Trao gửi yêu thương”.
❤️Vì một tương lai mà không đứa trẻ nào phải lớn lên trong thiếu vắng tình yêu❤️
-P.T.N-

TỰ HÀO LÀ NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 😘😍🥰     "...Tự hào là một thành viên trong mái nhà chung Bệnh viện Hùng Vương, một t...
25/03/2024

TỰ HÀO LÀ NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 😘😍🥰
"...Tự hào là một thành viên trong mái nhà chung Bệnh viện Hùng Vương, một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất và hiện là một trong những cơ sở có chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nhân viên công tác xã hội luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình và không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Bệnh viện Hùng Vương thành một trung tâm chuyên ngành sản phụ khoa hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, có thể sánh vai với các nước trong khu vực..."
👉 Vui lòng xem nội dung tại link:

Bệnh viện Hùng Vương

ĐÂY LÀ HÙNG NÈKhi nãy có kẻ tạo trang fb mới giả danh mình mời kết bạn tùm lum, không biết âm mưu gì nhưng chắc chắn là ...
12/03/2024

ĐÂY LÀ HÙNG NÈ
Khi nãy có kẻ tạo trang fb mới giả danh mình mời kết bạn tùm lum, không biết âm mưu gì nhưng chắc chắn là không tốt. Nên Hùng đã thông báo và đưa luôn tin mới để cả nhà cập nhật.
Nhắc mọi người luôn lưu ý là bs Quốc Hùng không bao giờ hỏi vay, mượn gì cho cá nhân Hùng trên trang mạng thế này nhé. Trường hợp kêu gọi ủng hộ hay hỗ trợ cho người bệnh hay các chuyến đi cộng đồng thì luôn khuyến cáo chỉ gửi tiền qua 2 tài khoản tập thể của Hội Chữ thập đỏ hoặc của Phòng CTXH, KHÔNG BAO GIỜ đề nghị chuyển tiền cho tài khoản cá nhân của bất cứ ai. Và cũng chỉ trung thành với 1 trang fb này cũng như 1 số điện thoại từ gần 30 năm nay.
Còn đây là hoạt động mới nhất có kêu gọi ủng hộ. Là vận động hỗ trợ cho các em bé và người dân các dân tộc tại xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên. Xin cám ơn 47 anh chị em trong đó có 17 bác sĩ đã bớt thời gian, nghỉ làm ăn 4 ngày trời để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con. Đặc biệt là tất cả mọi người kể cả bs Quốc Hùng, trưởng đoàn, cũng tự bỏ tiền cá nhân để thanh toán các khoản vé máy bay, đi lại, ăn uống,... tiền vận động được là tình thương mến thương của các tấm lòng nhân ái nên chỉ dành cho những đứa nhỏ và bà con còn vất vả nơi vùng núi cao xa lắc, tận miền Tây Bắc xa xôi thôi
Hùng đang danh sách các ACE đã đồng ý tham gia chương trình trước, kết quả ủng hộ sẽ đăng sau 1 chút á.

Có kẻ đang giả mạo trang fb của Hùng nhé. Xin lưu ý trang có hình như dưới đây là giả mạo, không kết bạn nhen cả nhà
12/03/2024

Có kẻ đang giả mạo trang fb của Hùng nhé. Xin lưu ý trang có hình như dưới đây là giả mạo, không kết bạn nhen cả nhà

BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH VÕ THỊ HUYỀN TRÂM (TỪ NGÀY 26/02/2024 –  NGÀY 28/02/2024)Trong quá trình vận độn...
10/03/2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH VÕ THỊ HUYỀN TRÂM (TỪ NGÀY 26/02/2024 – NGÀY 28/02/2024)

Trong quá trình vận động, kêu gọi giúp đỡ cho sản phụ Võ Thị Huyền Trâm, Phòng Công tác xã hội-Bệnh viện Hùng Vương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Nhà hảo tâm, quý Mạnh thường quân. Đặc biệt, ngay sau khi biết đến trường hợp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã có sự hỗ trợ, can thiệp tức thời để người bệnh được hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế. Ngày 29/02/2024 tình trạng sức khoẻ của sản phụ Võ Thị Huyền Trâm đã tạm ổn và được xuất viện về nhà. Phòng Công tác xã hội xin tổng kết hoạt động này như sau:
1. Tổng chi phí điều trị của sản phụ đến ngày 26/02/2024 là 55,914,444 đồng, người nhà đã tạm ứng được tổng cộng 7.000.000 đồng và đề nghị được hỗ trợ vì không còn khả năng vay mượn thêm do gia đình khó khăn, không nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định. Nhân viên Công tác xã hội đã có bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ qua tài khoản chỉ định của bệnh viện, sau đó khi biết được thông tin Nhóm Từ Tâm TPHCM đã trao đổi và đồng ý hỗ trợ toàn bộ số viện phí còn lại là 48.914.444 đồng.
2. Cũng đồng thời ngày 27/02/2024 Hội Chữ thập đỏ thành phố thông qua hệ thống đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân hỗ trợ để sản phụ được hưởng Bảo hiểm Y tế, do vậy phần chi phí điều trị còn thiếu giảm xuống còn 26.525.901 đồng do quỹ Bảo hiểm Y tế đã chấp nhận thanh toán 22.388.543 đồng. Như vậy đã phát sinh phần kết dư từ khoản hỗ trợ của Nhóm Từ Tâm TPHCM là 22.388.543 đồng. Số tiền này Nhóm đã đồng ý chuyển hỗ trợ cho người bệnh khác và phòng đã hỗ trợ cho 2 trường hợp bệnh nhi rất nặng là Trần Thị Q.C 5.815.507 đồng và Trần Thị D.Q 16.573.036 đồng. Phần hỗ trợ của Nhóm Từ Tâm TPHCM đã được sử dụng hết theo tâm nguyện của Nhóm.
3. Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 28/02/2024 viện phí của sản phụ phát sinh thêm 1.699.392 đồng; đồng thời tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản là 55.108.000 đồng và tiếp nhận tiền mặt là 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đã nhận được từ các nhà hảo tâm dành cho sản phụ Võ Thị Huyền Trâm là 58.108.000 đồng, sau khi thanh toán hết viện phí, còn lại 56.408.608 đồng. Cảm kích với những cố gắng của tập thể bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã tận tình cứu chữa giành lại mạng sống cho bản thân và sự chu đáo, nhiệt tình của các nhân viên Công tác xã hội đã thường xuyên động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Gia đình và bản thân sản phụ đã có nguyện vọng chỉ nhận lại một phần tiền đã được ủng hộ để trang trải cuộc sống và gửi phần còn lại vào quỹ hỗ trợ người bệnh của bệnh viện để Phòng Công tác xã hội-Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục hỗ trợ những người bệnh không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như bản thân mình. Số tiền gia đình đã nhận thêm là 20.000.000 đồng. Số tiền còn lại trong tài khoản quỹ hỗ trợ người bệnh của bệnh viện là 36.308.608 đồng
Cùng với sản phụ Võ Thị Huyền Trâm và gia đình, Phòng Công tác xã hội-Bệnh viện Hùng Vương xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp và sự yêu thương của Quỹ Từ Tâm và các nhà hảo tâm *** đã dang rộng vòng tay hỗ trợ, giúp đỡ cho sản phụ Võ Thị Huyền Trâm và gia đình, cho gia đình các bệnh nhi Trần Thị Q.C và Trần Thị D.Q cùng các người bệnh khác trong lúc ngặt nghèo.
Đồng thời, Phòng Công tác xã hội-Bệnh viện Hùng Vương cũng xin cảm ơn tấm lòng của sản phụ Võ Thị Huyền Trâm và gia đình, tuy hoàn cảnh cũng đang rất khó khăn nhưng chị vẫn chia sẻ yêu thương đến với những người bệnh có cùng cảnh ngộ với mình.
Cũng xin lưu ý việc tham gia Bảo hiểm Y tế là rất hữu ích cho tất cả mọi người, vì sức khoẻ là tài sản quý giá nhất và không ai biết trước bản thân mình có lúc nào cần phải sử dụng hay không. Chỉ với một chi phí không nhiều khi mua Bảo hiểm Y tế nhưng giá trị nhận lại khi cần thiết là rất lớn, sẽ giúp người bệnh và gia đình không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bi đát.
Xin chân thành cảm ơn tất cả!
N.P

THĂM ĐỘNG XÁ NHÈ, NẾM RƯỢU MÔNG PÊHưởng ứng chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội ...
06/03/2024

THĂM ĐỘNG XÁ NHÈ, NẾM RƯỢU MÔNG PÊ
Hưởng ứng chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương có kế hoạch tổ chức chuyến công tác từ thiện, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân và trẻ em tại xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, chương trình bắt đầu từ sáng ngày thứ Bảy 20/4/2024 và kết thúc chiều ngày thứ Ba 23/4/2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Được biết, Xá Nhè là 1 trong 12 xã, thị trấn của huyện Tủa Chùa, cách Thành phố Biện Biên Phủ khoảng 130km về phía đông bắc, xã được nhiều người biết đến với chợ phiên Xá Nhè, rượu Mông Pê, đặc biệt còn có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, tiêu biểu là thắng cảnh hang động Xá Nhè hay động Khó Chua La là di tích cấp quốc gia. Tuy có diện tích rộng tới 61 km² nhưng toàn xã chỉ có khoảng 7.500 người, trong đó chủ yếu là người Mông và người Dao sinh sống. Do địa hình vùng cao, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt việc khám chữa bệnh cho người dân còn hạn chế.
Chương trình dự kiến sẽ tư vấn sức khoẻ, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 500 người dân, trong đó chú trọng khám tầm soát ung thư cho phụ nữ với lịch trình như sau:
Ngày thứ nhất, thứ Bảy 20/4/2024: 07g30 tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay chuyến VJ298 lúc 09g35, 11g35 tới sân bay Điện Biên Phủ, ăn trưa, đợi đoàn từ Hà Nội lên theo chuyến VN1804 sau đó di chuyển # 130km vào Thị trấn Tủa Chùa, tham quan, ăn tối và nghỉ lại thị trấn.
Ngày thứ hai, Chủ nhật 21/4/2024: Ăn sáng sau đó di chuyển # 15km vào điểm khám tại xã Xá Nhè triển khai khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân. Sau khi ăn trưa đoàn quay về Thành phố Điện Biên Phủ nghỉ đêm
Ngày thứ ba, Thứ Hai 22/4/2024: ăn sáng sau đó tham dự sự kiện Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia và tổng kết chương trình. Buổi chiều và tối tham quan tại Thành phố Điện Biên Phủ và nghỉ đêm.
Ngày thứ tư, Thứ Ba 23/4/2024, ăn sáng và tham quan tự do. Ăn trưa sớm, sau đó 10g30 di chuyển ra sân bay về lại Tân Sơn Nhất theo chuyến bay VJ 299 lúc 12g10. Dự kiến 14g45 đoàn tập trung và chia tay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng đoàn Hà Nội chờ chuyến VN1804 lúc 14g40 để về sân bay Nội Bài
Do địa phương khó khăn nên đoàn sẽ lo toàn bộ chi phí ăn nghỉ trong suốt hành trình, vì vậy các thành viên tham gia sẽ tự mua vé máy bay 2 chiều; các khoản chi phí ăn nghỉ, đi lại do Quỹ Hội Chữ thập đỏ thanh toán.
Để có thể thực hiện được mục tiêu, rất mong các bác sĩ/dược sĩ, hộ sinh/điều dưỡng sắp xếp thời gian để tham gia hỗ trợ cho trẻ em, người dân và ủng hộ/vận động ủng hộ các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm như và đóng góp thêm kinh phí tổ chức chương trình. Cần mời 15 bác sĩ trong đó có 3 - 4 bác sĩ siêu âm và khoảng 15 hộ sinh/điều dưỡng cùng các nhà tài trợ.
Với mong muốn hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa kính mong các tổ chức, cá nhân, anh chị em xa gần vui lòng ủng hộ cho chương trình nhân đạo này. Ủng hộ hàng hoá xin liên hệ Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương theo số điện thoại (028) 3856 2310, ủng hộ bằng tiền xin liên hệ Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương theo số điện thoại như trên hoặc chuyển qua tài khoản Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương số 0511003700485 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sài thành, xin ghi rõ Ủng hộ trẻ em và người dân Điện Biên hoặc ủng hộ chương trình Điện Biên.

P.CTXH XIN DỪNG TIẾP NHẬN KÊU GỌI CHO BỆNH NHÂN VÕ THỊ HUYỀN TRÂM* P.CTXH xin dừng tiếp nhận kêu gọi cho bệnh nhân Võ Th...
28/02/2024

P.CTXH XIN DỪNG TIẾP NHẬN KÊU GỌI CHO BỆNH NHÂN VÕ THỊ HUYỀN TRÂM

* P.CTXH xin dừng tiếp nhận kêu gọi cho bệnh nhân Võ Thị Huyền Trâm vì lý do kịp thời hỗ trợ cho bệnh nhân xuất viện vào chiều ngày 28/02/2024.
Sau nhiều ngày được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương tích cực chăm sóc thì hôm nay tình trạng sức khoẻ của chị Trâm đã tạm ổn về phần sản khoa và được chỉ định xuất viện. Tổng số tiền MTQ đã hỗ trợ cho chị Trâm từ các nguồn trong những ngày qua, sẽ được Phòng Công tác xã hội thống kê chi tiết trong bài đăng tiếp theo.
Thay mặt chị Trâm và gia đình, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Hùng Vương xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp và sự yêu thương của các nhà hảo tâm cùng quý Mạnh thường quân đã dang rộng vòng tay hỗ trợ, giúp đỡ cho chị Trâm và gia đình.
Xin chân thành cảm ơn!

N.P
______________________________________
CỐ LÊN TRÂM!
Ba mất sớm, cùng mẹ già bán vé số rong.
Chung nuôi người anh tâm thần chậm phát triển.
Hai đứa con, cũng một đứa chậm phát triển tâm thần.
Đó là một gia đình.
Là gia đình của chị Võ Thị Huyền Trâm ở Bình Chánh.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ nhỏ, chị Trâm đã không được ăn học nhiều, rồi phải ra đời kiếm sống từ sớm. Ai thuê gì làm nấy, thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Rồi cũng như bao người con gái khác, cũng lập gia đình, cũng được làm mẹ của 2 đứa con thơ. Nhưng thật không may, sau khi sanh đứa con thứ hai, chị mới biết đứa con đầu lòng cũng bị chậm phát triển trí tuệ như anh trai của mình. Cuộc sống bấp bênh, công việc làm thuê của 2 vợ chồng trầy trật, lúc có lúc không, khiến gia đình nhiều lúc bị thiếu hụt. Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, xung đột. Đỉnh điểm, chị Trâm bị chồng bỏ và gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng nhiêu đó còn chưa hết. Sau khi rời khỏi nhà chồng, chị Trâm cảm thấy cơ thể có những biểu hiện lạ, đi khám thì mới biết lại đã mang thai. Dù không mong chờ, nhưng khi biết mình có thai lần 3, chị cũng không nỡ bỏ mà vẫn mong ngóng, chờ đợi ngày con mình ra đời. Do điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức hạn chế, chị Trâm không tham gia bảo hiểm y tế, có thai cũng không đi khám thai, không tầm soát thai kỳ,... Rồi cái gì tới rồi cũng phải tới, ngày 17/02/2024, chị Trâm phải nhập viện cấp cứu với tình trạng nhau b**g non, rối loạn đông máu, suy thận cấp do trước đó đã bị tiền sản giật nặng biến chứng thiếu máu, tăng men gan, giảm tiểu cầu mà không được chẩn đoán và điều trị. Ca mổ khẩn cấp với hàng chục bác sĩ và điều dưỡng, hàng chục bịch máu bơm liên tục cũng chỉ đủ sức giữ được cái mạng cho chị. Thai nhi đã chết và tử cung cũng phải cắt bỏ hoàn toàn.
Tiếp xúc với nhân viên công tác xã hội của bệnh viện, chị Trâm đã khóc rất nhiều, nghẹn ngào trong nước mắt: “Nỗi đau trên da, trên thịt còn có thể lành nhưng nỗi đau mất con biết chừng nào chị mới có thể vượt qua được đây em…”
Vượt qua cửa tử nhưng mang trong mình nhiều bệnh lý nặng, ngoài thuốc đắt tiền còn phải truyền máu liên tục mà bản thân lại không bảo hiểm y tế. Vì vậy, chi phí điều trị của Trâm ngày càng tăng cao. Dù đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng gia đình cũng chỉ tạm ứng được 5 triệu đồng. Trong khi đến thời điểm hiện tại, viện phí của chị Trâm đã lên đến gần 50 triệu đồng,… Sắp tới vẫn còn phải tiếp tục nằm lại để điều trị cho đến khi sức khoẻ ổn định. Âu cũng là bài học kinh nghiệm cho những người không muốn bỏ tiền tham gia bảo hiểm y tế.
Trước hoàn cảnh ngặt nghèo trên, với tinh thần tương thân tương ái. Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hùng Vương xin kêu gọi các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân cùng chung tay, giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Võ Thị Huyền Trâm. Để chị sớm có cơ hội được trở về nhà gặp lại và chăm sóc cho các con thơ, cùng mẹ già và người anh trai khờ dại.
☎ Mọi sự đóng góp và hỗ trợ xin liên hệ với phòng Công tác xã hội tại địa chỉ 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM. Số điện thoại: 028.3855.3776 hoặc chuyển qua tài khoản 0511000448509 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành của Bệnh viện Hùng Vương, khi chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN VÕ THỊ HUYỀN TRÂM
✅ XIN LƯU Ý: việc hỗ trợ người bệnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương chỉ thông qua tài khoản nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên phòng Công tác xã hội để được hướng dẫn và thăm người bệnh, không hỗ trợ thông qua bên thứ 3 nào khác (Thông tin cá nhân đã được chị Trâm và gia đình đồng ý cho sử dụng).
N.P

CỐ LÊN TRÂM!Ba mất sớm, cùng mẹ già bán vé số rong.Chung nuôi người anh tâm thần chậm phát triển.Hai đứa con, cũng một đ...
26/02/2024

CỐ LÊN TRÂM!
Ba mất sớm, cùng mẹ già bán vé số rong.
Chung nuôi người anh tâm thần chậm phát triển.
Hai đứa con, cũng một đứa chậm phát triển tâm thần.
Đó là một gia đình.
Là gia đình của chị Võ Thị Huyền Trâm ở Bình Chánh.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ nhỏ, chị Trâm đã không được ăn học nhiều, rồi phải ra đời kiếm sống từ sớm. Ai thuê gì làm nấy, thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Rồi cũng như bao người con gái khác, cũng lập gia đình, cũng được làm mẹ của 2 đứa con thơ. Nhưng thật không may, sau khi sanh đứa con thứ hai, chị mới biết đứa con đầu lòng cũng bị chậm phát triển trí tuệ như anh trai của mình. Cuộc sống bấp bênh, công việc làm thuê của 2 vợ chồng trầy trật, lúc có lúc không, khiến gia đình nhiều lúc bị thiếu hụt. Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, xung đột. Đỉnh điểm, chị Trâm bị chồng bỏ và gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng nhiêu đó còn chưa hết. Sau khi rời khỏi nhà chồng, chị Trâm cảm thấy cơ thể có những biểu hiện lạ, đi khám thì mới biết lại đã mang thai. Dù không mong chờ, nhưng khi biết mình có thai lần 3, chị cũng không nỡ bỏ mà vẫn mong ngóng, chờ đợi ngày con mình ra đời. Do điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức hạn chế, chị Trâm không tham gia bảo hiểm y tế, có thai cũng không đi khám thai, không tầm soát thai kỳ,... Rồi cái gì tới rồi cũng phải tới, ngày 17/02/2024, chị Trâm phải nhập viện cấp cứu với tình trạng nhau b**g non, rối loạn đông máu, suy thận cấp do trước đó đã bị tiền sản giật nặng biến chứng thiếu máu, tăng men gan, giảm tiểu cầu mà không được chẩn đoán và điều trị. Ca mổ khẩn cấp với hàng chục bác sĩ và điều dưỡng, hàng chục bịch máu bơm liên tục cũng chỉ đủ sức giữ được cái mạng cho chị. Thai nhi đã chết và tử cung cũng phải cắt bỏ hoàn toàn.
Tiếp xúc với nhân viên công tác xã hội của bệnh viện, chị Trâm đã khóc rất nhiều, nghẹn ngào trong nước mắt: “Nỗi đau trên da, trên thịt còn có thể lành nhưng nỗi đau mất con biết chừng nào chị mới có thể vượt qua được đây em…”
Vượt qua cửa tử nhưng mang trong mình nhiều bệnh lý nặng, ngoài thuốc đắt tiền còn phải truyền máu liên tục mà bản thân lại không bảo hiểm y tế. Vì vậy, chi phí điều trị của Trâm ngày càng tăng cao. Dù đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng gia đình cũng chỉ tạm ứng được 5 triệu đồng. Trong khi đến thời điểm hiện tại, viện phí của chị Trâm đã lên đến gần 50 triệu đồng,… Sắp tới vẫn còn phải tiếp tục nằm lại để điều trị cho đến khi sức khoẻ ổn định. Âu cũng là bài học kinh nghiệm cho những người không muốn bỏ tiền tham gia bảo hiểm y tế.
Trước hoàn cảnh ngặt nghèo trên, với tinh thần tương thân tương ái. Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hùng Vương xin kêu gọi các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân cùng chung tay, giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Võ Thị Huyền Trâm. Để chị sớm có cơ hội được trở về nhà gặp lại và chăm sóc cho các con thơ, cùng mẹ già và người anh trai khờ dại.
☎ Mọi sự đóng góp và hỗ trợ xin liên hệ với phòng Công tác xã hội tại địa chỉ 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM. Số điện thoại: 028.3855.3776 hoặc chuyển qua tài khoản 0511000448509 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành của Bệnh viện Hùng Vương, khi chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN VÕ THỊ HUYỀN TRÂM
✅ XIN LƯU Ý: việc hỗ trợ người bệnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương chỉ thông qua tài khoản nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên phòng Công tác xã hội để được hướng dẫn và thăm người bệnh, không hỗ trợ thông qua bên thứ 3 nào khác (Thông tin cá nhân đã được chị Trâm và gia đình đồng ý cho sử dụng).

N.P

HÔM NAY LÀ 93Lần đầu từ ngày 27/9/1995.Sáng nay đã hoàn thành lần thứ 93. Cùng với những người bạn đã quen và chưa quen,...
16/02/2024

HÔM NAY LÀ 93
Lần đầu từ ngày 27/9/1995.
Sáng nay đã hoàn thành lần thứ 93.
Cùng với những người bạn đã quen và chưa quen, chia sẻ những giọt máu của mình cho ai đó, không hề quen biết, vượt qua cơn nguy ngập, giành lại cơ hội được trở lại với gia đình, người thân, bè bạn.
Tôi cũng như bạn. Và bạn cũng như tôi. Chúng ta đã cùng chìa tay hiến tặng những giọt máu của mình không phải vì nghĩa vụ. Chúng ta đã cùng nhìn dòng máu từ từ đi ra khỏi cơ thể mình không phải do bắt buộc. Chúng ta đã tham gia, vì đơn giản đó là tình người với người, vì đó là trách nhiệm với cuộc đời đã và đang cưu mang chúng ta, là ân tình có thể trả cho cuộc sống mà chúng ta đang có.
Chưa kể là còn là vì màu áo trắng mà tôi và có thể cả là bạn đang mang trên người, là bổn phận của người thầy thuốc với những người bệnh đang giao phó tính mạng của bản thân cho tôi và có thể cả cho chính bạn.
Bây giờ. Mục tiêu là cố gắng giữ sức khỏe để hoàn thành lần hiến tặng thứ 100 vào tháng 11/2025.
*
Lưu ý khi đi hiến máu:
1.Để thuận tiện cho việc nhập thông tin được chính xác và nhanh, khi đi hiến máu các bạn vui lòng mang theo Căn cước công dân để bộ phận nhập máy quét mã được nhanh chóng
2.Do hiện tại hệ thống lưu trữ trên phần mềm tại Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố chưa hòan chỉnh nên chỉ cập nhật dữ liệu từ năm 2010 trở lại đây, dữ liệu hiến máu từ năm 1994 đến năm 2009 chưa được cập nhật, vì vậy sẽ có các bạn bị “thiếu” số lần đã hiến máu.
3. Do lý do khách quan, nếu đến các kỳ khen thưởng định kỳ như 20 lần được nhận bằng khen của UBND thành phố, 30 lần được nhận Bằng khen của Trung ương Hội mà chưa được nhận, các bạn là cán bộ, hội viên tại Bệnh viện Hùng Vương, đã tham gia hiến máu nhiều lần tại Bệnh viện Hùng Vương và do Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố tiếp nhận vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội (kể cả online)

Address

Lầu 9, Dãy E, Tòa Nhà Bách Hợp (128 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn)
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 07:00 - 16:30
Tuesday 07:00 - 16:30
Wednesday 07:00 - 16:30
Thursday 07:00 - 16:30
Friday 07:00 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Hùng Vương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Hùng Vương:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category