02/04/2022
Hôm nay, chuyện đau lòng nhất là vụ nam sinh lớp 10 ở Hà Đông nhảy lầu từ tầng 28 vì áp lực học tập!
Mạng XH đang lan truyền clip, mình xem đến đoạn cậu bé ra ban công là tắt clip không dám xem nữa, thực sự rùng mình, không dám chứng kiến cảnh đó. Cả phần đời còn lại, người bố ấy sẽ không bao giờ có cuộc sống bình thường được nữa bởi nỗi ám ảnh việc con mình trèo lan can nhảy lầu trước mắt mình mà không thể làm gì được. Tiếng gọi con hốt hoảng trong tuyệt vọng mãi mãi sẽ là nỗi ân hận, dày vò suốt cuộc đời.
Sinh ra, nuôi nấng đứa con đẹp và thông minh, trường Ams cơ mà, vậy rồi lại để con tuột khỏi tay mãi mãi, mà nguyên nhân phần lớn do lỗi của mình, bố mẹ nào chịu được?
Đọc bức thư của con cũng thấy, dù trầm cảm nhưng vẫn mạch lạc, thể hiện là đứa con ngoan khi nhận hết lỗi vì mình, trách bố mẹ một cách khéo léo tinh tế, quả thật thông minh và dễ thương. Xót xa quá!
Hồi phim Hãy nói lời yêu chiếu trên VTV, cậu bé cũng chọn cái ch ế.t vì áp lực học hành do bà mẹ gây ra, mình đã viết rất nhiều tút lên án sự háo danh của rất nhiều phụ huynh ngoài đời, luôn coi con mình là đồ trang sức để khoe với thiên hạ.
Thời gian qua mình cũng stress vì hai năm Covid mình ở nhà vừa làm việc đêm ngày kiếm tiển, vừa chăm và trông con 2 đứa con học Online, lại là 2 thằng con đang đến tuổi ẩm ương nên nhiều lúc mình cũng cáu, có đánh (nhẹ), có chửi mắng, dù không phải áp lực học hành, không phải thành tích học tập mà chỉ là hai ông con mải chơi game, lướt mạng mà bỏ làm bài tập, vào lớp điểm danh muộn nhiều lần bị cô nhắc nhở.
Nhưng sau này nghĩ lại, hai năm tù túng đến mình còn stress huống hồ trẻ con - là tuổi vui chơi. Nên mình ko mắng chửi nữa mà quay sang… kệ. Thôi thì thời điểm này cố gắng kiềm chế nhắc nhở con vào lớp đúng giờ và làm bài tập đầy đủ, còn đâu kệ cho nó chơi game giải trí chứ nó cũng có gì để chơi đâu. Mai kia hết Covid, đi học ở lớp nó sẽ có nhiều trò chơi, nhiều niềm vui sẽ bớt “hư” như thời điểm hiện tại.
Thế đấy, nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, chưa nói đấy là cái “nghề” khó nhất trong các nghề của các ông bố bà mẹ!
———————————
"Con rất xin lỗi vì hành vi bồng bột của con sẽ và đã làm. Thực sự thì cuộc sống cũng quá mệt mỏi rồi. Nó chẳng phải là hành động bột phát lúc nóng giận mà là việc này con đã nghĩ đến từ rất lâu chỉ vì tiếc. Tiếc vì những suy nghĩ vu vơ làm thế sẽ không gặp may, Và cũng tiếc còn những người bạn, nhưng con game bỏ lỡ dở, còn bao bài nhạc chưa nghe.
Không hẳn là cuộc sống của con khổ sở, mà có thể chỉ là con tiêu cực quá nhưng có ra sao thì kết quả vẫn như vậy.
Chuyện này có lẽ chả phải lỗi của ai ngoài con cả.
Giãi bày nhanh thôi, chia buồn với Tú vì sẽ phải chịu nhiều tính khí của mẹ hơn. Mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai, luôn thái quá dẫn đến anh mày chẳng còn cái ích của việc chia sẻ khi mà ý kiến của mình thực sự chả quan trọng.
Chào bố một người dễ nóng, ít quan tâm, ít tham gia nhưng luôn muốn có cái nhìn hiểu biết khi vào việc.Thế thôi, chả bố cục, chả hay ho gì cả nhưng đây chắc là những dòng của tạm biệt.
1/4 luôn, đời như trò đùa vậy "
Nguồn sưu tầm