08/02/2019
Tôi, tự nhận mình là 1 CEO & FOUNDER của 1 cty khởi nghiệp !
Doanh nghiệp của tôi chỉ mới 2 tuổi và tương lai thì chưa nói được điều gì..hihi !
Ngay từ những ngày đầu, tôi đã có ý tưởng viết 1 quyển nhật ký về những ngày xây dựng DN của mình, tôi làm trang Fanpage Người khởi nghiệp là vì mục đích này, tôi biết nó sẽ có giá trị gì đó rất lớn đối với bản thân tôi và những người bạn của mình! Nhưng rồi vì nhiều lý do tôi đã không liên tục ghi lại nội dung như tôi mong muốn.
Và rồi đến khi tôi đọc được tài liệu này, Tôi thấy thật sự không cần thiết làm điều đó nữa…Tất cả đã có ở đây.
Trong nhiều tài liệu mà tôi tìm đọc, đây là xấp tài liệu làm tôi có cảm xúc nhất, Tôi không biết tác giả và dịch giả là ai, nhưng sao họ có thể hiểu tôi đến như vậy !? Họ nói chính xác những điều tôi đã suy nghĩ, những điều người Thầy của tôi dạy trong những ly café và còn nói cả những điều mà tôi dấu chính tôi, tác giả cũng nói ra hết…!!!
Tôi nảy ra ý tưởng viết thêm những trải nghiệm của mình đan xen vào những chia sẽ trong tài liệu này. Tôi xem như là 1 món quà đầu xuân cho chính mình và những người bạn của mình.
Tôi thích làm điều này… thế thôi !
P/s: Bạn đừng tin những nội dung viết trong tài liệu này !
Và cũng đừng tin những gì tôi chia sẽ, hãy làm những việc mình thích làm như bao Founder khác, sau 2 năm dù bạn có thành công hay thất bại tạm thời, Bạn đọc lại tài liệu này, bạn sẽ thấy nó đúng đến từng chữ một cách rất kinh ngạc. Thú vị lắm thay !
06.02.2019
Mùng 2 - Xuân Kỷ Hợi.