30/12/2025
Cuối năm, người ta thường hỏi nhau đã làm được gì, đạt được gì. Nhưng có lẽ, đến một lúc nào đó, ta sẽ tự hỏi một câu khác nhẹ hơn mà sâu hơn: sau tất cả, điều gì vẫn còn ở lại?
Một năm trôi qua mang theo bao lo toan, mệt mỏi, cả những điều chưa kịp nói thành lời. Có người đã đi rất xa, có người chỉ mong đủ bình yên để bước tiếp. Và rồi ta nhận ra, điều quý giá nhất không nằm ở những con số hay kế hoạch còn dang dở, mà ở những người vẫn còn ngồi bên cạnh ta lúc này - một bữa cơm đủ mặt, một cuộc gọi hỏi han, một cái nắm tay im lặng mà ấm áp.
Cuối năm không cần ước quá nhiều. Chỉ mong sang năm mới, ta vẫn còn nhau để thương, để quan tâm, để gọi tên mỗi ngày. Bởi khi đã đi qua đủ đầy mất mát, ta mới hiểu: được ở lại bên nhau chính là điều may mắn lớn nhất.
Tang Lễ Việt xin được lặng lẽ gửi một lời chúc an yên đến mọi gia đình trong những ngày khép lại năm cũ.