06/09/2025
XÓT XA HOÀN CẢNH TÂN BÁC SĨ VƯỢT KHÓ, VỪA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THÌ PHÁT HIỆN U NÃO
Mới tháng trước, em Danh Hoài Yên – vừa tốt nghiệp Bác sĩ tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Sáu năm học tập, em đã nỗ lực không ngừng, xuất thân từ gia đình nghèo khó nơi đồng ruộng, cha mẹ chất phác, hiền lành.
Tôi có cơ duyên trao tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cho em. Em chia sẻ về cha mẹ làm nông, gia cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn dạy con giữ nết hạnh, hiếu thảo. Trong buổi phỏng vấn để ở lại trường công tác, tôi đã thấy ở em sự chân thành, đôi mắt rớm lệ khi nhắc đến cha mẹ. Một bác sĩ, ngoài chuyên môn giỏi, còn cần giàu nhân cách. Vì vậy, tôi đã nhận em ở lại để tiếp tục đào tạo, bởi tin rằng Yên sẽ trở thành người thầy thuốc có tâm, có tầm.
Thế nhưng, đời vốn vô thường. Hôm nay nghe tin em phát bệnh nặng – u não, phải chuyển lên TP. Hồ Chí Minh điều trị – thật xót xa. Gia đình lại khó khăn, trong khi chi phí điều trị quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu.
Xin nguyện cầu cho em vượt qua kiếp nạn này. Và cũng xin giữ một niềm tin: sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau khổ đau sẽ mở ra con đường mới để em tiếp tục cống hiến cho nghề y, cho đời.
Thầy thương em rất nhiều! 💙
Chia sẻ của PSG Bác sĩ Phillip Trần - Cố vấn y khoa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ