09/01/2021
Câu Chuyện Tuyển Sinh (Chuyện Cười!)
Giờ là cuối năm và để chuẩn bị cho tuyển sinh năm sau thì các trung tâm tuyển sinh và các Khoa/Viện trong các Trường ĐH, CĐ cùng nhau "hiến kế". Trong cuộc họp giao ban,
-Sếp nhẹ nhàng hỏi: tôi rất mong và nhờ các anh chị hiến kế tuyển sinh cho năm nay vì thật sự từ lúc về hưu tới giờ, tôi chỉ biết chạy đầu này đầu kia kiếm chút ít. Nhiều lắm chỉ còn hơn 1-2 năm nữa tôi về hưu hẵn rồi! Theo đuổi sự nghiệp khoa học, những hơn 100 bài báo công bố, chỉ có 1-2 bài quốc tế (không tên tuổi trên giới khoa học); còn lại, hội nghị hội thảo trong nước. Nhưng may mắn, các đồng nghiệp không biết nên gọi mình là "chuyên gia", chứ thật sự hơn 60 tuổi rồi, tôi biết mình cũng là một "chuyên gia biết tuốt" đấy!
-Tôi cũng nhẹ nhàng phát biểu: Dạ! thưa sếp! chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ đi ạ! Không nên cứ kêu gọi tụi nhỏ (sinh viên) vào mà chúng ta chưa thật sự sẵn sàng. Cả tổ chức, không ai đủ chuyên môn, thì ai sẽ là người dìu dắt ngành phát triển. Ùn ùn mở ngành nhiều mà không hiểu nội hàm của nó thì càng nguy hiểm cho nước nhà ạ!. Vì nhiều khi chúng ta"cầm đèn chạy trước ô tô". Thành tích thì các đại ca hưởng, còn lỗi thì các anh/chị xung phong hưởng trọn đó! Thêm nữa, nhiều sếp trong tổ chức ta cũng có tính đó!
-Sếp nghe tôi nói giận đỏ mặt: sắp tới tôi đi kiếm người nào dễ sai bảo - chứ mấy người có trải nghiệm cứng đầu lắm. Không nói trước mặt tôi, chạy qua chổ khác bảo gởi trả tôi về phòng nhân sự đi! Thế là có một số đồng nghiệp sợ bỏ dép, cấm đầu cấm cổ chạy như một con rối. Đôi lúc, học hàm học vị cao mút tí tè mà chạy như con vịt ngoài đồng đi kiếm từng hạt thóc rơi vãi.
-Sếp sau đó sợ tôi làm lớn chuyện, nhắn tin bảo nhỏ: thường mấy ông đầu tư kêu làm gì thì làm nấy đi, Hiệu trưởng còn như con rối, chứ tụi mình phản biện nhiều chi, không làm thì tụi mình bị đuổi đó. Bạn thấy đó, tôi chỉ cần dùng thủ thuật "đi họp ngồi im" và "để mấy thằng to mồm báo cáo", "nói làm chi", "để thằng nào ngu nó nói đi"! "Sếp ngu nghe thì ráng chịu" "đâu phải tiền mình"....! thường kinh nghiệm hơn 60 năm làm "nhà khoa học biết tuôt" của tôi cho thấy, thằng nào càng to mồm, càng power, thằng đó càng dễ chết trong các cuộc họp! Điều này đúng luôn cho hệ thống chính trị của ta! Mọi ngươi nên biết khôn và nên biết ngoan!
-Tôi bắt đầu giận xanh mặt, nói với đôi mắt mở to đỏ hoe: xã hội ai cũng như sếp thì loạn lên hết, thưa sếp! Ai cũng sợ mất chức thì sự việc vẫn còn đó! Tôi nói thêm rằng mấy anh/chị quản lý, đặc biệt là quản lý cấp trung (Trưởng phó đơn vị) hãy cứ học làm người quân tử đi - đôi lúc cũng nên tìm hiểu "văn hóa từ chức", chứ không nên áp dụng " văn hóa đổ thừa"!...
Cuộc họp kết thúc và văn bản chưa được ghi và tôi biết tôi phải nói "lời chia tay' sớm thôi!
https://baodanang.vn/channel/5411/202001/tuyen-sinh-2020-nhieu-nganh-moi-va-phuong-thuc-tuyen-moi-3268994/
Dr.1122"
Việc các trường ồ ạt mở ngành cũng dẫn đến những lo ngại việc có quá nhiều trường đua nhau mở ngành