25/05/2021
CHA GIÀ RUN RẨY NGHE TÒA TUYÊN ÁN, CON TRAI RƠI NƯỚC MẮT NGỒI TRÊN CHIẾC XE LĂN...
Trong ảnh là bị cáo N.V.Đ - năm nay 68 tuổi. Bị cáo đang trong phiên tòa xử mình tội g.iế.t người, và bị hại không ai khác lại chính là người con trai ruột thịt của ông - anh N.V.T.
Cả phòng xử án rộng thênh thang, người ta chỉ thấy 2 tấm thân gày gò, rúm ró. Người thì đang khóc lặng nghe tòa tuyên án, người thì nấc lên khi nhìn chính đấng sinh thành của mình chịu tội giữa chốn pháp đường.
Theo như bản án, thì từ khoảng đầu năm 2020, anh T. - người bị hại - thường xuyên mắng chửi bố mẹ mình và vợ. Và cũng từ đây, bi kịch phát sinh.
Chỉ từ 1 lần không vừa ý khi vợ nấu cơm, anh T. đã lớn tiếng và đuổi đánh vợ mình. Ông Đ. ở gần đó chạy sang can ngăn, nhưng anh T. quá nóng nảy nên 2 bên đã xảy ra xô xát. Kết quả, anh T. bị thương tật đến 99% và ông Đ. đã ra phường đầu thú ngay sau khi gây án.
Tuy tòa cũng xác định: "Hành vi phạm tội của bị cáo do lỗi của bị hại và là nguyên nhân phát sinh vụ án" nhưng vòng lao lý vẫn là điều không thể tránh. Do cả 2 bên đều có đơn xin giảm án nên ông Đ. chỉ phải nhận mức hình phạt 5 năm 6 tháng tù.
Nghe xong bản án, người cha già liên tục bật khóc, người con trai thì vật vã trên chiếc xe lăn.
Thế mới thấy, nhiều lúc, chúng ta còn để phần con lấn át phần người. Sự nóng nảy sẽ khiến chúng ta quên cả ơn nghĩa sinh thành. Chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ mà đánh mất cả hạnh phúc gia đình, người đi tù, người mang tật. Đến lúc có hối cũng không kịp nữa rồi.
-Vịt-