15/07/2022
Hôm qua em dạy 6 lớp yoga.Tình yêu em dành cho yoga đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời em. Yoga là hơi thở của em. Yoga là cuộc sống của em. Yoga là một người bạn thân yêu tri kỷ trong cuộc đời em. Dù mỗi ngày em đi dạy yoga , nhưng em vẫn dành cho bản thân của em được bước chân lên thảm tập luyện chăm chỉ và kết nối Thân-Tâm-Trí.Mỗi ngày em luôn cố gắng nổ lực chăm chỉ phấn đấu học hỏi kiến thức kinh nghiệm và tập luyện chăm chỉ để mỗi ngày hoàn thiện bản thân tốt hơn trong việc giảng dạy yoga .
Tình yêu em dành cho học viên của em cũng giống như tình yêu em dành cho yoga.Em luôn đặt mình vào vị trí học viên,em cảm nhận học viên cần gì trong buổi học.Em chăm sóc tận tình chu đáo cho học viên của em nhiều lắm á,em xem học viên là gia đình là bạn bè ngừơi thân yêu của em. Em dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất mang đến cho học viên yêu dấu của em.Em đam mê yêu yoga ,dù trời nắng hay mưa,dù nhà học viên xa hay gần,em cũng vẫn chăm chỉ đi đến dạy yoga cho học viên, học viên chính là nguồn năng lượng cho em,em yêu học viên của em nhiều lắm,học yoga với em, em ở bên cạnh hổ trợ và còn massage cho thư giãn sau cuối giờ học,học viên của em rất chăm chỉ học yoga á ,các lớp ca sáng và ca trưa em điều dạy từ thứ 2 đến cuối tuần.Em yêu học viên nên em tạm ngưng vui chơi du lịch và chỉ dành toàn bộ thời gian đi dạy yoga cho học viên , học viên muốn học lớp em, em cũng sẽ vì học viên đi dạy mỗi ngày .Nhìn học viên mỗi ngày tiến bộ, em hạnh phúc vô cùng.Biết ơn và cảm ơn các học viên yêu dấu của em rất nhiều .Em được các cô và các chị em học viên cưng chiều yêu thương em lắm á.Mỗi ngày đi dạy em điều được nhận quà và các món ăn ngon từ các cô và các chị em học viên của em. Hạnh phúc và biết ơn❤️
Em ngồi viết dòng chữ từ trong trái tim của em,nước mắt hạnh phúc biết ơn chảy dài trên má của em.Em ngồi khóc như một đứa trẻ ❤️
🕉 Namaste 🕉