
31/08/2025
NGÀY CỦA SỰ NHỚ ĐẾN. NGÀY CỦA NHỮNG PHƯỚC LÀNH
🙏 Mỗi hơi thở vào là sự ghi nhớ, yêu thương và biết ơn đối với những người đã ra đi, rất xa... Mỗi hơi thở ra là sự tri ân đến các vị thần cổ xưa, đến Vũ Trụ thiêng liêng và quyền năng.
🙏 Mỗi bước chân là sự cảm nhận về giờ phút hiện tại, với lời nguyện cầu cho người thân đã khuất, cùng những linh hồn đang dần bị lãng quên. Cầu chúc cho tất cả được tiếp tục bước đi trên hành trình của chính mình, hành trình của ánh sáng, và mãn nguyện với những vô thường...
🙏 Có sự nghẹn ngào từ thẳm sâu đã được bật ra, có những cảm giác bình yên và hạnh phúc khi năng lượng của sự tái kết nối với người thân hiện diện.
Mỗi bạn thiền đều có những trải nghiệm riêng cho chính mình. Ngay cả người dẫn thiền và các tình nguyện viên cũng chất chứa thật nhiều cảm xúc, cho đến khi ngồi lại cùng nhau, rồi chia sẻ dư âm.
🙏 Cảm ơn năng lượng tuyệt diệu của Trăng Non và sự dẫn dắt đã nâng bước, đã hỗ trợ để chúng ta có thể kết nối mạnh mẽ hơn.
🙏 Thiền Như Chính Là Thiền cùng các tình nguyện viên biết ơn tất cả sự quan tâm, dõi theo, ủng hộ, và tham dự trực tiếp của các bạn thiền dành cho chương trình Thiền Trăng Non Việt Nam, đêm thiền mùa Vu Lan vừa qua, 30/08/2025.
🙏 Biết ơn Ngày của sự Nhớ Đến. Ngày của những Phước Lành!
Khung chương trình dành riêng cho tháng 7 âm lịch sẽ quay trở lại vào mùa này, năm sau.
Với những ai đã lỡ hẹn với đêm thiền vừa qua? Không sao cả, Thiền Như Chính Là Thiền sẽ đưa Thiền Trăng Non Việt Nam đến với bạn thiền đều đặn mỗi tháng, với khung chương trình không bao gồm các nghi lễ dành riêng cho tháng 7 âm lịch.
Hẹn gặp nhé!
---
Thiền Như Chính Là Thiền, Việt Nam