25/09/2025
🌷 Khoa A1 xin trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt mà Bác bệnh nhân đã gửi trao đến đội ngũ nhân viên khoa.
Bác đã dành tặng những vần thơ đầy xúc động cùng bức ảnh ghi lại hình ảnh bác sĩ trong ca trực đêm. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hết mình, mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho người bệnh 🥰
GIỮ NHỊP SỐNG XANH
(Tặng Khoa A1, Khoa Ngoại tiết niệu)
Chiều Sài Gòn nắng buồn trôi lặng lẽ
Lá thu rơi tràn ngập khắp lối về
Gió thoảng nhẹ ven đường lay hoa nắng
Người ra về sao cay đắng bờ mi.!
Nắng Sài Gòn như chẳng muốn ta đi
Hay lòng ta còn những gì lưu luyên.?
Luyến lưu Thầy - ngọn đèn soi nhịp sống.?
Lưu luyến em - vòng tay ấm yêu thương.?
Không súng gươm nhưng chẳng kém chiến trường
Quyết chiến đấu giữa hai đường sinh tử
Áo blouse trắng - như chiến bào thầm lặng
Bước kiêu hùng nơi trận tuyến nhân sinh
Nhớ ơn Thầy xin khắc giữ trong tim.!
Cảm ơn em xin gửi niềm hạnh phúc.!
Chúc cả Nhà luôn vững tin tiến bước
Để nhân gian giữ mãi nhịp sống xanh
SG-BVTN 25-9-2025