
11/10/2024
NẾU BIẾT ĐÓ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG
"Nếu biết đó là ngày cuối cùng
liệu mình có đủ bao dung…
Mình sẽ bỏ xuống tất cả những giận hờn trong lòng
để ngồi cạnh nhau lặng im thấu suốt
mình sẽ để cho nước mắt rơi không còn là cảm giác chạy trốn
khỏi những tháng ngày ấm ức
vì không thể tin nhau…
Mình sẽ hỏi người kia có chuẩn bị đầy đủ chưa cho sương gió dãi dầu
khi ngoài kia đầy bon chen và nghiệt ngã
người với người đương nhiên là xa lạ
chọn lọc lừa nhau trước đã
những toan tính khôn cùng…
Mình sẽ cười để giấu hết thảy những mộng ước được đi chung
cho nhẹ lòng người mai kia chân va vào sỏi đá
ứa máu bầm gan vẫn phải là mình gượng đứng lên sau tất cả
đường đời không cần vội vã
chỉ cần tim mình bình an…
Mình sẽ hẹn nhau ở cuối gió mây ngàn
và ngầm hiểu có khi là mãi mãi
còn nhìn thấy hôm nay là đời còn vì nhau mà ưu ái
nếu từng khoác vai là ngốc dại
thì cũng đáng để cười vui!
Nếu biết đó là ngày cuối cùng
liệu mình có xin lỗi cho những điều mình từng giành phần đúng hay không?"
Thơ Nguyễn Phong Việt