Phòng Khám Quốc Tế EXSON

Phòng Khám Quốc Tế EXSON 722 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoai: (028) 38 570 670
Webs

Chào mừng các bạn đến với Facebook của Phòng Khám Quốc Tế EXSON, nơi cung cấp các thông tin hữu ích nhằm giúp bạn có 1 cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. EXSON có thế mạnh về các loại bệnh cột sống, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, loãng xương. Phương châm hoạt động của Exson gồm có 4 điểm chính: Chuyên gia hàng đầu, Trang thiết bị hiện đại, Công nghệ tân tiến, Phục vụ chuyên nghiệp. Trong từng lĩnh vực, EXSON đều có những chuyên gia hàng đầu chỉ đạo, cố vấn và giám sát các hoạt động chuyên môn, đó là những người am hiểu rất sâu sắc về lĩnh vực của mình. EXSON quan niệm rằng trang thiết bị đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình khám chữa bệnh. EXSON chủ trương trang bị những máy móc đời mới và hiện đại nhất, trong đó một số thiết bị mới có mặt lần đầu tiên ở Việt Nam. Với những chuyên gia hàng đầu và hệ thống trang thiết bị hiện đại trong nhiều lãnh vực, EXSON đã có thể thực hiện được những kĩ thuật, những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất hiện nay. EXSON sử dụng phần mềm chuyên biệt, số hóa toàn bộ các thông tin, kể cả phim ảnh, sử dụng hệ thống mạng có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới, giúp cho việc hội chẩn từ xa, tận dụng được mọi nguồn chất xám từ trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài việc thường xuyên được đào tạo, cập nhật các kiến thức chuyên môn ở cả trong và ngoài nườc, tất cả các nhân viên của EXSON từ đội ngũ Tiếp tân đến các Điều dưỡng, Bác sĩ và những nhân viên phục vụ khác đều được đào tạo liên tục về các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của khách hàng. Ngoài các thế mạnh về các loại bệnh cột sống, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp và loãng xương... với sự hợp tác của các Chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn thuộc các lĩnh vực khác như Tim mạch, Gan mật, Nội tiết, Tiết niệu, Phẫu thuật lồng ngực, mạch máu... EXSON có thể điều trị với kết quả tốt các bệnh lí này. EXSON bao gồm hai bộ phận: Phòng khám Đa khoa Quốc tế EXSON, là nơi khám, chẩn đoán và theo dõi bệnh, Trung tâm Y khoa EXSON là nơi điều trị phẫu thuật, hậu phẫu và điều trị nội trú.

12/02/2025

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Hôm nay, tình cờ tôi đọc được facebook của một nhân viên cũ. Tôi giật mình vì nhân viên này trước đây đã vi phạm nghiêm trọng qui định của công ty, liên quan đến không trung thực với người bệnh, và cả về tiền bạc.

Trên facebook, cô ấy không để profile làm gì, ở đâu. Trong các bài viết không ghi rõ làm việc ở bệnh viện nào. Cô ấy đăng bài giống như cô ấy là bác sĩ, tiếp nhận bệnh nhân mổ thoát vị đĩa đệm, với số lượng lớn, có nhiều bệnh nhân người nước ngoài. Thỉnh thoảng cô ấy đăng hình, hoặc để hình nhắc lại, mặc áo có logo của chúng tôi, cùng với những nhân viên của chúng tôi trước đây. Thậm chí cô ấy còn đăng cả bài về bệnh lí y khoa.

Thực ra khi làm việc với chúng tôi, cô ấy là một bạn dược trung cấp, chỉ có nhiệm vụ bán thuốc theo toa. Cô ấy đã vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, có tính chất lừa đảo người bệnh. Chúng tôi quyết định cho cô ấy nghỉ việc. Nhưng vì qui định của Luật Lao động khá khó khăn trong việc xử lí kỉ luật nhân viên vi phạm, nên đã đồng ý cho cô ấy làm đơn xin nghỉ việc.

Tôi chưa có đủ cơ sở để kết luận nhân viên này lại tiếp tục lừa đảo người bệnh, nhưng có những dấu hiệu cho thấy cô ấy đăng bài không rõ ràng, có thể gây ngộ nhận. Để bảo đảm không có bệnh nhân nào bị người khác mạo danh chúng tôi lừa đảo, chúng tôi thông báo thêm một lần nữa:

Hiện tại Phòng khám Quốc tế EXSON đã giải thể. Chúng tôi không còn nhận bệnh nhân từ ngày 27/10/2024 đến nay. Tất cả những bệnh nhân cũ, thuộc nhóm bệnh cột sống, nếu muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng gọi cho BS Ngô Đức Trường (0913.679.262). Tất cả bệnh nhân cũ của chúng tôi liên quan đến nội khoa, vui lòng gọi cho BS Nguyễn Kim Ngôi (0913.159.260). Những bệnh nhân cũ liên hệ về những vấn đề khác vui lòng gọi 028.38.570.670. Số điện thoại này sẽ được lưu giữ đến hết tháng 6/2025. Chúng tôi không tiếp nhận bệnh nhân mới. Các bác sĩ nói trên vẫn tiếp nhận bệnh nhân mới tại nơi làm việc mới của mình.

Ngoài hai bác sĩ, BS Ngô Đức Trường và BS Nguyễn Kim Ngôi, cùng người trực điện thoại 028.38.570.670, không ai được ủy quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên môn cho bệnh nhân cũ của Phòng khám Quốc tế EXSON.

Send a message to learn more

02/11/2024

Về số điện thoại của Phòng khám Quốc tế EXSON

Kính thưa Quý khách!

Dù hiện tại Phòng khám Quốc tế EXSON đã ngưng hoạt động, nhưng tổng đài điện thoại vẫn có người trực để hỗ trợ quý khách khi có những thắc mắc cần giải quyết.

Mọi người khi cần liên hệ vui lòng gọi số 02838570670 để được hỗ trợ.

Quý khách cần khám bệnh theo chuyên khoa, có thể liên hệ trực tiếp cho Bác sĩ:
- Bệnh lý về cột sống, tuỷ sống: Bác sĩ CKI Ngô Đức Trường 0913679262
- Bệnh lý về cơ xương khớp, nội khoa: Bác sĩ CKII Nguyễn Kim Ngôi 0913159260

Xin cảm ơn quý khách đã dành thời gian để đọc thông báo này.

NGÀY CUỐI CÙNGHôm nay là ngày cuối cùng Phòng khám Quốc tế EXSON còn tồn tại. Ngày mai chúng tôi nộp giấy tờ để giải thể...
31/10/2024

NGÀY CUỐI CÙNG

Hôm nay là ngày cuối cùng Phòng khám Quốc tế EXSON còn tồn tại. Ngày mai chúng tôi nộp giấy tờ để giải thể Phòng khám Quốc tế EXSON (thực ra chúng tôi đã nộp mấy ngày trước, nhưng được biết là giải thể ngày nào thì nộp ngày đó, nên sáng mai mới nộp giấy tờ được).

Vào thời điểm tôi viết những dòng này, Về lí thuyết, Phòng khám Quốc tế EXSON đã không còn tồn tại trên giấy tở nữa. Chỉ còn lại Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế EXSON mà thôi. Nghe nói, thủ tục giải thể công ty có thể kéo dài cả năm. Thôi thì tính toán sai, thì phải chịu.

Mấy hôm nay, chúng tôi phải vận chuyển để cất hồ sơ, giấy tờ, và thanh lí tài sản. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chuyển trụ sở công ty về địa điểm mới, lấy chỗ để tiến hành thủ tục giải thể công ty. Đêm nay, nếu không có gì thay đổi, những tài sản cuối cùng sẽ được chở ra khỏi tòa nhà mà Phòng khám hoạt động 15 năm qua.

Có nhiều điều rất bất ngờ. Điều mà tôi bất ngờ nhất là khối lượng hồ sơ, giấy tờ mà chúng tôi có. Chúng tôi đã chất hồ sơ đầy 2 căn phòng, lên tới trần, mỗi căn 12m2, cao hơn 3m, và kín cả 2 hành lang. 15 năm hoạt động, một phòng khám nhỏ, một công ty có vốn điều lệ 10 tỉ đồng, doanh thu hàng năm vài chục tỉ, vậy mà khối lượng giấy tờ khổng lồ như vậy. Chẳng trách nào, các công ty ở Việt Nam, muốn làm ăn đàng hoàng khó lắm lắm.

Điều bất ngờ thứ hai, lại xuất phát từ chuyện không rành về kinh doanh của tôi. Chúng tôi thanh lí hơn 320 món đồ trong số khoảng 400 mã hàng chúng tôi có. Khi định giá, tôi chỉ định giá hườm hườm cho cả gói, kiểu bán xôn. Tuy nhiên, do bên mua cần bảng báo giá chi tiết, nên tôi phải lấy giá mua ra để tính cho hợp lí. Thật bất ngờ, mới chỉ có chưa đến 50 món hàng là các máy và thiết bị lớn, tổng số tiền mua vô của chúng tôi đã là hơn 42 tỉ.

Những thứ chưa được cộng giá mua trong số này là những máy “nhỏ”, ví dụ như xe cấp cứu, hệ thống lạnh trung tâm, mấy cái giường điện 4 khúc, máy đốt điện, bàn mổ, đèn mổ (loại không hắt bóng), hệ thống máy chủ IBM, mấy chục bộ máy tính (cùng với hệ điều hành, office và chống virus bản quyền cho từng máy)… Lâu nay, tôi chỉ nghĩ, rằng mình bỏ ra đâu đó khoảng hơn 20 tỉ cho phòng khám này.

Có hai điều mà tôi tự hào. Thứ nhất, là khi xem lại, tất cả các thiết bị y khoa (và tuyệt đại đa số trang thiết bị không y khoa), chúng tôi đều mua mới. Bây giờ, dù bán với giá xôn, nhưng chúng tôi vẫn có đủ hồ sơ, chứng từ, bao gồm cả hóa đơn GTGT, CO, CQ cho các máy móc, thiết bị. Chỉ tội cho nhân viên, lục tìm lại trong cái rừng hồ sơ ấy từng tờ giấy một, biến những ngày làm việc cuối cùng của các em thành những ngày bận rộn nhất.

Điều thứ hai, là sự tự hào lớn nhất của tôi. Đó là nhân viên của tôi. Cho đến tận hôm nay, mọi hoạt động vẫn chỉn chu. Chiều nay, khi bên vận chuyển đồ làm vương rác ra vỉa hè, mấy cô vệ sinh đã xuống quét dọn sạch ngay. Cho dù cả phòng khám ngổn ngang đồ đạc, nhưng chỗ nào họ rút đi, là sạch sẽ chỗ đó. Nhìn lên trần nhà, lên tường, tôi biết ngay, chỗ nào là nhân viên của mình gỡ, chỗ nào là thợ “chuyên nghiệp” của bên mua thuê gỡ.

Sáng mai là chúng tôi trả nhà, nhưng tối nay, khi các bạn tháo máy lọc nước của bên mua làm nước chảy ra sàn, rồi họ cứ thế đạp lên, bước vào thang máy. Nhân viên của chúng tôi phát hiện, và tìm ngay ra chỗ đổ nước, rồi lau sạch. Còn nghe một bạn nhắc nhở các anh tháo dỡ, rằng các anh để nước tràn vô thang máy, lỡ thang hư thì các anh có khiêng đồ xuống được không.

6 giờ tối nay, ngày làm việc cuối cùng, tại trụ sở mới của công ty, bộ phận hành chánh, kế toán, nhân sự vẫn còn gõ máy rào rào, in, photo, scan… liên tục. Tôi phải ngồi tại đó để chờ kí những giấy tờ, từ việc chứng nhận sao y cho các giấy tờ, hồ sơ máy móc, đến quyết định nghỉ việc, đơn xin giải thể. Khi các bạn ra về đã là hơn 7 giờ tối.

Ngay vào giờ này đây, đã gần 2 giờ sáng, khi mà về lí thuyết, là phòng khám của chúng tôi đã không còn tồn tại, các nhân viên của chúng tôi vẫn đang miệt mài với công tác giám sát và bàn giao. Đến mức mà bên mua than phiền rằng nhân viên của chúng tôi khó quá. Khi tôi hỏi ra mới biết, nhân viên của chúng tôi đang bảo vệ tài sản cho chính người mua, dù bên mua đã trả hết tiền và kí biên bản giao nhận nghiệm thu xong.

Không dễ gì mà có được những nhân viên làm việc trách nhiệm như vậy. Với thái độ làm việc như vậy, tôi tin rằng, nhiều người trong số những nhân viên của tôi sẽ trở thành những chủ doanh nghiệp trong tương lai. Chỉ mong rằng có sự thay đổi thể chế, để các bạn ấy đừng vất vả như tôi khi làm chủ.

NGÀY KHÁM BỆNH CUỐI CÙNGHôm nay, Phòng khám EXSON khám bệnh ngày cuối cùng.Đầu tiên nhất, tôi phải cám ơn tất cả nhân vi...
25/10/2024

NGÀY KHÁM BỆNH CUỐI CÙNG

Hôm nay, Phòng khám EXSON khám bệnh ngày cuối cùng.

Đầu tiên nhất, tôi phải cám ơn tất cả nhân viên của EXSON, đã giữ vững đội hình cho đến phút cuối cùng. Cho đến tận khi người bệnh cuối cùng bước ra khỏi phòng khám, tất cả các qui trình vẫn được thực hiện nghiêm túc. Tôi rất tự hào về nhân viên của mình. Khó có nơi nào chuẩn bị giải thể, mà nhân viên vẫn làm việc bình thường, bảo đảm tất cả các qui trình, kể cả thái độ đối với người bệnh.

Hôm trước, mấy bạn bên công ty đã từng hỗ trợ tôi trong việc phát triển chuyên môn, và chúng tôi cũng giúp họ huấn luyện một số nhân viên của họ và của một số đối tác của họ về mặt chuyên môn, nói chuyện với tôi, rằng tôi không cần phải lo cho nhân viên của tôi, vì họ đi đâu cũng sẽ được đón nhận. Chứng kiến sự thân thiện mà bệnh nhân và gia đình họ thể hiện đối với nhân viên của tôi, tôi có thể cảm nhận nhân viên của mình như thế nào.

Cảm động nhất là bệnh nhân. Nhiều người đến để chia tay chúng tôi. Hôm qua, một bệnh nhân, một trong các ca hiếm hoi bị biến chứng sau khi tôi mổ cho anh ấy, đến chào tạm biệt chúng tôi. Anh thể hiện sự tiếc nuối khi tôi nghỉ. Nhưng khi tôi nói với anh, rằng với tuổi tác của tôi, tôi sợ rằng nguy cơ để bệnh nhân bị như anh nhiều hơn. Anh trầm ngâm, rồi gật đầu.

Hôm nay một bác đã 90 tuổi, vừa ở nước ngoài về hôm qua. Khi biết hôm nay là ngày khám bệnh cuối cùng của chúng tôi, bác đã đến thăm chúng tôi. Còn nhớ, có lần đang ở nước ngoài, bác bị đau lưng dữ dội. Bác nhất quyết về Việt Nam để các bác sĩ EXSON chữa cho bác ấy.

Lại có một anh, đang đi làm, nghe nói chúng tôi khám bệnh ngày cuối. Anh vội vàng mang hai chai rượu đến gởi cho tôi thay lời tạm biệt. Rồi có bệnh nhân định đến mổ, nhưng chúng tôi khuyên anh nên tập vật lí trị liệu một thời gian. Khi biết phòng khám sẽ giải thể sau vài ngày nữa. Anh chị liền chạy đi mua lẵng trái cây, tặng cho nhân viên phòng khám, như món quà chia tay.

Từ tối nay, chúng tôi ráo riết cho công việc thanh lí tài sản, để kịp trả lại mặt bằng vào ngày 31/10. Cũng có những người đến gặp tôi với mong muốn sang lại phòng khám kể từ khi tôi nói ý định “gác kiếm”. Lúc đầu, có người đưa ra giá cao, nhưng cách thức họ dự định với phòng khám, tôi nghi ngờ họ là phòng khám Trung Quốc, và từ chối thẳng.

Hầu hết doanh nhân đều lo ngại khi sang lại phòng khám này, vì họ cho rằng thương hiệu phòng khám gắn liền với tên tôi, nên nếu tôi quyết nghỉ, thì phòng khám sẽ sụp đổ. Thế nhưng, bây giờ tìm được một cơ sở có sẵn giấy phép PCCC, và giấp phép về môi trường, thật là khó hơn lên trời, ngoại trừ những người có mối quan hệ đặc biệt, hoặc có khả năng chạy thần tốc.

Tuy vậy, vẫn có những người khác muốn sang lại phòng khám. Nhưng có lẽ họ nghĩ rằng tôi khó khăn lắm, nên ép giá. Thậm chí, có người còn ép giá xuống dưới cả mức thanh lí bán xôn đồ đạc. Thực tình, nhìn cái cơ ngơi mà chúng tôi, ngoài sức lực, đã bỏ ra hơn 40 tỉ đồng để đầu tư, bị đối xử như vậy, thấy cũng chạnh lòng.

Nhưng chỉ vài bữa nữa tôi sẽ được thảnh thơi, dù công ty thì có khi cả năm nữa mới giải thể được. Không còn cảnh bỏ cái áo chì ra là bộ đồ bên trong sũng nước, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền nhà, ướt cả đôi dép đang đi dưới chân. Ban đêm, sẽ không còn phải giật bắn mình lên khi có tiếng chuông điện thoại.

Chân thành cám ơn Bệnh viện Nam Sài Gòn, một trong các bệnh viện Quốc tế hàng đầu ở Việt Nam, cơ sở hợp tác với EXSON tr...
23/10/2024

Chân thành cám ơn Bệnh viện Nam Sài Gòn, một trong các bệnh viện Quốc tế hàng đầu ở Việt Nam, cơ sở hợp tác với EXSON trong thời gian qua.

CA MỔ CUỐI CÙNGHôm nay tôi mổ ca cuối cùng. Thật bất ngờ, khi tôi mổ xong, các em phòng mổ chạy ra chào chia tay với tôi...
22/10/2024

CA MỔ CUỐI CÙNG

Hôm nay tôi mổ ca cuối cùng. Thật bất ngờ, khi tôi mổ xong, các em phòng mổ chạy ra chào chia tay với tôi, và đề nghị tôi chụp hình kỉ niệm với các em. Tôi thật sự xúc động với tấm thịnh tình này của các em.

Kể từ khi ra tư nhân, trong vòng 17 năm, ngoài các cuộc mổ thị phạm hoặc hướng dẫn kĩ thuật, tôi đã mổ khá thường xuyên tại 6 bệnh viện. Do đặc điểm tôi sử dụng khá nhiều thiết bị hỗ trợ phục vụ cho cuộc mổ, mà các thiết bị ấy đôi khi rất nặng, nên tôi thường mổ cố định tại một bệnh viện. Với các bệnh viện khác, khi tôi mổ ca cuối cùng và dời đi, việc đó chỉ có ý nghĩa tôi tạm thời ngưng mổ tại đó. Trên thực tế, đã có vài bệnh viện tôi đã trở lại mổ những ca không yêu cầu các trang thiết bị nặng.

Hôm nay, tôi mổ ca cuối cùng. Không chỉ là cuối cùng tại bệnh viện đó, mà sau đó tôi sẽ gác kiếm luôn. Ca mổ này có một chút đặc biệt, khi chọn mảnh ghép, tôi chọn kích thước khá đặc biệt. Điều dưỡng vòng trong hỏi: “Có chuẩn bị không đấy?”. Bạn cung cấp dụng cụ của hãng trả lời, rằng thường thì các bạn ấy chỉ chuẩn bị các size thông thường, riêng tôi mổ thì các bạn luôn chuẩn bị đủ các size. Tôi là người khá khó tính, đòi hỏi cao. Chính vì vậy, hôm nay tôi rất bất ngờ và xúc động với sự quyến luyến của các em ở phòng mổ.

Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ nhớ cái mùi của phòng mổ, nhớ tiếng bíp bíp đều đều của máy gây mê, nhớ màu xanh của khăn mổ… Tôi không chắc rằng mình sẽ nhớ phòng mổ trong bao lâu. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc các em chờ tôi bước ra để chụp hình lưu niệm hôm nay.

11/10/2024

VỀ CÁC GÓI TẬP VẬT LÍ TRỊ LIỆU TẠI PHÒNG KHÁM EXSON

Kính gởi các Quí Bệnh nhân:

Hiện nay, còn một số trường hợp mua các gói tập Vật lí trị liệu (bao gồm nhiều lần tập) nhưng chưa sử dụng hết số lần. Do phòng khám sẽ ngưng hoạt động từ ngày 26/10/2024, hoặc chuyển giao cho Ban lãnh đạo mới.

Các sở hữu chủ của các gói tập Vật lí trị liệu mà chưa sử dụng hết, từ hôm nay 11/10/2024 đến hết ngày thứ Sáu 25/10/2024, vui lòng đến tập cho hết gói, hoặc liên hệ với chúng tôi để thanh lí các gói đó theo qui định.

Sau thời hạn nói trên, nếu Phòng khám Quốc tế EXSON đã ngưng hoạt động hoặc được chuyển giao cho Ban lãnh đạo mới, chúng tôi sẽ không thể giải quyết các yêu cầu liên quan của Quí Bệnh nhân.

Chân thành cám ơn các Quí Bệnh nhân đã ủng hộ và hợp tác.

03/10/2024

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH: 028 38 570 670

Hiện tại Hotline 028 38 570 670 của Phòng khám Quốc tế EXSON đã hoạt động bình thường. Quý bệnh nhân và khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 028 38 570 670 hoặc 0933 949 722 để đăng ký khám bệnh.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc thông báo này.

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10.

03/10/2024

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

Do Hotline 028 38 570 670 của Phòng khám Quốc tế EXSON đang gặp sự cố. Tạm thời không nhận được tín hiệu cuộc gọi. Quý bệnh nhân và khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933 949 722.

Rất xin lỗi về sự bất tiện này. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục.

Xin chân thành cảm ơn.

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10.

Bài do BS Võ Xuân Sơn đăng trên trang cá nhânGÁC KIẾMĐọc Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, có một buổi rửa tay gác kiếm c...
24/09/2024

Bài do BS Võ Xuân Sơn đăng trên trang cá nhân

GÁC KIẾM

Đọc Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, có một buổi rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong của phái Hằng Sơn. Tôi cứ ám ảnh hoài về thuật ngữ “rửa tay gác kiếm”.

Cách đây vài hôm, tôi chia sẻ lại một bài viết từ năm 2018, và dẫn bằng câu “Đã đến lúc phải quyết định”. Nhiều người nhắn tin, điện thoại, hỏi tôi xem tôi định quyết định cái gì. Hôm nay, tôi xin nói rõ, đó là quyết định “rửa tay gác kiếm”, của cá nhân tôi. Thực ra thì như tôi đã nói từ nhiều năm nay, rằng năm 65 tuổi, tôi sẽ nghỉ. Năm nay tôi đã 65 tuổi.

Từ hơn một năm nay, tôi đã làm nhiều việc để cuộc “rửa tay” được êm ái nhất, bằng cách giao lại phòng khám cho các đàn em và nhân viên. Tuy nhiên, tôi đã không thành công. Bây giờ cũng đã gần cuối năm, tôi cần dành thời gian cho bản thân, cho những công việc mà tôi dự định sẽ làm khi “gác kiếm”.

Thực ra, nếu tìm được chỗ phù hợp với qui mô và khả năng của các bác sĩ và nhân viên phòng khám, với sự hỗ trợ từ xa, cùng một ít thời gian tại chỗ, của tôi, thì chúng tôi có thể vẫn tiếp tục duy trì phòng khám. Tuy nhiên, bây giờ, để qua được các thủ tục về PCCC và môi trường, vừa bắt buộc phải có tài, lại phải giỏi. Cho nên, mặc dù về lí thuyết thì chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần cho “bụt” xuất hiện, nhưng chúng tôi phải tích cực chuẩn bị cho việc đóng cửa phòng khám, giải thể công ty, vì thời gian không còn nhiều.

Theo kế hoạch, tôi sẽ còn khám bệnh tại Phòng khám Quốc tế EXSON, tại 722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 cho đến ngày 25/10/2024. Tôi sẽ khám từ thứ Hai đến sáng thứ Sáu. Sau đó, chúng tôi sẽ đóng cửa cơ sở này. Phòng khám đóng cửa, như công ty sẽ còn hoạt động vài tháng sau đó để thanh lí tài sản, giải quyết công nợ, và tiến hành các thủ tục giải thể.

Về bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân về cột sống, đã đi theo chúng tôi trong những năm qua, sẽ do BS Ngô Đức Trường giải quyết. Tôi sẽ hỗ trợ cho BS Trường đối với những trường hợp đặc biệt, nếu BS Trường thấy cần thiết. Những bệnh nhân về cơ xương khớp (nội khoa), bao gồm loãng xương, viêm khớp, sẽ được chuyển giao cho BS Nguyễn Kim Ngôi.

Những bệnh nhân thuộc lĩnh vực tiêu hóa, sẽ chuyển giao cho BS Trần Thị Ngoan. Về lĩnh vực Nội Thần kinh, bệnh nhân sẽ được chuyển cho BS Nguyễn Văn Ca. Những bệnh nhân về chấn thương chỉnh hình (thay khớp, mổ về xương chi…) sẽ do BS Lê Văn Tư giải quyết.

Chương trình Dĩa cơm trên tường vẫn tiến hành như bình thường, dù tôi sẽ về Đà Lạt sống. Theo đề nghị của các bạn trong Ban Tổ chức các Đêm nhạc, sẽ có một số Đêm nhạc được tổ chức tại Đà Lạt.

Chúng tôi vẫn sẽ giữ số điện thoại 02838570670 để những bệnh nhân cũ của chúng tôi có thể liên lạc.

Address

722 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phòng Khám Quốc Tế EXSON posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Phòng Khám Quốc Tế EXSON:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category