15/11/2024
ĐAU LƯNG VÌ YÊU.
Hôm nay tại Phòng khám Chấn thương Chỉnh hình Mỹ quốc, một cụ già 85 tuổi dáng dấp nhỏ bé, đầu bạc phơ, chống cây gậy lom khom bước vào phòng khám.
- Dr.Anh: " Ông ơi, ông bị đau thế nào?"
- Cụ: "Tôi bị đau lưng quá. Truớc giờ tôi vẫn khỏe lắm, vẫn chạy bộ, đá banh, đánh cầu bình thuờng. Khuya hôm blah qua nửa đêm tôi đang ngủ, nghe bà xã thét lên kêu cứu làm tôi giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Thấy vợ tôi đang ngồi bẹp ở dưới đất vẻ mặt đau đớn. Thì ra bả đi vệ sinh ngồi xổm rồi bị cụp khớp gối đau điếng, sụm ngồi bệt dưới đất luôn. Tôi lật đật chạy tới sốc nách bồng đỡ bả lên ghế thì cái lưng tôi đột ngột đau nhói. Cụp lưng rồi bác sĩ ơi."
Dr.Anh: "Con khám và chụp XQ cột sống lưng thì thấy một đốt sống của ông bị gãy lún xẹp xuống. Ông về nằm nghỉ tại giường và uống thuốc. 1 tháng sẽ đỡ ông nhé."
Thấy thương ông cụ. Quên mình và quên cả gánh nặng tuổi tác vì người yêu. Tình già quá đẹp!
Mình gặp không ít truờng hợp các cụ ông, cụ bà đến khám vì đau lưng do lui cui chăm sóc chồng, vợ bị bệnh hoặc chăm cháu. Các cụ cẩn thận nhé!
Thế là y khoa có thêm một hội chứng bệnh:
"Đau lưng vì yêu ở tuổi già."
THƯƠNG.❤️