02/08/2025
Xin chào các phụ huynh và học sinh thân mến,
Hôm nay Vui để lớn muốn cùng các bạn tôn vinh một con người phi thường: Shavarsh Karapetyan, vận động viên finswimming từng làm rạng danh Xô‑viết và châu Âu, nhưng còn được nhớ đến hơn nữa như một người hùng cứu mạng người.
Sinh năm 1953 tại Armenia, Karapetyan là kỷ lục gia thế giới với 11 kỷ lục, 17 lần vô địch thế giới, 13 vô địch châu Âu và 7 chức vô địch Liên Xô trong môn bơi có chân vịt.
Năm 1976, trong một buổi chạy bộ bên hồ Yerevan, Karapetyan đã dũng cảm nhảy xuống đáy hồ, nơi một xe điện ngầm bất ngờ rơi xuống, và lặn hàng chục lần trong nước lạnh đục ngầu để cứu 37 người, trong đó 20 người sống sót nhờ nỗ lực không hề biết sợ hãi của anh.
Chứng kiến đến 46 người gặp nạn, nhiều người bị kẹt dưới kính vỡ và bùn, anh vẫn lao vào lặn từng khoảng 25–35 giây mỗi lần, bất chấp nguy cơ tổn thương cơ thể nghiêm trọng  .
Karapetyan bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi nghiêm trọng và buộc phải nghỉ thi đấu khi mới 24 tuổi, khi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ thể thao.
Năm 1985, khi một tòa nhà bốc cháy gần đó, anh một lần nữa lao vào cứu người và bị thương nặng. Đó là tâm hồn dũng cảm không giới hạn của anh.
Không chỉ là vận động viên huyền thoại, Karapetyan còn được trao Giải Fair Play của UNESCO, Huân chương Huy hiệu Danh dự, và thậm chí có một tiểu hành tinh (3027 Shavarsh) được đặt tên theo anh.
Anh hiện vẫn tích cực hoạt động qua Quỹ Shavarsh Karapetyan, hướng dẫn các thế hệ trẻ và truyền cảm hứng để nuôi dưỡng lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội (theo tinh thần “Chúng ta nợ nhau vì cuộc sống” – thông điệp của anh).
Vui để lớn tin rằng câu chuyện của Karapetyan sẽ là tấm gương cực kỳ giá trị: rèn luyện nghiêm túc để đạt thành tích, đồng thời không quên ý thức cộng đồng và lòng dũng cảm.