04/07/2024
MỖI CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG CHIẾN BINH - MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CUỘC CHIẾN
Mỗi ngày là một cuộc chiến, không phải chiến đấu với ai, càng không phải chiến đấu với cuộc đời, mà là chiến đấu với chính mình.
Xưa cho rằng, quá trình trưởng thành là học cách chiến đấu với đời, với người.
Nay mới biết, chỉ nội chiến đấu với chính mình thôi đã là hành trình vật vã cả cuộc đời.
Chọn dậy sớm tập thể thao hay chọn ngủ nướng?
Chọn lướt mạng xem tin giải trí hay đọc sách, học bài?
Chọn tụ tập đi chơi, hay cố gắng làm việc?
Chọn an phận với những thứ có sẵn hay lao khỏi vòng tròn an toàn?
Thực ra không phải vận may không đến với ta,
Không phải người đời tệ với ta,
Càng chẳng phải vũ trụ bất công với ta,
Mà cuộc sống của ta, toàn là kết quả những lựa chọn của chính mình. Những điều tưởng rất nhỏ, được quyết định trong tích tắc lại ảnh hưởng lớn đến vận mạng của mỗi người.
Trong cuộc đời này, chẳng có ai là không có vấn đề
Người có vấn đề về vật chất, kẻ có vấn đề về tình cảm, đôi khi chỉ việc mưa nắng, nóng lạnh của đất trời cũng có thể trở thành vấn đề gây… khó ở.
Ai cũng có hàng tá những vấn đề, loay hoay gỡ rối, mà cứ gỡ hết cái này lại thấy cái khác khởi sinh, không biết gỡ tới bao giờ mình mới được vui, mới đủ hạnh phúc. Có những việc ta cố gắng xoay chuyển kiểu gì cũng có ngày vượt qua. Nhưng cũng có những việc, không thể chối bỏ, không thể thay đổi, chỉ có thể học cách thích nghi để tồn tại, hoặc mặc kệ, chịu đựng hiện thực.
Thực ra, thứ DUY NHẤT trên đời chúng ta có quyền thay đổi, chỉ có "thân thể" và "tâm trí" của chính mình….
Tôi rất sợ những giai đoạn bản thân rơi tõm vào chuỗi ngày ì ạch. Thỉnh thoảng tôi gọi chúng bằng cái tên kiêu sa hơn, kiểu như “những ngày down mood”. Nhưng dù tên gì, hay ho sao đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những ngày tôi không thể bẩy mình dậy khỏi… sự uể oải, trì trệ, tiêu cực của bản thân.
Có những ngày dài nằm một mình trong phòng, mơ tưởng ai đó xông vào kéo mình dậy khỏi sự ì ạch
Có những ngày vô nghĩa khi thấy mình đang lãng phí thời gian với những cú lướt mạng vô định, ước giá như có một năng lượng thần kỳ nào đó giúp mình dừng lại hành động vô dụng để bắt tay vào làm một cái gì đó ý nghĩa hơn.
Nhưng, hẳn nhiên rồi, đó luôn chỉ là ảo tưởng!
Có những ngày dài không sạc nổi năng lượng cho chính mình để rồi lại bẩy mình dậy bởi một… tin xấu. Vâng, không phải cánh tay ai đó, không phải phép màu, mà là một “cú tát” của thực tế cuộc sống. Rằng trốn trong giấc ngủ không khiến cuộc đời chúng ta màu hồng hơn, nằm một chỗ không khiến vận may tự đến, chỉ có sự thật phũ phàng nhắc ta rằng, “hoặc bẩy mình dậy để sống cho tử tế, hoặc chìm nghỉm giữa u ám thực tại”
Tôi, bạn, hay bất cứ ai trên đời này đều có những ngày tệ hại, những giai đoạn mỏi mệt. Nhưng chúng ta khác nhau ở cách chấp nhận hay đổ lỗi, chiến đấu hay trốn chạy, bình tĩnh hay nổi khùng, suy nghĩ tỉnh táo hay chìm trong lo lắng vô vọng…
Lựa chọn nào, cũng là của mình cả!
(Night-fly)
☘️ "Đừng sợ mình sai đừng tin mình đúng" - Night-fly
- Vì cuộc đời sẽ tỏa sáng hơn nếu bạn không còn sợ hãi và rụt rè!
St.
Morgen Yoga