Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hồng Sơn Ních cũ em bị khóa, em xài ních mới này nha, mọi người add lại em nha ☺️

Người ta biết tên em, biết mặt em, nhưng không biết câu chuyện của em
02/04/2025

Người ta biết tên em, biết mặt em, nhưng không biết câu chuyện của em

Helo mọi người.Thấy đẹp traiiii ☺️
13/03/2025

Helo mọi người.
Thấy đẹp traiiii ☺️

10/03/2025

Lăng Ông NAM HẢI ĐẠI TƯỚNG QUÂN

07/03/2025

NHÀ EM BAO GIẢM NHA CHỊ EM ƠI

28/02/2025

1 lọ là thấy hiệu quả liền

28/02/2025

NHÀ EM BAO GIẢM NHA CHỊ EM ƠI

28/02/2025

nhà em là chân ái cuộc đời mấy chị ơi 😉

28/02/2025

Ai sử dụng bên Sơn cũng ưng hết

Chuyến xuất hành đầu tiên
28/02/2025

Chuyến xuất hành đầu tiên

Mẹ không học thật caoMình vẫn rất tự hàoVì tình thương lớn laoMãi mãi là hoàn hảo.Ăn hạt cơm của mẹNhẹ nhõm thở trong lò...
28/02/2025

Mẹ không học thật cao
Mình vẫn rất tự hào
Vì tình thương lớn lao
Mãi mãi là hoàn hảo.
Ăn hạt cơm của mẹ
Nhẹ nhõm thở trong lòng
Uống ngụm nước mát dịu
Giữa trời nắng mênh mông.
Con đi khắp thế gian
Thấy lòng người khó đoán
Chỉ có mẹ ở đó
Là thương con vẹn toàn.
Mẹ chẳng cần nhiều lời
Yêu con bằng hành động
Dẫu đời nhiều giông tố
Vẫn dang tay che con.
Con lớn rồi mới biết
Lòng mẹ tựa biển sâu
Hy sinh không mong trả
Chỉ cần con mai sau.
Dẫu mai con đi xa
Mẹ vẫn là bến đợi
Chỉ cần con quay lại
Mẹ vẫn cười rạng ngời.

LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG BỎ SÓT MỘT AIĐời vô thường ai biết trước ngày maiNên tốt nhất đừng ôm hoài phiền muộn.Cứ vững vàng c...
28/02/2025

LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG BỎ SÓT MỘT AI
Đời vô thường ai biết trước ngày mai
Nên tốt nhất đừng ôm hoài phiền muộn.
Cứ vững vàng chơi canh bạc cuộc đời
Nghiệp ai tạo sau này người đó lãnh
Đừng để ý mà lòng thêm nặng gánh
Đâu đáng gì chút đố kỵ gièm pha.
Sống ở đời phải học cách vị tha
Ôm thù hận chỉ mình ta là khổ
Ai bạc bẽo là họ đang gieo nợ
Luật trả vay đâu chạy thoát bao giờ.
Sống đừng quên, rằng “thanh giả tự thanh”
Lòng trong sạch thì đâu cần giải thích
Tâm địa xấu sợ người ta bài xích
Mới nhắc hoài chuyện cũ rích ngày xưa.
Hãy nhớ rằng nếu biết rõ thì thưa
Còn không rõ đừng hùa bừa như vậy
Bao uẩn khúc người ta còn che đậy
Chớ vạ miệng, phán chuyện như đúng rồi!
​​-------------------------------------
Nguồn: Sưu tầm

Address

Ho Chi Minh City
55

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn Hồng Sơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

trị mụn bà lão mua 1 tặng 1 nam dược bà lão đặc trị mụn thâm nám sẹo rỗ gia truyền trị mụn thâm sẹo nám

trị mụn bà lão mua 1 tặng 1 nam dược bà lão đặc trị mụn thâm nám sẹo rỗ gia truyền trị mụn thâm sẹo nám