26/08/2025
Nhiều người nghĩ tiết kiệm là phải bỏ ống, gom góp từng đồng, chờ dư dả rồi mới tính chuyện đầu tư. Nhưng sống vậy thì suốt đời mình chỉ chạy theo sự an toàn, mà an toàn tuyệt đối thì lại chẳng có. Tiền nằm trong ngân hàng, lạm phát vẫn gặm nhấm từng ngày. Ngược lại, có người vừa có chút vốn đã lao ra đầu tư liều, ham giàu nhanh, cuối cùng trắng tay.
Cho nên, người khôn ngoan là biết phối hợp cả hai. Tiết kiệm giống như xây móng nhà – chắc chắn, kiên cố. Đầu tư giống như dựng tầng – cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, là do tầm nhìn và khả năng chịu rủi ro của mình. Có móng mà không dựng tầng thì cả đời chỉ ở nhà trệt. Dựng tầng cao mà móng yếu thì nhà dễ sập.
Cũng vậy, nếu chỉ biết tiết kiệm kiểu khư khư giữ tiền, thì con cái sau này lớn lên chỉ biết dè sẻn, không dám mơ lớn. Còn nếu chỉ biết đầu tư liều lĩnh, thì gia đình luôn sống trong bất an. Người làm cha mẹ, dạy con về tiền bạc, phải cho nó thấy: tiết kiệm là để biết trân quý giá trị lao động, còn đầu tư là để nuôi dưỡng khát vọng và tầm nhìn.
Đầu tư không chỉ là đất đai hay chứng khoán. Đầu tư còn là học hành, trải nghiệm, sức khỏe, quan hệ xã hội. Một cuốn sách 100 nghìn có thể thay đổi cách nghĩ, mở ra cơ hội triệu đô. Một buổi cà phê với người giỏi hơn có thể giúp mình học được một ý tưởng làm ăn. Tiết kiệm thì cho cái chắc chắn, còn đầu tư thì cho cánh cửa mở ra tương lai.
Quan trọng nhất là: đừng để đồng tiền dẫn mình đi, mà hãy để đồng tiền phục vụ cho điều mình thật sự muốn trong đời.
Sưu tầm