30/07/2024
☘️☘️☘️ Chia sẻ từ Trạm Tiếp Nối 0đ ☘️☘️☘️
Viết cho Tuần vừa qua
Đây cũng là tuần đầu tiên mà Trạm hoạt động chính thức sau Tết dù trước đó cũng đi phát các nơi rồi.
Những ngày vừa rồi Trạm có thêm gạo và khoai nên các Cô Chú lại lấy thì thích lắm.
Có chú đang đi bán vé số lại lấy, thấy phát gạo liền gọi cho người quen nghe chú kể cũng khổ lắm lại lấy chung…
Có cụ bà ngày nào cũng đẩy xe ve chai đi, thấy gạo và khoai thì cũng vui lắm, bà bảo là “để Bà về đưa cho con dâu nó nấu ăn”…
Trạm vừa qua có thêm một Chị bán vé số mới biết chỗ này, chị kể mẹ chị nằm viện, chị thì bị nổi mẫn ngứa cả người. Mình mới gửi chị bài Ôn Thang để về pha nước tắm và xông, sau đó mình gửi thêm gạo, dầu ăn, quần áo cho Chị…nhìn Chị phấn khích lắm 😆
Sau đó, chị cứ lại lấy thêm gạo, chị bảo người ta xin hỏi Chị nên chị đến lấy giúp, mới lúc nãy chị lại lấy thêm gạo, nhìn thấy chị đi bộ, cầm vé số thì lúc đó mình mơi biết Chị đi bán tiện ghé qua…
Mình mới hỏi “Chị đi bộ xách gạo vậy được không ? Nặng lắm đó”
Chị bảo ” Không sao, để chị đi từ từ” , chị vừa đi vừa cười
Lại có chị quét dọn cho Trạm lần đầu về đây cũng ghé lại, chị bảo thuốc xoa bóp về xoa đỡ hẳn, nay chị lại ngâm tay vì tay bị tê quá. Chị cũng đa phần ăn chay, ít ăn thịt nữa.
Có một cô bán nhang tại miếu, thấy thuốc xoa bóp về hiệu quả tốt nên vừa gặp mình là vui vẻ hỏi thêm thuốc và dầu để đi tặng cho bên chùa, cho hàng xóm nữa.
…
Mỗi ngày mỗi ngày, mỗi hoàn cảnh đến Trạm đều có một câu chuyện khác nhau, đều có một cái khó, cái khổ riêng khác nhau. Nhưng điểm chung là họ luôn nở nụ cười tươi, luôn biết ơn và trân trọng những món đồ từ Trạm.
Ấy là nguồn động viên, an ủi và là thành công nho nhỏ cho Trạm để tiếp tục duy trì.
Chúng ta ai đều cũng có nỗi khổ riêng, nhưng chúng ta nếu có thể giúp được nhau, san sẻ cho nhau thì bằng tình thương cũng có thể xoa dịu phần nào vậy.
Mến chúc cả nhà tuần mới an lành 🥰