Cungconyeu

Cungconyeu Cùng con yêu đặt một cái tên cún cơm theo thần số học để con có cuộc sống thuận với đất trời hơn Luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

27/12/2019

❓❓ ĐỂ TRẺ LẤM BẨN HAY LÀ “ANTI VI KHUẨN”

Khi con không chào người lớn
22/10/2019

Khi con không chào người lớn

Khi con không chào người lớn, ba mẹ phải làm sao.

Like page và chia sẻ cho cộng đồng nhé!

21/10/2019

TRẺ SƠ SINH KHÔNG ĐI NGOÀI, KHI NÀO MẸ CẦN LO ?

Với trẻ sơ sinh số lần đi tiêu tiểu và tính chất phân là dấu hiệu phản ánh tình trạng sức khỏe. Trẻ sơ sinh không đi ngoài hoặc đi ngoài ít hơn so với những ngày bình thường, mẹ nên sớm tìm hiểu nguyên nhân, có thể bé đang mắc bệnh về đường ruột.

Bé bú nhiều, đi ngoài nhiều trong ngày và đều đặn mỗi ngày là dấu hiệu bé tiêu hóa tốt. Số lần đại tiện tùy theo mức độ hấp thụ và loại sữa bé dùng. Nếu bé uống sữa công thức, số lần đi tiêu sẽ ít hơn so với bé bú mẹ. Sau 2-3 ngày, trẻ sơ sinh không đi ngoài, chắc chắn bé rất khó chịu và có vấn đề ở đường ruột.

Trẻ đi tiêu mấy lần trong ngày là bình thường?
Trong 3 tháng đầu, ở trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn, không ăn thêm bất cứ thứ gì khác thì trẻ thường đi ngoài 3 – 5 lần/ngày, phân màu vàng, sệt không thành khuôn và mùi chua. Nếu trẻ ăn thêm sữa công thức thì số lần trẻ đi ngoài sẽ giảm đi, phân sẽ thành khuôn, màu vàng và mùi thối.

Trẻ đi ngoài nhiều hay ít tùy thuộc vào số tháng tương ứng hiện có của trẻ

Mẹ hết thời gian ở cữ cũng là lúc số lần đại tiện của bé sẽ thay đổi khá nhiều, mỗi lần đi có thể sẽ cách khoảng 2-3 ngày, nhất là với những bé uống sữa công thức. Thời điểm này bé đã bắt đầu chuyển hóa tối ưu hơn các dưỡng chất trong sữa nên phần phân thải ra có thể được tích lại từ 2-3 ngày mới đủ để tống ra ngoài. Tuy nhiên, có một số bé vẫn tiếp tục đi ngoài đều đặn ngày 1-2 lần cho đến 6 tháng.

NGUYÊN NHÂN TRẺ KHÔNG ĐI NGOÀI
Trẻ sơ sinh không đi ngoài trong bao lâu? Căn cứ vào thời gian đi tiêu tương ứng số tháng của trẻ để mẹ xác định được trẻ đang bị bệnh lý nguy hiểm nào hay đơn giản chỉ là trẻ bị táo bón.

DO CÁC BỆNH LÝ NGUY HIỂM

Sau khi sinh, ở gia đoạn từ 0-6 tháng tuổi, bệnh lý thường gặp là tắc ruột hoặc lồng ruột. Ngoài việc không đi ngoài thường kèm theo các triệu chứng khóc thét do đau bụng vì tăng nhu động ruột, bụng chướng căng, nôn nhiều, không đánh rắm, không đi ngoài được. Nếu bé vẫn đánh rắm được và chơi ngoan, ăn uống bình thường, không quấy khóc không nôn trớ thì có thể bé bị táo bón.

Đôi khi trẻ sơ sinh có một chút bất thường và các ông bố, bà mẹ cần lưu tâm theo dõi để giải mã chúng. Một số điều hết sức bình thường, trong khi một số khác lại nói lên những vấn đề phức tạp đối với sức khỏe

DO TÁO BÓN

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị táo bón phổ biến nhất là do sai lầm trong chế độ ăn uống của mẹ, mẹ bị táo bón cho con bú sữa mẹ cũng dễ bị táo bón, trẻ uống ít nước dẫn đến thiếu nước, ăn quá nhiều chất đạm, ít chất xơ do ăn ít rau xanh… Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như nứt hậu môn, bị trĩ, do tổn thương thực thể ở đường tiêu hoá…

Nếu số lần trẻ sơ sinh đi ngoài cách nhau từ 3-5 ngày, kèm theo kèm theo máu, chất nhầy được gọi là hiện tượng chậm đi ngoài. Gần giống như triệu trứng trẻ không đi ngoài nhưng nguyên nhân trẻ ít đi ngoài là do cơ năng và thực thể.

Do cơ năng: Sữa mẹ nóng, do bé bú ít.
Do thực thể: Trẻ bị suy giáp trạng bẩm sinh, phình đại tràng bẩm sinh, hẹp hậu môn.

Nếu là nguyên nhân cơ năng thì trẻ sơ sinh đi ngoài ít không cần điều trị, chỉ cần được cho bú nhiều hơn và massage bụng hằng ngày theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ. Nhưng nếu trẻ sơ sinh đi ngoài ít là do nguyên nhân thực thể, các bé cần được thăm khám cụ thể tại bệnh viện chuyên khoa nhi để được điều trị sớm.

Nếu ở giai đoạn trẻ ăn dặm, sau 2-3 ngày không thấy đi đại tiện, mẹ có thể đoán trước tình hình rằng trẻ đang bị táo bón. Với trẻ sơ sinh đang bú mẹ, dấu hiệu nhận biết khó khăn hơn. Vậy trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì?

Trẻ không đi ngoài do bệnh lý cần được điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa, nếu trẻ bị táo bón mẹ có thể áp dụng một số biện pháp sau:

Massage bụng: Mẹ có thể áp dụng cách massage cho trẻ sơ sinh theo chiều kim đồng hồ bằng cách đặt 3 ngòn tay(hoặc cả bàn tay) lên bụng của bé. Xoa theo chiều kim đồng hồ quanh rốn, xoa chậm và hơi ấn xuống, ấn vừa phải không quá mạnh. Tập trung xoa nhiều hơn vào phần cách rốn khoảng 5 cm đặc biệt là ở phía sườn bên trái của bé. Thời gian thực hiện khoảng 5-10 phút. Mục đích của việc xoa bụng này là để kích thích phần đại tràng( ruột già) co bóp để đẩy phân xuống phía dưới gần hậu môn.

Thụt hậu môn: Nếu đã áp dụng bài massage bài bản mà bé vẫn không đi ngoài được nghĩa là phân ở ruột bé đã khá đặc quánh. Khi đó mẹ nên áp dụng cách bằng cách thụt hậu môn cho bé sẽ giúp phân mềm và bé sẽ đi ngoài được. Mẹo dân gian là sử dụng mật ong trộn với nước theo tỷ lệ 1-1 để thụt cho bé.

Nếu mẹ đã áp dụng cách xử lý trên mà trẻ sơ sinh không đi ngoài được mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa nhi để điều trị.

Clip minh họa: Baby Love

Like page để cập nhật thông tin về nuôi con!!

20/10/2019

ĐỈNH cao nghệ thuật là đây chứ đâu nữa.

18/10/2019

MUỐN CON THÀNH CÔNG - HÃY ĐỂ BÉ "THẤT BẠI"

Ngày 16/12/1996, tôi 18 tuổi và nhận được lá thư trả lời từ Đại học Oxford. Tôi muốn vào bằng được trường danh giá này vì biết bố mong như vậy. Từ 13 tuổi, tôi chỉ tập trung vào học và dần đứng đầu lớp. Nhưng lá thư từ Oxford không chứa điều tôi mong đợi. Tôi suy sụp hoàn toàn và thấy mình thất bại.

Sau năm đó, tôi như nổi loạn. Tôi bắt đầu đi chơi và hẹn hò với đám con trai. Tôi quyết định sẽ vào bất cứ trường nào chấp nhận mình. Thời điểm đó, việc này đối với tôi thật tệ nhưng giờ, sau 20 năm, tôi tin rằng đó là khoảnh khắc thay đổi đời mình, theo hướng tốt lên.

Bắt bản thân đối diện với cảm xúc chẳng dễ chịu chút nào của sự thất bại, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi vào trường King’s College London và ngoài việc học, tôi xin làm ở một tờ tạp chí nổi danh để lấy kinh nghiệm. Tôi chẳng sợ bị từ chối bởi điều tệ nhất tôi từng trải qua rồi, nên chẳng còn gì để mất.

Dần dần tôi xây dựng lại sự tự tin và bắt đầu viết cho vài chỗ. Trải nghiệm này giúp tôi nổi bật hẳn trong số hàng trăm ứng viên khác khi xin vào các tạp chí sau tốt nghiệp.

Tôi nhìn thấy hệ quả của điều này tại Cosmopolitan. Tôi thấy những sinh viên thực tập có thành tích cao rất sợ làm sai, và vậy là họ chọn chẳng làm gì hết. Tôi biết những cây viết trẻ tài năng nhưng ngại khó khăn nên họ sản xuất ra các câu chuyện nhạt nhẽo thay vì những tác phẩm táo bạo. Tôi muốn những người trẻ can đảm hơn và sự can đảm đó đến từ việc đã trải qua khó khăn và thất bại.

Vậy làm thế nào để "làm quen" với sự thất bại? Hãy nói về nó một cách bình thản, nhìn vào vấn đề sai thay vì cố tìm người làm sai.

Ở Nhật, các giáo viên yêu cầu học sinh giải quyết nhiều bài khó, dù biết nhiều em không làm được. Trong khi ở các trường phương Tây, trẻ trả lời đúng sẽ được khen còn người nói sai phải xấu hổ, ở Nhật, học sinh em loay hoay tìm câu trả lời sẽ được khích lệ. Những trẻ khác trong lớp được khuyến khích giúp bạn tìm ra đáp án. Các em cùng nhau tìm hiểu vấn đề và trẻ không trả lời được sẽ không bị chê trách.

Bằng cách trò chuyện cởi mở về thất bại, trẻ sẽ vượt qua được cảm giác khó chịu khi gặp cảnh này. Tôi từng gặp thất bại ở mọi mặt, trong tình yêu, tình bạn, và cả ở vai trò lãnh đạo. Và điều tôi học được từ đó là, không bao giờ nên bước vội qua một sai lầm, dù nó tệ thế nào. Bạn có thể luôn học hỏi từ đó.

Nếu bây giờ có thể đến với cô gái tuổi 18 ngồi trên giường khóc nức nở, tôi sẽ nắm tay và bảo cô ấy lau nước mắt đi. Tôi sẽ nói rằng "Đôi khi, mất thứ gì đó lại tốt. Cuộc đời không phải là chấm hết, thực tế, đó chỉ là sự khởi đầu - với một bài học giúp bạn thêm sức mạnh".

Ông chồng các mom có hay để ảnh vợ trên điện thoại ko, kiểm tra ngay đi ạ😆😆
17/10/2019

Ông chồng các mom có hay để ảnh vợ trên điện thoại ko, kiểm tra ngay đi ạ😆😆

Cơ thể của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn non nớt nên rất dễ mắc bệnh.Muốn con lớn lên khỏe mạnh mà không cần dùng thuốc mẹ ...
16/10/2019

Cơ thể của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn non nớt nên rất dễ mắc bệnh.
Muốn con lớn lên khỏe mạnh mà không cần dùng thuốc mẹ hãy học hỏi kinh nghiệm chăm con nhàn tênh nhé!
Nguồn ST

SAI LẦM CỦA TÔI KHI DẠY CON CHƯA ĐÚNG 😥2 năm trước, đôi khi tôi ôm đầu tự hỏi: "Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại để cho...
16/10/2019

SAI LẦM CỦA TÔI KHI DẠY CON CHƯA ĐÚNG

😥2 năm trước, đôi khi tôi ôm đầu tự hỏi: "Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại để cho tôi có đứa con ương bướng như vậy?"

💢Tôi thường xuyên ở trong tình trạng gần như phát điên với con trai 4 tuổi của mình. Không chỉ nghịch, con còn rất lì, đòi cái gì mà không được là nằm lăn ra ăn vạ, gào thét, có nói gì thì càng gào to hơn. Đỉnh điểm là lần đi ăn liên hoan với công ty, tôi đưa con đi cùng. Tới nơi, tôi đã nhẹ nhàng nằm tay con và nói "con chào cô chú đi", nhưng con đáp lại là bộ mặt dửng dưng và lầm lì, không chịu chào một ai. Mọi người là người lớn, không chấp trẻ con nên đều cười xuề cho qua. Đến lúc ngồi bàn ăn, thằng bé vùng vằng không chịu ăn, cô đồng nghiệp tôi thấy thế mới cười nói "Nào, vậy để cô gắp cho Minh ăn nhé?", không ngờ phản ứng của con là hất hết thức ăn ra bàn. Lúc ấy mà có lỗ nào để chui thì tôt sẽ chui luôn xuống cho đỡ xấu hổ. Về nhà tôi điên tiết, mất kiểm soát và đánh con một trận no đòn. Dù tôi cũng đau lắm nhưng chính tôi lúc đó đang cảm thấy bất lực và không biết phải làm sao.
😥Tối hôm đó, tôi nằm khóc một lúc lâu, chồng tôi nhẹ nhàng ôm tôi rồi thủ thỉ "Em đừng buồn, rồi vợ chồng mình sẽ cùng tìm cách dạy lại con". Tôi chỉ im lặng rồi thiếp đi trong vòng tay chồng.
----------------
😍Chiều hôm sau, chồng tôi đi làm về đã mặt vui mừng nói anh tìm được rồi. Chồng kể, anh đồng nghiệp thấy chồng đi làm mệt mỏi nên hỏi thăm, nên chồng tôi cũng đã nói hết chuyện của con cho anh ấy. Anh ấy bảo sao chồng tôi không nói với anh ấy sớm. Anh ấy cũng từng như vợ chồng tôi và rất may đã biết đến một “chiến lược” dạy con rất tốt và hiệu quả. Vợ chồng anh ấy không chỉ giúp con tự lập làm mọi việc từ sinh hoạt cá nhân đến học tập mà còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình trước những tình huống rắc rối, ương bướng của trẻ. Và "đòn roi" mà vợ chồng tôi đã làm với con chỉ làm con sợ và ngày càng lì lợm chứ không giúp con phát triển nhân cách. Nói xong, anh đưa cho chồng tôi xem bộ sách GIÁO DỤC SỚM của người NHẬT và DO THÁI “ Giáo dục con phát triển toàn diện”
----------------
❣️Ngay hôm sau đó, chồng tôi mua và cùng đọc với tôi. Chúng tôi đã vỡ ra rất nhiều thứ. Tưởng đang dạy con tốt hóa ra chính tôi đang hại con của mình chỉ vì thiếu kiến thức. Dạy con không phải một sớm, một chiều, vợ chồng tôi kiên trì với con từng ngày. Thật kì diệu, sau 6 tháng, con đã thay đổi, khiến vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết vì biết đã làm đúng. Đến bà nội con gặp còn ngạc nhiên vì ngày càng thấy con ngoan hơn, nghe lời bố mẹ hơn. Đặc biệt là lúc học và áp dụng giúp vợ chồng tôi mới phát hiện con có năng khiếu đặc biệt về mỹ thuật, màu sắc và bố cục hình ảnh của con rất tốt. Sau này con có thể là một kiến trúc sư tài năng hoặc một nhà thiết kế tuyệt vời không biết chừng.
----------------
🍀Cho tới bây giờ, con đã vào lớp 1. Mọi công việc cá nhân như tắm rửa, học hành, dọn đồ chơi, chuẩn bị đồ đi học,... con đều tự làm. Vẫn là con, nhưng khác hẳn 2 năm trước. Con ngoan, lễ phép và đặc biệt rất hay thể hiện tình cảm với bố mẹ bằng những cái ôm hay thơm má. Đúng là giáo dục con không thể mù quáng làm, mà phải có đường đi nước bước.
Yêu con rất nhiều, con trai ạ!
----------------
🎯Cũng xin chia sẻ bộ sách GIÁO DỤC SỚM với những cha mẹ cảm thấy phương pháp giáo dục của mình chưa đúng:

Chúc các mẹ giáo dục con thành công!

11/10/2019

Nghĩ nó chán 😂😂😂 Chồng với chả con !

ĐỪNG ĐỂ NHẬT KÝ CON NHẠT NHÒA?Hôm nay chị đồng nghiệp của tôi cứ ôm cuốn sổ khóc nức nở. Mặc dù không phải kẻ nhiều chuy...
11/10/2019

ĐỪNG ĐỂ NHẬT KÝ CON NHẠT NHÒA?

Hôm nay chị đồng nghiệp của tôi cứ ôm cuốn sổ khóc nức nở. Mặc dù không phải kẻ nhiều chuyện nhưng tôi cũng phải thắc mắc đôi điều.

Đó là cuốn nhật ký của một bé gái lớp 5. Trên cuốn sổ, những dòng chữ nắt nót của bé nhạt nhòa bởi nước mắt chị. Bé bị tai nạn cách đây vài ngày vì bỏ nhà đi, hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW điều trị. Từng nét chữ kia mang một câu chuyện buồn khiến tôi chẳng thể thốt lên lời.

Hai vợ chồng chị là doanh nhân thành đạt, hai đứa con cũng nức tiếng chăm ngoan học giỏi. Nhưng anh chị chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm đến chúng giữa những bộn bề công việc, ở cơ quan rồi lại khi về nhà..mệt mỏi, mệt mỏi cứ chất chứa dần lên. Nghe chị kể là anh nhà đi công tác triền miên, về nhà hầu như đều trong tình trạng say xỉn vì tiếp khách, nhưng trong kinh doanh thì đấy là điều khó mà tránh được. Đúng là xoay quanh cơm áo gạo tiền con người ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn. Hai đứa con gần như chỉ được gặp bố mẹ lúc ăn cơm, ngày nào cũng thấy vẻ mặt nhăn nhó của bố mẹ, và tiếng cãi vã.

Nhìn mấy dòng nhật kí của con bé mà tôi cũng chợt giật mình. Dù con bé chẳng viết gì nhiều, những đủ để chúng ta nhận ra rằng nó đã cô đơn và buồn đến nhường nào. Những giọt nước mắt kia có thể là của mẹ nó nhưng cũng có thể là của chính con bé. Thật xót xa...

Nếu như cứ mải mê với đồng tiền, với hi vọng mang đến cho con cái một cuộc sống đầy đủ có phải là đúng, có phải là đang làm điều tốt nhất cho con không? Các bố mẹ thời nay lại đang quá mải mê với công việc mà quên đi mất rằng, con cái của họ vẫn đang chờ được nghe, được tin và được trải lòng.

Nếu một ngày bạn nhìn được nhật kí của con mình, thì cũng đừng bất ngờ, bình tĩnh gấp lại... và hãy trải lòng hơn với con cái, hỏi xem hôm nay con đến trường như thế nào? Bạn bè của con có bắt nạt con không?... Thứ chúng cần là sự quan tâm và tin tưởng của chính những người yêu thương nhất.

Nguồn: ST

19/09/2019

Rất đau nhé, các mom nào trải qua rồi thì khỏi nói biết luôn

25/12/2018

Nuôi con 10 năm con tả mẹ chân thực thế này đây!!!

Address

Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:00
Tuesday 07:00 - 21:00
Wednesday 07:00 - 21:00
Thursday 07:00 - 21:00
Friday 07:00 - 21:00
Saturday 07:00 - 21:00

Telephone

0909232795

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cungconyeu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cungconyeu:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Our Story

Cha mẹ là người thấy tốt hơn bất cứ ngôi trường và giáo viên nào