09/11/2021
CÔNG KHAI TRONG TÌNH YÊU?
Yêu thì đã từng yêu, nhưng chỉ là mới chớm nỡ đã vội tàn trong phút chốc.
Chuyện tình tưởng dài lâu, giờ lại phai màu theo lời nói.
Yêu nhau là công bằng, nhường nhịn và cố gắng vì nhau.
Chứ ko phải ai làm nóc, ai làm cột thì bền.
Nếu bạn chỉ muốn bản thân mình luôn thắng, luôn được họ tôn thờ, nhường nhịn. Vậy họ được gì trong mối quan hệ đó, trừ 3 chữ bạn nói "bạn yêu họ".
Con trai hay con gái, cũng có nhu cầu muốn được yêu thương. Lúc đầu đến với nhau vì cảm xúc hạnh phúc, nhưng dần lại mệt mõi vì sự ghen tuông, hờn trách, đòi hỏi, 1 bên nhận, 1 bên cho.
Thậm chí, thử thách trong cuộc sống ko hề ít, nhưng mới 1 chút đã ko vượt qua, thì ai dám đi cùng nhau đến lâu dài? Ko phải như vậy là tự đeo thêm gông vào chân mình cho nặng hay sao?
Dù đúng, dù sai cả hai đều ko chịu nhìn vào cái sai của mình, mà chỉ bám vào cái sai của đối phương, để rồi, tự nhận vai đau thương.
Thậm chí, nếu họ dối gian trong cuộc tình đó, thì tại sao, bạn còn bận lòng vì kẻ dối gian, vậy là bạn đã sai với chính mình rồi.
Họ....
Đã quen người mới, người mới cho họ cảm giác muốn bắt đầu lại từ đầu, người mới cho họ sự mới mẻ, khát khao và hy vọng.
Thậm chí, đẹp, cũng là 1 trong những lý do để yêu, nên, tâm hồn là 50, nét đẹp bên ngoài cũng là 50. Bạn đừng nói "vì sao ko đẹp ko được yêu" vậy sao bạn còn đi mua sắm chọn những món đồ đẹp nhất, tươi nhất?
Đẹp là tươm tất, sạch sẽ, và thẩm mỹ. Chứ ko phải đẹp "bẩm sinh" vs đường công và gương mặt.
Vì vậy, hãy yêu mình trước bạn nhé.
Đừng để như bây giờ, nghĩ về bạn, họ chỉ thấy nản và muốn rời đi, chỉ vì, họ cảm thấy ko được trân trọng, thiếu công bằng......