19/05/2017
Các mẹ ơi, mấy hôm rồi rộn ràng bận bịu đi tìm nguồn hàng chất lượng, sạch cho khách mà có kịp đăng bài giới thiệu gì về mình đâu.
Hôm nay sài gòn bất chợt cơn mưa nhẹ, Gà mái vàng cũng rảnh ngồi kể chuyện lý do mà có cửa hàng thực phẩm sạch "gà mái vàng" có mặt trên đời này cho các mẹ nghe nek.
" Xưa xưa cách đây 30 năm trước ấy, lúc đấy mình đang trong bụng mẹ, mẹ mang bầu nên ăn những đồ ngon không hà nên GMV được hưởng ké. Hehe mà lúc trong bụng mình là quả trứng mà nhỉ có bik gì đâu.
Năm tháng lớn lên bên mẹ, được mẹ chăm sóc từng chút một. Nhớ ngày đó lắm nhé, đồ ăn mẹ nấu ngon ơi là ngon, tươi ơi là tươi nên mình lớn nhanh lém. Có con gà nào mới cấp 3 đã nặng 55kg, cao 1m75 như mình không, lại có bộ lông óng mượt ( khoe tí ak mà)
Hai mẹ con bên nhau vui vẻ mà thời gian trôi qua nhanh thật, đùng một cái mình xong cấp 3, lên đại học xa gia đình.Thời gian đầu tung tăng lém kìa, vi vu thik gì ăn nấy, có nấu cơm ăn đâu. Một đêm mưa như hôm nay, "ôi mẹ ơi con đau bụng quá". Từ đấy tuần nào mẹ cũng gửi thức ăn ở nhà lên, không cho ăn bậy ở ngoài nữa.
Xong đại học mình lấy ck, đến giờ cũng làm mẹ của 2 đứa rồi, có con mới bik thương nó lắm, chăm sóc nó từng chút khó khăn thế nào.
Cuối năm vừa rồi cho 2 đứa về bà chơi, cứ khen bà nấu ăn ngon, 2 đứa ăn được nhiều quá chừng. Hỏi mẹ bí kiếp thì bà chỉ nói 1 câu" ôi zời ơi, ở đây rau sạch, thịt sạch, toàn đồ tươi ngon, có như trên thành phố mày đâu".
Ý định vun đắp mở cửa hàng từ đấy đấy, gà mái vàng sẽ tìm kiếm nguồn hàng sạch đảm bảo chất lượng nhất. Các mẹ ủng hộ dài dài nhé để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mình.
Gà mái vàng đảm bảo sẽ tận tâm như mẹ. đưa đến mâm cơm gia đình mình toàn đồ ngon thôi.