10/11/2025
❤️ 𝐂Ầ𝐍 𝐏𝐇Ả𝐈 ĐẸ𝐏
Ngành công nghiệp làm đẹp của thế giới này, bao gồm là mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm móng tay, các loại phụ kiện đi kèm, nước hoa, các loại sản phẩm vệ sinh. Chăm sóc da là danh mục hàng đầu về doanh thu và gần đây đã tăng trưởng thị phần; chiếm hơn 40% tổng doanh thu kể từ năm 2019. Bên cạnh đó, đi kèm với nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như massage, chăm sóc da, chăm sóc tóc, móng, cơ thể, v.v.
Phụ nữ Việt nhiều người không phải không thích đẹp đâu.
Chỉ là họ ngại công khai cái ham muốn đó, vì sợ bị nói là “xí xọn”, “mất nết”, “lo làm ăn đi chứ lo tô son làm gì”.
Thế rồi họ tự bọc mình trong cái lý do nghe rất đúng : “Tui không cần đẹp, chỉ cần sống tốt.”
Nhưng mà, nói vậy thôi.
Tối về, lướt mạng thấy người ta da căng bóng, tóc thơm, mặc váy lụa, trong lòng vẫn nhói một cái — vì thèm mà không dám nhận.
Nhiều người muốn đẹp, nhưng muốn rẻ, muốn nhanh, muốn khỏi tốn công.
Muốn dưỡng da như gái Hàn, nhưng không chịu uống nước.
Muốn mặc sang như diễn viên, nhưng lại chọn mua cái váy 99 ngàn ngoài chợ rồi kêu “mặc cũng được mà”.
Rồi nhìn vô gương, thấy mình vẫn y như cũ, lại oán : “Sao người ta đẹp mà mình không?”
Thật ra phụ nữ Việt không thiếu thẩm mỹ — chỉ thiếu cái sự cho phép bản thân được đẹp.
Không dám đầu tư cho mình vì thấy “phí”, trong khi lại sẵn sàng bỏ tiền mua đồ cho con, cho chồng, cho cả nhà.
Mà cuối cùng, chỉ có một người bị bỏ rơi — là chính mình.
Đẹp mà rẻ thì… chỉ có trong quảng cáo thôi chứ ngoài đời không có vụ đó đâu.
Đẹp mắc, không chỉ mắc tiền mà còn mắc công, mắc thời gian, mắc cả bản lĩnh nữa.
Đẹp mà nhìn tự nhiên, thật ra là cả một cái hệ thống bảo trì : ăn uống, ngủ nghỉ, chăm da, tập thể dục, chọn đồ hợp, giữ tâm thế yên — toàn những thứ tốn tiền và tốn sức.
Người ta chỉ thấy “bả đẹp”, chứ đâu thấy mấy buổi sáng bả dậy sớm đắp mặt, đi làm về vẫn chùi kem chống nắng, hay không dám ăn đồ cay sợ nổi mụn.
Mà mắc nhất, lại là cái phần tự tin để dám đẹp.
Vì đâu phải ai cũng đủ can đảm để bước ra, chịu bị nói “làm màu”, “thích khoe”, “già rồi còn chưng diện”.
Giữ được cái đẹp giữa ngàn tiếng chê mới là cái sang thiệt.
❇️ “Có lẽ đã đến lúc chúng ta ngừng hỏi ‘làm đẹp cho ai’, mà bắt đầu tự hỏi ‘cái đẹp thật sự có ý nghĩa gì với chính mình’.”