
27/07/2022
Cảm ơn hành trình mang tên Yoga 🙏
Hành trình cho phép tôi được thực hành trên chính tôi và từng bước chia sẻ lại những gì tôi trải nghiệm, cho phép tôi được bóc tách từng chút một trong tôi, từ những điều tuyệt vời ở tôi mà trước giờ tôi chưa dám thừa nhận, hay từ những thiếu sót, sai lầm mà trước kia tôi rất thường xuyên dằn vặt bản thân mỗi khi nó trỗi dậy…
Và vẫn biết rằng sẽ luôn có những điều còn thiếu sót trên con đường này, luôn cần được học và rèn luyện thêm mỗi ngày, phải chăng đó là động lực để tôi bước tiếp, để hoàn thiện mỗi ngày.
Hay như cách Robin Sharma đã viết: “Sự không hoàn hảo đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Nó trao cho chúng ta một nhiệm vụ trung tâm: Thực hiện hành trình ngược trở lại cái bản ngã nguyên sơ và lý tưởng như khi chúng ta mới chào đời, và khai phá con người đích thực của chúng ta. Nếu không vì NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM RẤT CON NGƯỜI của chúng ta thì sẽ chẳng có nhiệm vụ nội tâm để làm cho chính mình.”