20/02/2013
Trong lời nói của bố mẹ đâu chỉ có đúng và sai. Nó còn là cả tình thương và tâm huyết với con cái. Bố mẹ cũng tự nhận mình là lớp người đi trước, có kinh nghiệm nhưng lạc hậu. Bố mẹ cũng mong con cái khôn lớn để có những quyết định riêng chứ đâu muốn đứa con mình mãi là một đứa chỉ biết nghe lời. Nhưng dù lớn đến đâu, giỏi đến đâu, khi nghe một lời khuyên của bố mẹ, xin đừng cãi lại hay cố tỏ vẻ hiểu biết hơn, mà trước hết hãy nói một lời cảm ơn từ đáy lòng, vì ta hiểu rằng trong lời khuyên đó, cái tình thương mà bố mẹ gửi gắm mới thực sự là cái đáng trân trọng hơn cả. Rồi sau này, dẫu có thạo cả thế giới như bàn tay, nếu được nghe người mẹ già nhắc nhở lái xe cẩn thận khi ra khỏi nhà, ta cũng cảm thấy lòng mình có cái gì đó ấm áp vô cùng. Ta cảm thấy rằng mình được yêu thương, ta cảm thấy rằng tình mẫu tử thiêng liêng cao quý đến nhường nào. đó mới thực sự là một đứa con thành đạt, còn những đứa con tranh khôn với cả bố mẹ già từng tí một, chưa từng thấy 1 ai làm được điều gì ra hồn.
BẠN CÓ THỂ RẤT GIỎI GIANG NGOÀI XÃ HỘI, NHƯNG XIN BẠN ĐỪNG CỐ GẮNG THỂ HIỆN CÁI GIỎI GIANG ĐÓ VỚI ĐẤNG SINH THÀNH GIỐNG NHƯ CÁCH BẠN THỂ HIỆN NGOÀI XÃ HỘI. MÀ BẠN HÃY THỂ HIỆN BẰNG TÌNH YÊU, CHO HỌ THẤY RẰNG BẠN MÃI MÃI NHỎ BÉ TRONG TÌNH THƯƠNG VÔ BỜ BẾN ĐÓ, RẰNG BẠN VẪN LUÔN MUỐN ĐƯỢC LẮNG NGHE TỪ HỌ NHỮNG LỜI KHUYÊN DÙ NHỎ NHẤT. ĐỪNG ĐỂ ĐẾN MỘT NGÀY, BẠN CHỢT NHỚ RẰNG MÌNH KHAO KHÁT ĐƯỢC NGHE LẠI MỘT LỜI NHẮC NHỞ MÀ MÌNH CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÓI CẢM ƠN, NHƯNG KHÔNG THỂ NỮA....
https://www.facebook.com/FVS.algo