04/11/2024
Julia Roberts từng nói, 'Bạn biết đó là tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là người đó hạnh phúc, ngay cả khi bạn không phải là một phần trong hạnh phúc của họ.'
Tình yêu, trong định nghĩa đơn thuần của con người là sự hiện diện và kề bên. Khi chúng ta yêu ai đó, ta bị thôi thúc bởi mong muốn gắn kết và duy trì sự kết nối qua lại trong cuộc sống của họ. Còn trong ngôn ngữ của Vũ trụ, tình yêu là một dạng năng lượng thuần khiết vượt lên trên những ham muốn và sở hữu cá nhân. Đó là đủ bao dung và thấu hiểu để chấp nhận sự thật rằng, ai cũng có hành trình của riêng mình. Và vì tôi thực sự rất yêu bạn, nên tôi sẽ để bạn tự do khỏi những khao khát và kỳ vọng của riêng tôi.
Yêu một người bằng cách cầu nguyện cho họ được trải nghiệm niềm vui lẫn hạnh phúc trọn vẹn là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện được thử thách này một cách dễ dàng. Bởi nó đòi hỏi sự can đảm, lòng vị tha và khả năng buông bỏ cái tôi của con người.
Tình yêu đích thực là cho đi mà không cần nhận lại, là dù họ có mang lại niềm vui cho bạn hay không, bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong sự bình an và hạnh phúc của họ. Và nếu bạn có nó, bạn sẽ có đủ sức mạnh để tự nguyện đứng ngoài cuộc đời họ khi cần thiết, không vì bất kỳ sự oán hận hay tiếc nuối nào, mà vì bạn biết họ luôn xứng đáng với những điều họ hằng mong.
Khi tình cảm của bạn đạt đến mức độ sâu sắc và không vị kỷ, bạn đã bước vào hình thái cao hơn của tình yêu - tình yêu vô điều kiện, bao dung và rộng lượng. Và bạn hiểu rằng, tình yêu là tự do, là mỉm cười mãn nguyện khi thấy người mình yêu hạnh phúc, ngay cả khi bạn không được ghi dấu trong hạnh phúc ấy. Tình yêu này yêu cầu bạn từ bỏ lòng ích kỉ, khả năng chấp nhận những mất mát và sự trưởng thành về mặt cảm xúc.
Và thời điểm mà bạn sẵn sàng lùi lại một bước để người kia đi theo con đường mà họ chọn, cũng là lúc bạn nuôi dưỡng lòng can đảm để đi sâu vào bóng tối và nhìn thấy ánh sáng của tình yêu thuần khiết bên trong mình, để phát triển và tiếp tục hành trình của bản thân.
'Mối quan hệ là một cuộc phiêu lưu cảm xúc và là môi trường phù hợp cho mỗi người có cơ hội khám phá lại chính mình và khám phá lẫn nhau, một sự buông bỏ và kết nối liên tục, cùng khiêu vũ trong một điệu nhảy của sự cô đơn hay sánh bước bên nhau, không đánh mất chính mình ở một trong hai thái cực và từ đó tìm được điểm cân bằng trong tất cả. Đôi khi tìm đến bên nhau, đôi khi lại là chia xa. Là sự gần gũi kề bên hay chia cắt trong một không gian rộng dài vô tận. Tìm được sự yêu thương trong nhau, cũng tìm được tình yêu trong chính mình. Đó là hơi thở, là hít vào, thở ra trong từng nhịp, từng giai điệu tình yêu - Mind Artsy'.
Photo: Julia Roberts (Eat, Pray, Love)
___________________________
Bài viết thuộc sở hữu của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn nếu re-up.