18/05/2026
✈️ Chuyến bay mang tên hy vọng: Những điều nhỏ bé tiếp tục được trao đi
Tại Khu Hóa trị – lầu 9, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, chuyến bay mang tên hy vọng vẫn cất cánh mỗi ngày.
Ở nơi những giờ truyền thuốc kéo dài, Phòng Công tác xã hội luôn đồng hành cùng chiến binh bằng những điều giản dị: một ly nước ấm, một phần bánh nhỏ, hộp sữa trao tận tay, hay tiếng nhạc nhẹ khẽ vang lên giữa không gian điều trị.
Không gian ấy vốn quen với mùi thuốc và những khoảng lặng chất chứa nhiều nỗi niềm của chiến binh K. Nhưng theo thời gian, sự hiện diện mỗi ngày của nhân viên công tác xã hội đã khiến Khu Hóa trị trở nên nhẹ nhàng hơn – nơi người bệnh không chỉ điều trị mà còn cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia.
🛫 Hình ảnh chiến binh K ngồi ghế truyền thuốc như những “hành khách trên ghế máy bay hạng thương gia” từ lâu đã trở thành một phương châm đầy nhân văn tại Khu Hóa trị, bắt nguồn từ sự quan tâm của TS.BS. Nguyễn Tri Thức – nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nay là Thứ trưởng Bộ Y tế dành cho người bệnh ung thư trong quá trình điều trị. Và hôm nay, sự quan tâm ấy tiếp tục được BS. CKII. Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nối dài bằng mong muốn cô bác không chỉ được chăm lo trong điều trị mà còn “được ấm hơn, vui hơn và được nhớ đến cả trong ngày sinh nhật của mình”.
Cũng từ đó, từng góc nhỏ tại Lầu 9 ngày càng được chăm chút nhiều hơn, để chiến binh không chỉ đi qua những giờ truyền thuốc mà còn cảm nhận được sự sẻ chia trên hành trình điều trị.
✨ Ngày 14/5/2026, “chuyến bay” lại có thêm những “hành lý” mới mang theo sự chăm sóc dành cho chiến binh: một chiếc mền ấm khi cơ thể run lạnh, một viên kẹo ngọt cho những lúc đắng miệng, một chiếc túi nôn được chuẩn bị sẵn để chiến binh yên tâm hơn trong khoảnh khắc không dễ chịu, một góc sách nhỏ để thời gian chờ đợi bớt dài, và những món quà sinh nhật được gửi đến đúng ngày đặc biệt của mỗi chiến binh.
Tại Phòng Điều trị 2, khi thấy chị L.T.H. (44 tuổi, TP.HCM, K phổi) co người vì lạnh trong lúc truyền thuốc, nhân viên Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phòng Công tác xã hội đã đến hỏi thăm rồi nhẹ nhàng mang mền đến đắp cho chị. Một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến hành trình điều trị trở nên ấm áp hơn.
🎁 Ngày 15/5/2026, chú N.V.T. (59 tuổi, Khánh Hòa, K phổi) là chiến binh đầu tiên nhận quà sinh nhật của chương trình. ThS. Lê Minh Hiển – Trưởng Phòng Công tác xã hội và ĐD. Mai Thị Yến Loan đã đến tận ghế truyền thuốc để trao quà cùng lời động viên chiến binh luôn vui tươi, bình an, mau hồi phục. Chú N.V.T. xúc động: “Đang truyền thuốc mà được chúc mừng sinh nhật, nhận quà, tôi bất ngờ và vui lắm. Xin cảm ơn bệnh viện.”
“Chúng tôi hiểu rằng các chiến binh không chỉ đối diện với những mệt mỏi về thể chất mà còn mang theo rất nhiều áp lực tinh thần. Vì vậy, Phòng Công tác xã hội mong muốn mỗi sự chăm sóc nhỏ trao đi đều có thể giúp cô bác cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực.” - ThS. Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội chia sẻ.
Đôi khi, giữa những ngày tháng nhiều lo âu, một sự quan tâm nhỏ đúng lúc cũng đủ khiến lòng người dịu lại.
Chuyến bay mang tên hy vọng vẫn tiếp tục cất cánh – nhẹ nhàng, ấm áp, đong đầy yêu thương 💕