15/09/2025
Mình là con gái nhưng ngày xưa tính mình đàn ông lắm, không thích hoa. Chỉ thích cây với lá thôi, thấy hoa là bỏ qua, nhất là ai tặng hoa cũng thấy không có nhiều cảm xúc.
Sau này mới hiểu là do mình bị thiếu hụt tính nữ trầm trọng, cuộc sống xã hội khiến mình buộc phải nam tính, tha hồ mà gồng, tha hồ mà cứng. Nên thấy cái gì dịu dịu kha kha mình khó connect được.
Cho đến bây giờ đã trải qua quá trình tự chữa lành bản thân, mình trở nên dịu dàng mềm mại hơn rất nhiều, mình bắt đầu chạm được vào cái đẹp trong HOA 🌺 Đi càng sâu, thì thấy được vẻ đẹp Âm Dương trong đó : của tính nữ sự rạng ngời - lẫn tính nam bảo vệ. Vì ngoài đẹp, trong y học cổ truyền hoa còn là thuốc, là trà, là trị liệu dưỡng sinh bền vững.
Bây giờ là thương thích HOA bằng mấy giác quan luôn rồi!
Mắt để ngắm
Mủi để ngửi
Miệng cảm nhận
Tim một nhịp nghỉ mỗi khi uống trà.
Ui, mình yêu Hoa ! 🌸🌹🌺