09/01/2026
Sài Gòn mùa này, lạnh teo mà thương
Mấy bữa này Sài Gòn trở trời, đêm xuống gió lùa qua khe cửa nghe se sắt. Cái lạnh dưới 20 độ làm người ta ngỡ ngàng, tưởng đâu đang ở cái xứ sương mù nào đó chớ hổng phải thành phố quanh năm nắng đổ lửa này.
Lạnh vầy, cái lợi trước mắt là được cuộn tròn trong cái mền bông, ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng mà khỏi cần tiếng quạt máy ro ro hay hơi máy lạnh phả xuống khô rang cổ họng. Chỉ tội cho mấy ông con trai, bình thường đã lười tắm, nay gặp nước lạnh càng "treo gáo" để dành qua bữa sau. Nghĩ tới cảnh dội ca nước lên người, da gà da vịt nổi cục cục, ai mà hổng ớn. Tắm lẹ lẹ rồi chạy tót vô mền, tìm chút hơi ấm còn sót lại, cái cảm giác đó, thiệt tình nó sướng gì đâu.
Cái không khí lành lạnh này, nó chở theo mùi Tết về hồi nào không hay. Nghe gió chướng lao xao là thấy nôn nao trong bụng, thấy nhớ mùi kiệu chua, mùi nhang trầm.
Nhưng mà, vui thì vui, chớ cái lạnh ngọt này cũng dễ làm người ta đau mình ê ẩm. Người ta nói, giàu nghèo gì chưa tính, miễn sao cái thân mình khỏe mạnh, không sụt sùi cảm mạo là đã lời to rồi. Nhất là mấy cô mấy chú lớn tuổi, hay tụi nhỏ, lơ là chút xíu là gió nhập vô người liền. Bởi vậy, thương mình thì ráng giữ ấm cái ngực, cái chân.
Cuối tuần này, nếu thấy đôi chân lạnh buốt hay cái lưng mỏi nhừ vì gió lạnh, thì ghé qua nhà Khánh Hương Spa. Ở đây không có gì phô trương, chỉ có mấy liệu pháp ủ ấm từ thảo dược, xông chút hơi nóng cho nhẹ cái đầu, giãn cái cốt.
Cô chú anh chị ghé lại đây, ủ ấm tấm thân, cũng là cách để thương mình giữa những ngày Sài Gòn đỏng đảnh đó ạ.
Đặt lịch cho ngày cuối tuần này nhé!
=================
🌿 KHÁNH HƯƠNG SPA - Khỏe đẹp từng phút, tự tin mỗi ngày
✨ Địa chỉ: 48 Sư Vạn Hạnh, P9, Quận 5
✨ Hotline: 090 664 6615