04/19/2016
Kết thúc chuyến đi thăm hai trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh tâm thần kinh ở Thanh Hóa và Nghệ An, trong tôi đọng lại thật nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Hường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty T.K GROUP đã tạo cơ hội quý báu để mình có dịp được đến thăm, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện, những mất mát mà các bác đã trải qua. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một bài học lớn về lòng biết ơn và trân trọng hòa bình.❤️
Sau chuyến đi, tôi càng thấm thía và trân trọng hơn sự hy sinh và cống hiến cả cuộc đời của các bác, các ông. Nhờ có sự hy sinh cao cả ấy mà hôm nay chúng con mới được sống trong HOÀ BÌNH-TỰ DO & HẠNH PHÚC
Con mong các bác luôn mạnh khỏe, bình an và có một cuộc sống thật nhiều niềm vui ạ❤️❤️
Hường cũng hy vọng mỗi chúng ta, nếu có cơ hội, hãy một lần đến thăm các trung tâm này để cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hi sinh, của hòa bình và để trái tim mình thêm trọn vẹn lòng biết ơn.
Một chuyến đi – một hành trình – một ký ức khó quên❤️🇻🇳