02/11/2021
📛 Có mấy ai hiểu được cảm giác tự ti, xấu hổ của cô gái có ngoại hình quá khổ như tôi?
Sinh ra vốn nghĩ mình chịu thiệt thòi chỉ vì thân hình không được toàn vẹn. Có vẻ như cuộc sống đã quá ưu ái nên chỉ cần thở, tôi cũng đã trở thành “người khổng lồ” rồi! Thân hình quá khổ khiến tôi làm gì cũng khó khăn. Kể những việc đơn giản nhất như đi lại, không dám ăn những món mình thích,... Dù có chăm tập thể dục cũng chẳng thể khá hơn!
❗️ Bạn bè không nhiều người trêu đùa, họ gọi tên tôi kèm theo nickname là “bầu”. Nghe cũng dễ thương đấy chứ! Tôi tuy không buồn nhưng vẫn có phút giây nào đó, tôi không thể tự tin để giao tiếp, trò chuyện với họ. Với người ngoài, tôi càng trở nên tự ti, mặc cảm, luôn tránh né trong đám đông. Có thể họ cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi. Nếu muốn thì với ngoại hình như tôi thì liệu rằng câu chuyện sẽ kéo dài được mấy hơi?
❗️ Gần đây, tôi có đến xin phỏng vấn công việc phù hợp với năng lực nhưng lại bị từ chối. Phần nào tôi cảm nhận được người đối diện có cái nhìn không thiện cảm với ngoại hình của tôi. Nhất dáng, nhì da mà; họ như vậy cũng là dễ hiểu. Và cơ hội cứ thế vụt đi.
Với tôi mà nói, nếu người ta nỗ lực làm việc 1 thì tôi có nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần chưa chắc đã thành công được. Tôi biết vấn đề của mình không nằm ở năng lực, mà ở ngoại hình không đủ thiện cảm, ấn tượng; cùng tâm lý tự ti khi giao tiếp với người đối diện.
🌟 Đến năm 24 tuổi, tôi có quyết định được xem là bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Tôi tìm tới phẫu thuật hút mỡ. Ca phẫu thuật kéo dài 2h đồng hồ, thời gian phục hồi là hơn 1 tháng, lành da mất 4 tháng. Đến giờ tôi còn chưa hết ngỡ ngàng về quyết định can đảm của mình.
▶️ Nói đến phẫu thuật thẩm mỹ, hẳn nhiều người vẫn nghĩ là “giả tạo”, là thách thức, là bất chấp nguy hiểm, đánh đùa với bản thân. Nhưng tôi đã dũng cảm, can đảm vượt qua để nắm bắt cơ hội. Cơ hội không chỉ là việc sở hữu vóc dáng như người bình thường, không bị nặng nề trong cuộc sống, giảm thiểu bệnh sau này. Với tôi, cơ hội còn là giải tỏa mặc cảm, tự ti cho chính mình. Với sự tự tin mới, tôi trở nên nhiệt tình hơn với mọi người, nắm bắt và có nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.
Tôi không cổ vũ mọi người lạm dụng dao kéo phẫu thuật. Nhưng nhìn nhận 2 mặt của vấn đề, bạn mới có thể chọn được điều gì là tốt với mình. Bạn sẽ không thể phán xét, lên án phẫu thuật thẩm mỹ nếu bạn chưa từng tự ti đến mặc cảm về ngoại hình, nếu bạn chưa từng bị từ chối khi đi xin việc, bị từ chối tình cảm vì ngoại hình,... Tôi chọn chỉnh sửa nhờ phẫu thuật và có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.