21/10/2018
🍄🍄🍄 Ngày 20/10 của bạn trôi qua như thế nào?
☘️ Năm nào cũng vài dịp mà cánh đàn ông nhộn nhạo là ngày quốc tế 08/03, ngày 20/10 và ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm nào đấy ... nhưng có hai ngày phụ nữ tháng 03 và tháng 10 là hai ngày không khí xung quanh bừng bừng. Người thì vắt não mua hoa, mua quà, người thì tự hỏi mình có được tặng gì không, người thì up lên cho bàn dân thiên hạ cùng mừng chiến lợi phẩm của mình và người thì chạnh lòng sao mình không được nhận gì cả.
☘️ Thật ra tâm lý đám đông và tâm lý chụp giật đang chi phối làm mọi thứ náo loạn cả lên. Để tôi phân tích một chút mọi người cùng xem nhé:
☘️ Tối thứ năm tôi ra hàng hoa định mua một lẵng hoa để trước ở nhà cho ấm cúng, cái giỏ nhỏ xinh tầm chục bông cắm khéo được cô chủ bỏ nhỏ 400k nha em, ngày thường 150k, em không lấy nhanh mấy ngày tới chị bán 500k đấy. Hoa mùa này đắt lắm. Càng tới ngày càng đắt, lễ mà. Ơ đệch, vậy mình đưa đầu cho chúng chém à, cái bọn tát nước theo mưa. 4 hay 500k tôi đủ điều kiện mua đấy nhưng mình đang đóng góp cho phong trào: cứ ngày lễ mình làm con thiêu thân cho phường làm ăn chụp giật cắt cổ hay sao. Tự nhiên thấy khó chịu kinh khủng kiểu nhu cầu tăng thì giá tăng tát nước theo mưa để hưởng lợi, mặc dù họ có quyền làm vậy và tôi có sự lựa chọn của mình. Tôi không mua nữa mà ghé sâu vào chợ mua một bó 20 bông không cần cắm vào lẵng, giá rẻ bằng 1/4 con số đáng nhẽ tôi phải chi, người nhận sẽ cắm vào lọ vẫn đẹp như thường.
🍄🍄🍄 Điều tôi muốn đúc kết ở đây là gì: HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH, đừng bỏ ra số tiền lớn cho một món hàng, dịch vụ nhất thời, mang giá trị tinh thần một phút chốc rồi 2-3 ngày sau lẵng hoa đó cũng nằm trong thùng rác.
☘️ Thế tôi có được mua lẵng hoa 500k - vài triệu đem tặng không, tôi dư tiền mà? Được chứ, không ai cản. Có tiền không ai dạy bạn làm thế nào, miễn bạn thích là được.
☘️ Thế tôi có nên dẹp vụ hoa hoét không, sau đó cũng nằm thùng rác mà? Đừng bi quan thế, hãy cứ mua hoa vào những ngày bình thường cho cuộc sống thêm sinh động, người nhận đôi khi cũng phấn khởi đấy.
☘️ Thế nên những ngày cao điểm, mọi người có thể thay những món hàng, dịch vụ bị đội giá vô lý bằng những món quà phù hợp và thiết thực: ăn uống, quần áo, mỹ phẩm hoặc đôi khi là một món quà tự làm sáng tạo, hay một cuộc gọi điện cũng đủ làm ấm áp một mối quan hệ hơn là chăm chăm chạy theo phong trào số đông để sau mùa lễ, bạn thân tự càu nhàu: mẹ kiếp, lễ đếch gì. Trong khi bản chất ngày lễ không có lỗi, người nhận quà không đòi hỏi, mà phong trào và tính chụp giật đang chi phối đám đông. Suy cho cùng, món quà mang ý nghĩa một sự quan tâm thuần khiết khi người tặng thấy thoải mái và người nhận thấy chân tình. Đến một ngày những người kinh doanh tát nước theo mưa phải hiểu: tăng giá dịch vụ theo mùa vụ là tự bóp chết đường sống của mình. Khi đó những món hàng, dịch vụ vào mùa cao điểm phải được bán đúng giá trị thực của nó. Như thế mọi thứ sẽ hợp lý và minh bạch hơn cho số đông.
🍄🍄🍄 Nam Pham's corner gửi lời chúc mừng muộn Ngày phụ nữ Việt nam một tháng 10 nhiều niềm vui và sự ấm áp lan tỏa.