09/05/2026
🌲Chuyện học viên
Nhà Thông có những học viên mà mình biết là họ luôn ở đó đúng ngày đúng giờ thì sẽ tới tập luyện, có khi thì nghỉ một thời gian rồi quay lại
Như một thói quen gặp gỡ, thường thì không hỏi thăm “người cũ” nhiều, vì mình biết là dù hôm đó bạn có vấn đề không ổn về cơ thể hay năng lượng thì mình tin là bạn sẽ tự biết cách làm việc với bản thân trong buổi tập như thế nào, đương nhiên mình cảm nhận được ít nhiều chứ vì bản chất người giáo viên sẽ nhìn ngắm học viên suốt luôn mà, nhìn tất cả các chiều hướng luôn trên dưới trái phải trước sau 😅 từ cơ cơ thể, cách tập, cách nghe hiểu trong buổi tập là đoán ra được vấn đề hầu như hỏi ra là đúng hết à (mà mình ít hỏi lắm, nói chung chung à, trừ những trường hợp mình thấy kết nối hoặc nằm trong tầm lắng nghe của mình)
Và một điều nữa là mình cảm nhận được có một sợi dây gắn kết không cần phải nói nhưng nó rất ổn định và chắc chắn giữa mình với những học viên âm thầm này
Vì là lớp cộng đồng nên mình muốn giữ không gian thật yên để bạn có thể tự hỏi thăm chính mình trước, trong và sau mỗi buổi tập. Những câu chuyện về thế giới, chuyện của người khác ở đâu đâu hay là chuyện của riêng cá nhân mình đều dừng lại khi đứng lớp và bạn tập luyện đủ lâu thì cũng sẽ biết cách tự làm điều đó một cách rất tự nhiên
Còn với người mới mình cần thời gian để kết nối để làm quen ngôn ngữ của nhau, có khi thời điểm này không hợp thì sẽ rời đi nhẹ nhàng như một trải nghiệm của mình để biết mình cần gì lúc này mà thôi
Sáng nay ngồi ngắm mưa một chút chợt nhớ có vài học viên mình cần nhắn tin riêng (có người kêu mình nhắc học phí🥹 nhưng đặc biệt là có người mình cần hỏi thăm một chút
Nên là ngồi viết bài này vậy đó
Chợt nhớ có chiếc ảnh “bồ câu đứng” cùng cầu vồng dễ thương (chụp hình vậy thôi chứ một năm tập thế này được 2-3 lần là cùng🙂)
Cuối tuần bình an bạn nhe🍃
Thương