29/05/2019
Khi vợ/chồng muốn ly hôn thì ta phải làm gì?
Chiều thứ hai nhận được cuộc gọi từ một đứa bạn thời phổ thông, giọng có vẻ hốt hoảng “ông xem giúp bà chị cùng công ty tôi, bả sắp nhập viện vì thằng chồng khốn nạn,…là lá la…”
Câu chuyện về chị Vân, đang ở Phan Thiết, chị Vân và chồng kết hôn đã được 6 năm. Cuộc sống vợ chồng ban đầu cũng như bao cặp vợ chồng son khác đều hài lòng và hạnh phúc với mối quan hệ, đối tác mà mình đã chọn. Hai vợ chồng có với nhau 2 người con, một trai một gái, kinh tế gia đình thì chị Vân có vẻ làm chủ hơn, ổn định và có cơ ngơi riêng, còn chồng thì thất thường, thích thì làm không thích thì nghỉ, chạy chọt mánh mun các thể loại, dô mánh thì cũng nhiều tiền. Hai vợ chồng cùng nhau mua được một căn nhà và một miếng đất. Thời gian trôi qua thì quan hệ vợ chồng ngày càng tệ, theo lời chị vợ thì anh chồng đã thây đổi, nào là không còn quan tâm vợ con, không biết tiết kiệm lúc làm ăn được mà chỉ vung tiền phung phí ăn nhậu bạn bè,… vợ nhắc nhở thì cao có, chữi bới, bạo hành, không quan tâm gia đình, có dấu hiệu cặp bồ vớ vẩn ngoài đường,…
Tuy nhiên mối quan hệ vẫn trong vòng ổn định tạm bợ, chưa đến mức phải nghĩ đến chuyện ly hôn. Bỗng dưng một ngày, có chút ít mâu thuẫn, anh chồng bùng phát thây đổi mạnh bạo hơn, cương quyết đòi ly hôn, ra tối hậu thư “cô chọn một trong hai, một là cô ra đi tay không với hai đứa nhỏ, còn muốn ở lại cái nhà này thì đừng bao giờ nghĩ đến hai đứa nhỏ”. Thế là từ người phụ nữ cũng được xem là nữ quyền trong gia đình, chị sốc đến muốn ngất trước thái độ của ông chồng, rồi suy nghĩ về tương lai, về gia đình tan vỡ, sắp phải mất chồng, con cái ly tán, bạn bè nhìn vào, tài sản phân chia… Chị nghĩ đến mức phải nhập viện vì suy nhược.
Qua một hồi phân tích về quyền/nghĩa vụ pháp lý của vợ/chồng khi ly hôn, xác định được những lợi thế mà chị đang có, mong muốn, nguyện vọng của chị trong trường hợp ly hôn, con cái, tài sản, và cả việc sắp mất chồng,… cuối cùng giọng chị cũng nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu và bình tĩnh hơn,… (có vẻ đắc chí…).
Qua chuyện của chị Vân ở Phan Thiết, tôi chi muốn chia sẻ vui với quý vị, những người đang rơi vào tình thế rạn nứt quan hệ vợ chồng và có thể dẫn đến hệ quả ly hôn những điều sau:
1.Hãy nhìn vào gương xem nhan sắc của mình vẫn còn “ngon lành” không? Đàn ông thì “xấu” nhưng phụ nữ không phải ai cũng “đẹp”.
2.Nếu “em vẫn còn ngon lành” thì liệu nên chấm dứt mối quan hệ bằng việc ly hôn hay một cách nào khác (tạm xa nhau thời gian xem có còn yêu thương nhau hay cần nhau không, kiểu dỗi, giận hờn vu vơ rồi lại thôi ak), giải pháp ly hôn nên là giải pháp cuối cùng.
3.Nên có một hoặc những buổi hẹn hò chỗ nào lãng mạn, đẹp đẹp thơ mộng một tí, ăn cái gì đó ngon ngon rồi cùng nhau tâm sự với nhau “anh/em muốn gì” “yêu không yêu nói một lời hoặc không yêu trả dép bố về”.
4.Khi nào thì giải pháp cuối cùng được lựa chọn, một số dấu hiệu bạn nên xem xét:
- Cảm giác có cũng được, không có thì càng tốt - kiểu đã làm quen với một mình và chẳng cần thằng chồng nữa - cảm giác buông xuôi - trạng thái tâm lý kinh khủng nhất cho một mối quan hệ.
- Việc tiếp tục mối quan hệ vợ chồng là địa ngục, áp lực, thiệt hơn,…
-.….. theo các bạn thì khi nào nên chọn “giải pháp cuối cùng”?
- …
5.Nếu đã lựa chọn giải pháp cuối cùng rồi thì bạn nên liên hệ ngay với một anh luật sư đẹp trai phong độ, lịch thiệp ăn nói từ tốn, khéo léo để tâm sự về quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong mối quan hệ vợ chồng như con cái thì ai nuôi, nhà ai ở, vàng và sổ tiết kiệm thì sao, nợ thì ai lãnh, lấy chồng mới ngay thì có ảnh hưởng gì không,…. bạn sẽ được trang bị đầy đủ thông tin để bảo vệ chính mình và lựa chọn hành động phù hợp với hệ quả mong muốn.
6.Phụ nữ luôn đúng, nếu bạn đã quyết tâm ly hôn bằng mọi giá, tuy nhiên anh chồng đã chịu xuống nước, và bạn đã hơi hơi xiu lòng hoặc đã suy tính thiệt hơn lại thì bạn luôn có một quyền là quyền “nói lại” vì cuộc sống là của bạn, lựa chọn thuộc về bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. “Bạn là người quyết định mình nên làm gì”
7.Thật sự ngồi mà tổng hợp lại tất cả các điều nhắn nhủ cho các anh chị sắp ly hôn dựa trên khía cạnh tâm lý, pháp lý,… thì có hàng thúng thứ phải viết. Nếu muốn chia sẽ chút ít tâm tư, tình cảm hay góp nhặt thêm ý của bài viết này thì anh chị cứ mạnh dạng comment nhá!
8.….
TVL