20/02/2026
Đợt này gần tết hầu như bệnh nhân cũng ít nhập viện hơn ngày thường ( tết mừ ai lại muốn nằm viện),cho nên đã nhập viện mấy ngày này thường là bệnh nặng chịu không nổi, mệt thở không nổi nữa hay tai nạn gì đó, chặt chém lìa lia mới vô bv.Tăng huyết áp cũng zậy...đã nhập viện thì HA phải lên nóc,Đột quỵ,NMCT sương sương mới vô bv 😌😌 mà đặc điểm chung mấy ca trẻ trẻ 2x 3x 4x tuổi lại vô tư trả lời làm mình cũng thấy lạ.Nam 3x tuổi nhập viện HA 240/120 mà hỏi ra kêu 2-3 tháng trước cũng nhập viện vì HA cao ở bv đâu dưới tỉnh rồi xong xuất viện hết bệnh nghỉ thuốc lun..ủa??? HA hết là hết thế nào?Rồi bảo BS ở dưới đó cũng làm xét nghiệm siêu âm chụp chiếu tá lả để xem có nguyên nhân thứ phát THA nào không thì cũng chưa tìm ra nên e cũng nghỉ thuốc chờ tìm nguyên nhân tiếp lun???Bất kể nguyên nhân gì thì cũng phải uống thuốc cho nó hạ HA xuống chứ chờ tới khi nào.Mọi người thấy huyết áp 2 trăm mấy như vậy thấy cao thật đấy nhưng hỏi ra nhiều người không hề đau đầu không chóng mặt gì hết ( chuyện bình thường) mà vậy mới nguy hiểm vì thà nó đau đầu hay gì đó còn bít lấy máy ra đo thử còn này cái HA của bản thân nó quá cao sẵn rồi nên ko cảm nhận dc tới lúc mạch máu chịu không nổi nữa là BỤP ...xuất huyết não bay màu lun 🫠🫠🫠
Ps: Hình là 2 ca bệnh thật còn ảnh bs vs bn chỉ mang tính chất minh hoạ 💁🏻♂️