18/07/2023
MÌNH ĐÃ TỪNG QUYẾT TÂM BỎ NGÀNH Y, BỎ NGHỀ BÁC SĨ…
🔎 Đối với nhiều người, Y Hà Nội là một ước mơ, bởi y dược là một nghề vừa cao quý vừa không hề dễ, không phải ai cũng có thể kiên định theo đuổi và đi tới cùng với nghề.
☁️ Tuy nhiên, sự thực lại rất khác biệt. Khi mình chưa kịp vui mừng vì được trở thành sinh viên y thì ngay lập lức Giải phẫu xuất hiện đã cho mình một cú “knock out”. Khó thật các bạn ạ, học như học thuộc từ điển luôn. Thời gian học cho đến khi hành nghề được lại dài lê thê, nghĩ rằng sao mẹ nuôi mình được từng ấy năm.
⁉ Vì thế, mình đã quyết tâm ... BỎ HỌC. Tuy nhiên khi nói điều này với mẹ, mẹ kịch liệt phản đối và nói là "Trường người ta mơ ước để vào mà con lại nằng nặc đòi bỏ, con cố học cho có cái nghề ổn định, giúp đời giúp người". Vậy là mình quyết tâm quay lại và có bằng được tấm bằng đại học.
🌻Những năm học đại học là những năm mình học được kỹ năng tự học, tự đọc sách, khả năng giải quyết một khối lượng kiến thức lớn, khả năng suy luận logic, liên kết nguyên nhân - kết quả các vấn đề với nhau. Những tháng ngày đi lâm sàng là cơ hội để mình chứng kiến nhiều cảnh đời, cảnh người mà ở ngoài cuộc sống bình thường khó có thể nghĩ rằng nhiều người khổ như thế. Trong cơn chinh chiến với bệnh tật, đâu đó vẫn thắp sáng lên tình yêu, tình người, sự can trường không bỏ cuộc. Mình cảm thấy mình thật bất lực, không thể làm gì giúp họ cả, có chăng chỉ là lời động viên và những hành động nhỏ bé, và cũng cảm thấy nhất định mình phải trở thành bác sĩ giỏi để có thể giúp được nhiều người trong tương lai. Có lẽ rằng, những kiến thức và trải nghiệm trong trường Y, mình khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
🌸 Delay một năm để lập gia đình, sinh bé, mình quay lại trường và tiếp tục chương trình học cùng một khóa mới, vậy là lượng bạn học đại học của mình gấp đôi mọi người.
👩🎓 Mình tốt nghiệp vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid 19 cao điểm, mọi hình thức học và thi đều rất khác bình thường. Vừa chăm con nhỏ vừa đi học, vất vả nhưng hoàn thành 2 mục tiêu cùng 1 lúc. Ngày chụp kỷ yếu với lớp, bố bế bé đến chụp ảnh với mẹ, bé chạy lon ton cầm hoa cho mẹ và tạo siêu nhiều dáng cute. Và mình cũng nhận ra: Tốt nghiệp ra trường mới là sự khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình gian nan hơn và tốn kém hơn :D
🗣 Mình đã từng nhận được rất nhiều câu hỏi rằng liệu có nên cho con em theo học ngành y giống mình không. Đối với mình, mình sẽ không nói là có hay không, mà mình sẽ nêu một số thông tin như sau:
💰 Hồi mình học đại học, học phí 1 kỳ (5 tháng) là 4 triệu, còn đến thời điểm hiện tại, học phí đã lên đến 5.5 triệu/tháng và sẽ tăng theo lộ trình theo từng năm học.
🩺 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề cũng thắt chặt. Ví dụ để có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa lẻ thì phải mất 54 tháng sau tốt nghiệp đại học,
👉 Như vậy con đường để trở thành một bác sĩ được pháp luật công nhận và làm được việc là rất gian nan. Nếu bạn nào muốn theo học ngành Y thì cũng nên cân nhắc kỹ (tài chính, đam mê, mục tiêu cuộc sống...) trước khi học để tránh tình trạng bỏ dở giữa chừng, chuyển ngành.
💌 Mình có nghe nhiều bạn cho rằng Đại học không phải con đường duy nhất. Thì đúng, mình đồng ý, thế giới ngoài kia rộng lớn, có muôn vàn sự lựa chọn. Tuy nhiên Đại học là nơi dạy bạn những thứ nền tảng, giúp bạn có những trải nghiệm, những mối quan hệ sẽ chắp cánh cho con đường sự nghiệp sau này. Còn riêng với nghề Y, nếu muốn hành nghề và giúp người thì cần phải học, cần có bằng cấp và sự nỗ lực thực sự.
✌️ Con đường đến với Da liễu thì mình sẽ tiếp tục ở Part 2 nhe cạ nhà.