16/11/2025
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo chu kì 🌱
Có một vài thứ sẽ “đi xuống” theo thời gian mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận trong vui vẻ như là da dẻ, mái tóc, sức khỏe của cơ xương khớp... Và chắc chắn sẽ luôn có rất nhiều thứ “đi lên” như là tinh thần (đã qua nhiều quá trình “tôi luyện”), khả năng chấp nhận, sự thích ứng linh hoạt, kĩ năng khoanh vùng và bảo vệ cảm xúc cá nhân…
Sau tuổi 40, 50, bạn bè thân tình ít đi, ngồi nhẩm đếm những kết nối thân tình còn chưa hết một bàn tay, rồi thấy bấy nhiêu đó là quá đủ. Sau tuổi 40, 50, thấy chỉ cần ra ngoài nhiều một chút, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người một chút, là tối về có khi lại dễ chóng mặt. Bộ nhớ đã đầy dần. Sau tuổi 40, 50, thấy năng lượng hao hụt nhanh không phải vì công việc tăng lên mà vì những kết nối lệch pha nó cứ bào rút mình…
Sau tuổi 40, 50, chỉ thích sống gói gọn cùng đam mê, và đồng hành cùng những người cùng tần số - để được sẻ chia, được học hỏi. Nhận ra tuổi nào cũng vẫn còn trẻ dại vô cùng, vẫn cần bóng mát âm thầm tỏa ra từ hàng cây cổ thụ 🤍🙏🏻