23/08/2019
Chàng kỹ sư bỏ việc lương tháng nghìn đô về quê chẻ củi và cái kết...
Vì cho đi là còn mãi...
Đau đấu với vấn nạn thực phẩm bẩn của nước mình, luôn mang sẵn trong tim hai chữ quê hương và tình yêu đất nước vô bờ bến. Sẵn máu kinh doanh từ nhỏ nên hai vợ chồng anh Long chị Liên quyết định bỏ thành phố về xóm nhỏ chẻ củi rang đậu gầy dựng sự nghiệp.
Bắt đầu với những điều nho nhỏ nhưng mang trong mình khát vọng to to, ngày ngày chồng chẻ củi vợ rang đậu. Song hành với cái tầm to lớn là cái tâm vĩ đại, làm giàu nhưng phải mang lại giá trị tốt đẹp cho đời, hai vợ chồng trẻ đi tìm cho bằng được các giống đậu thuần chuẩn, không biến đổi gen rồi liên kết với nông dân quê mình để họ trồng cho đúng chuẩn, còn mình tập trung nghiên cứu sản phẩm sao cho có hương vị cuốn hút nhất, dinh dưỡng nhất, dùng một lần là nhớ cả đời. Ngày ngày hoàn thiện chất lượng, mẫu mã để sánh đôi cho bằng được với cường quốc năm châu, để chinh phục cho bằng được những khách hàng khó tính nhất trong và ngoài nước.
Và đôi vợ chồng trẻ ấy đã làm được, đã mang đến những sản phẩm chất lượng, nâng cao sức khỏe cho người người nhà nhà từ em bé cho đến người già, từ đàn ông cho đến mẹ bầu bằng 200% tình yêu ở trỏng. Không những được người tiêu dùng tin cậy, yêu thương mà còn được quý nhân cảm mến cái tâm của mình mà tặng luôn cả cái máy rang để nâng cao năng suất lao động vì thấy cái tâm của người sản xuất to lớn đẹp đẽ quá. Không cho không đành lòng.
Vì cho đi là hạnh phúc!