16/01/2026
Rất nhiều người đã dành gần nửa đời để kiếm tiền, rồi đến lúc có tiền lại phải dùng chính số tiền đó đi mua lại sức khỏe… mà nhiều khi cũng không mua được.
Bs gặp những anh chị ngoài 40, ngoài 50.
Ngày trẻ làm việc không kể giờ giấc.
Thức khuya triền miên.
Ăn uống qua loa.
Căng thẳng kéo dài năm này qua năm khác.
Lúc đó, ai cũng nghĩ đơn giản:
“Còn khỏe, ráng thêm chút nữa.”
“Giờ không làm thì sau này lấy gì lo cho gia đình.”
Cho đến một ngày, cơ thể không chịu ráng nữa.
Có người bắt đầu mất ngủ.
Có người huyết áp tăng.
Có người mệt mỏi triền miên, làm việc không còn hiệu quả.
Có người vào viện rồi mới giật mình nhận ra: sức khỏe đã đi xa hơn mình tưởng rất nhiều.
Làm nghề này, Bs Biên nghe một câu rất quen:
“Biết vậy hồi trước em giữ sức khỏe sớm hơn…”
Nhưng đời không có chữ “biết vậy”.
Thật ra, không ai sai khi muốn kiếm tiền.
Ai cũng muốn lo cho gia đình, cho con cái, cho tương lai.
Vấn đề là, rất nhiều người đặt sức khỏe xuống sau cùng, như thể nó là thứ sẽ luôn ở đó chờ mình.
Nhưng sức khỏe không chờ.
Lúc trẻ, mình đem sức khỏe đi đổi lấy tiền.
Đến lúc có tiền, lại đem tiền đi mua lại sức khỏe.
Và điều đau lòng nhất là: có những thứ đã mất rồi thì không mua lại được nữa.
Bs Biên không viết những dòng này để làm ai hoang mang hay sợ hãi.
Bs chỉ muốn nói một điều rất thật:
giữ sức khỏe không phải là bỏ công việc, mà là để còn đủ sức làm việc lâu dài.
Giữ sức khỏe không cần điều gì cao siêu.
Chỉ cần bắt đầu từ những điều rất đời thường.
Ngủ cho đúng giờ. Đừng coi thường giấc ngủ. Ngủ kém kéo dài làm tinh thần đi xuống, trí nhớ giảm, bệnh tật đến nhanh hơn rất nhiều.
Ăn uống tử tế với cơ thể mình. Không cần ăn sang, chỉ cần ăn đủ chất, bớt mặn, bớt ngọt, đừng bỏ bữa, đừng ăn cho xong.
Vận động mỗi ngày một chút. Đi bộ, giãn cơ, tập nhẹ 20–30 phút cũng đã giúp máu huyết lưu thông, giảm stress, ngủ ngon hơn.
Và quan trọng nhất, lắng nghe cơ thể. Mệt kéo dài, mất ngủ lâu ngày, đau âm ỉ không dứt… đều là những lời nhắc rất rõ. Đừng đợi đến khi phải nằm viện mới chịu dừng lại.
Bs Biên thấy rất nhiều người thành công, có tiền, có vị trí… nhưng khi nằm trên giường bệnh, điều họ mong nhất không phải là thêm tiền, mà là được khỏe lại như trước.
Tiền rất quan trọng.
Nhưng sức khỏe mới là thứ giúp mình tận hưởng được những gì mình làm ra.
Nếu hôm nay bạn còn đủ sức đi làm, còn đủ sức chăm lo cho gia đình, còn đủ sức ngủ một giấc trọn vẹn… thì đó đã là một điều rất đáng quý rồi.
Bs Biên mong rằng, mỗi người sẽ biết chậm lại một chút, thương cơ thể mình nhiều hơn một chút.
Đừng để đến khi có tiền rồi mới nhận ra: thứ mình cần nhất lại là thứ mình đã bỏ quên lâu nhất.
Giữ sức khỏe không phải cho riêng mình.
Mà còn cho gia đình, cho những người đang cần mình,
và cho chính tương lai của mình về sau.