25/12/2024
Ngày đông giữa tháng 12 này, Hội Chữ thập đỏ trường THPT Phong Điền nhận được thông tin về hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo của một em học sinh, xin được gửi lời kêu gọi đến toàn thể HĐSP và các em học sinh cùng chung tay giúp đỡ.
Hiện tại, em Phạm Bá Vương, học sinh lớp 12/4, là học sinh thuộc hộ cận nghèo. Hoàn cảnh của em vô cùng éo le khi:
- Em không có bố, sinh ra và lớn lên ở cùng với mẹ và bà ngoại, bà ngoại nay đã già yếu (83 tuổi)
- Mẹ em đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và ra viện về nhà vì không còn khả năng điều trị
- Gia đình em lúc này đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho mẹ, cũng như việc chăm sóc bà ngoại tuổi đã cao. Một mình em ngoài thời gian đến trường tham gia học tập thì thời gian còn lại phải chăm sóc mẹ và bà ngoại.
- Gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của em, một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, giàu nghị lực nhưng con đường học tập của em đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.
Trước tình cảnh đầy thương tâm này, Hội Chữ thập đỏ nhà trường đã kêu gọi quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và toàn thể học sinh trong trường phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương, cùng chung tay giúp đỡ gia đình em Vương, tiếp thêm cho em thật nhiều sức mạnh để em có thể đồng hành cùng mẹ chiếu đấu với bệnh tật.
Cho đến ngày hôm nay mẹ em Vương cũng đã mất nhưng với tinh thần sẽ chia, lá lành đùm lá rách toàn thể HDSP nhà trường cũng đã quyên góp được 14.400.000. Phụ huynh và học sinh toàn trường cũng đã quyên góp được 7.810.000. Tổng số tiền thu được 22.210.000 Hội CTD đã trao trực tiếp đến gia đình em Vương. Thay mặt Hội CTD xin cám ơn tất cả quý thầy cô trong HDSP, quý PH và học sinh toàn trường. Trân trọng cám ơn❤️❤️❤️