
17/06/2024
Tháng 5 và tháng 6 nhà bận đám cưới nên mình đóng cửa một số buổi.
Các bố mẹ ở xa ngỡ ngàng khi đến thấy cửa đóng.
Nhưng rồi dù xa hay gần phần lớn các bố mẹ cũng trở lại phòng khám khi mình mở lại cửa.
Xin chân thành cám ơn các bố mẹ đã tin tưởng mình.
Nhân bất thập toàn.
Chín người mười ý.
Phần lớn khen.
Có ít người vẫn chửi rủa thô tục nhưng họ ko nhìn lại nhân cách họ vì sao bác sĩ già ni phản ứng?!!
Nói như Thầy Mình Tuệ: Ai chửi mình mong họ sớm thành Phật để họ đừng chửi mình nữa.
Mình ko mấy quan tâm vì:
Mình chỉ chú trọng trên trách nhiệm và hiệu quả chữa bệnh còn ko có đủ thời gian chăm sóc đến thái độ, câu nói làm vui lòng các ông bố bà mẹ trẻ.
Mình sẵn sáng vì trách nhiệm chữa bệnh mà để điện thoại 24/24 giờ cho những trường hợp cấp cứu cần sự tư vấn.....
Thế đó.
Như sáng nay nhận được tin nhắn kèm hình ảnh của người mẹ này mà thấy mát lòng!